Zagreb - thủ đô Croatia 'bừng sáng' trên danh sách điểm đến thế giới

Gần đây, Zagreb - thủ đô của Croatia bỗng hiện rõ nét hơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Nhà thờ Thánh Marc. Ảnh: Lã Phi Long

Có khách nói Zagreb "ăn theo" lực hút của cảnh quan Dubrovnik đã xuất hiện trong seri phim truyền hình Trò chơi vương quyền. Khách khác nói nhờ Zagreb hao hao như một Vienna thu nhỏ. Và cũng có khách so sánh Zagreb là "chị em" của Prague. Và nay, với kết quả mà đội tuyển bóng đá Croatia gặt hái được tại FIFA World Cup 2018, Zagreb thực sự bừng sáng.

Hành trình đến với Zagreb

Croatia được biết đến không chỉ vì bóng đá mà thôi, mà còn vì chính bề dày lịch sử cùng những cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp. Trong hành trình khám phá các quốc gia Đông Âu, chúng tôi đã có dịp dọc ngang Croatia từ Bắc xuống Nam, từ thủ đô Zagreb đến "thiên đường hạ giới" Công viên quốc gia Hồ Plitvice và thành cổ Dubrovnik nằm tận thẻo
đất cuối cùng của Croatia bên bờ biển Adriatic. Cảm giác sục sôi cùng trái bóng giữa mùa World Cup 2018 đã đưa chúng tôi quay về vùng đất xinh đẹp này.

Rời thành phố Pecs cổ kính của Hungary với những câu chuyện thú vị về lịch sử ra đời chiếc "khóa tình yêu" chúng tôi tiến về biên giới Croatia, thủ tục thông quan cho đoàn thật nhanh chóng, chỉ mất 30 phút cho việc kiểm tra xe và giấy thông hành. Khu cửa khẩu Dubosevica khá nhỏ với hai làn dành cho xe gia đình và xe bus, xe tải.

Từ thập niên 1990 sau khi Liên bang Nam Tư tan rã, các nước lần lượt độc lập gồm Slovenia, Croatia, Bosna & Hercego-vina, Kosovo, Montenegro, Serbia. Trong các nước này chỉ có Slovenia nằm trong 28 nước tham gia Hiệp ước liên thông biên giới Schengen, các nước còn lại đã và đang được xét duyệt làm thành viên Liên minh châu Âu, riêng Croatia đã là thành viên Liên minh này từ năm 2013, vì thế du khách chỉ cần có visa Schengen nhiều lần là có thể dễ dàng nhập cảnh vào Croatia.

Từ cửa khẩu mất thêm hơn ba giờ đi xe để đến với thủ đô Zagreb. Với lịch sử hình thành hơn 1.000 năm và gần một triệu dân, Zagreb vừa là thủ đô, đồng thời cũng là thành phố đông dân nhất Croatia. Có đôi chút tương đồng với thủ đô Budapest của Hungary, khi Zagreb cũng nằm bên bờ sông Sava với địa hình một phần thành phố nằm trên đồi cao.

Thánh đường Zagreb

Zagreb chính là sự hòa nhịp giữa hiện đại và nét cổ kính của nghìn năm lịch sử, du khách có thể nhìn thấy ngay quảng trường trung tâm phố cổ Main Square (Quảng trường chính) với từng đoàn tàu điện mang màu xanh đặc trưng nhộn nhịp đưa đón khách và nhẹ nhàng uốn lượn chạy giữa những con phố cổ. Quảng trường chính vốn là nơi hợp nhất của hai phần riêng biệt trước đây của Zagreb cổ: Phố trên và Phố dưới dành cho giới tăng lữ, quý tộc và dân thị thành buôn bán.

Du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá Zagreb từ Zagreb Cathedral - một trong những ngôi thánh đường lớn nhất tại Zagreb. Là kiến trúc có từ thế kỷ XIII, công trình này từng bị hư hại nặng nề bởi động đất, hiện vẫn còn đang trong quá trình sửa chữa.

Chỉ 5 phút đi bộ từ thánh đường này du khách đã có thể đến với Dolac Market - ngôi chợ của người dân địa phương từ năm 1926, nơi nông dân từ các vùng lân cận mang các loại thực phẩm tự chế biến, các loại rau củ quả trong vườn nhà đến bán, chợ hoạt động nhộn nhịp từ mờ sáng cho đến 15g mỗi ngày.

Những dấu ấn còn mãi...

Len lỏi theo các con phố nhỏ quanh co và lên cao dần, du khách sẽ đến với Stone Gate (Cổng sắt) - một trong những cổng thành cổ ít ỏi được xây dựng từ thế kỷ XIII còn sót lại tại Zagreb. Vào thời Trung cổ, phần lớn các kiến trúc của thành phố làm bằng gỗ, các trận hỏa hoạn thường xảy ra gây nhiều thiệt hại. Zagreb từng bị hỏa hoạn bốn lần, thiêu rụi phần lớn thành phố, riêng Stone Gate vẫn tồn tại như lời thách thức với hỏa thần và cổng thành cổ này hiện vẫn còn ẩn chứa nhiều câu chuyện huyền bí.

Ngay trong lòng Stone Gate là một nhà nguyện nhỏ luôn lôi cuốn du khách, nhưng phần đông lại là người bản địa đến bái viếng, hành lễ. Bên trên bệ thờ trong hốc tường đá bị nhuộm đen bởi ánh nến qua hơn 200 năm là bức tranh Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng. Vào trận hỏa hoạn cuối năm 1731 Zagreb bị thần lửa tàn phá, Stone Gate cũng bị hư hỏng nặng, mọi thứ xung quanh đều bị thiêu cháy, riêng bức tranh này lại tồn tại một cách nguyên vẹn.

Thành phố không bị hỏa thần viếng thăm nữa, kể từ khi nhà nguyện nhỏ được dựng lên tại Stone Gate vào năm 1778. Người địa phương xem bức tranh này như là Thánh vật bảo hộ của thành phố. Dù bận bịu, vội vã ra sao nhưng nếu đi ngang cổng thành họ đều dành thời gian đốt một ngọn nến và thì thầm cầu nguyện xin sức khỏe và sự bình an.

Thánh vật bảo vệ thành bên cổng sắt

Dọc con phố cổ bên ngoài Stone Gate dẫn đến Quảng trường St Mark - nơi tọa lạc Nhà thờ St Mark với mái ngói đầy màu sắc nổi tiếng, du khách có thể tìm thấy hiệu thuốc tây cổ nhất Croatia vẫn còn hoạt động từ năm 1355. Đặc biệt, gần kề Quảng trường St Mark có một bảo tàng với tên gọi khá kỳ lạ đã hiện hữu tại đây từ năm 2006: Broken Relationship Museum - Bảo tàng thất tình.

Với suy nghĩ con người sinh ra, trưởng thành, kết hôn và rồi mất đi đều có những khoảnh khắc để tưởng nhớ, để kỷ niệm, thế nhưng các mối tình có lẽ góp phần quan trọng không kém trong cuộc đời mỗi người lại bị lơ là, nhất là khi chúng đã tan vỡ..., một đôi nghệ sĩ người Croatia là Olinka Vištica và Dražen Grubiši sau 4 năm quen biết rồi chia tay, họ không biết phải làm gì với những đồ vật từng một thời gắn bó, để không được mà bỏ cũng chẳng xong nên đã quyết định gặp mặt một lần để giải quyết số phận các kỷ vật này.

Cuộc gặp gỡ không mong muốn này vào năm 2003 đã giúp họ nảy sinh ra ý định là cùng nhau mở bảo tàng có một không hai trên thế giới trưng bày các hiện vật do các đôi lứa thất tình đóng góp. Sau gần ba năm tiến hành và kêu gọi sự hưởng ứng, đồng cảm và quan trọng là đóng góp hiện vật từ bạn bè, người quen... với vô số hiện vật được gửi về từ khắp nơi trên thế giới, bảo tàng chính thức được khai trương vào năm 2006.

Chợ Dolac

Ở đây, khách tìm thấy những hiện vật khá đặc biệt như chiếc búa với chú thích của chủ nhân là một cô gái, từng dùng để chẻ tan các món đồ kỷ niệm sau khi chia tay; đôi giày sexy mà một anh chàng mua tặng người yêu; miếng lót ngực do một cô gái gửi tặng với chú thích người yêu xưa yêu cầu nàng phải mang vào cho nó hoành tráng mỗi khi hẹn hò; hay đơn giản chỉ là cái nút chai Champagne ăn mừng của một anh chàng người Anh gửi tặng bảo tàng sau khi chia tay cô vợ vừa mới cưới, vì phát hiện trước ngày cưới cô đã phản bội mình...

Phía sau mỗi hiện vật là một câu chuyện thú vị về những cuộc tình đã qua, có thể chúng đong đầy nước mắt hoặc nụ cười của những cặp đôi từng yêu nhau... Mục đích của bảo tàng là nhằm nhắn nhủ, mỗi cuộc tình tan vỡ hay hoặc dở, đẹp hay xấu hãy xem như một kỷ niệm, hãy cho nó yên nghỉ để còn nhẹ lòng mà rong ruổi tìm đến bến bờ mới tươi vui hơn.

Bảo tàng thu hút khá nhiều du khách viếng thăm và cặp đôi nghệ sĩ trên có lẽ chỉ đủ duyên làm bạn, nên dù thành công trong kinh doanh vẫn không kéo được họ quay về với nhau.

Ngọc Bích

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/zagreb-thu-do-croatia-bung-sang-tren-danh-sach-diem-den-the-gioi-16713.htm