Yuri Gagarin: Cuộc đời nhà du hành vũ trụ trên trái đất

Nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào không gian, được sinh ra cách đây 85 năm, vào ngày 9.3.1934. Khi còn trẻ, ông thành công nhanh chóng, từ thợ đúc và chuyên gia máy bay cánh quạt kéo đến phi công, nhà du hành vũ trụ, và anh hùng của Liên Xô.

Yuri Gagarin bên bãi biển với vợ, Valentina, và con gái Yelena vào tháng 6.1960, chưa đầy 1 năm trước khi ông làm nên lịch sử khi là người đầu tiên bay vào không gian.

Gagarin sinh ra trong ngôi làng Klushino, ở Smolensk Oblast, vào ngày 9.3.1934. Bức ảnh này được chụp vào năm 1946 ở Gzhatsk, nơi gia đình ông chuyển đến sau chiến tranh.

Gagarin, ngoài cùng bên trái, cùng với đội bóng chuyền vào năm 1950. Ông vẫn còn thấp khi trưởng thành, cao 1m57.

Gagarin tại phân xưởng đúc thuộc Nhà máy thép Lyubertsy năm 1951. Ông tốt nghiệp ngành thợ đúc tại trường dạy nghề và sau này học tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Saratov, nơi ông chuyên về máy bay cánh quạt kéo.

Gagarin chụp hình tại Saratov năm 1955, nơi ông tham gia Câu lạc bộ Hàng không Saratov. Sau này ông đăng ký học tại Trường Hàng không Orenburg. Gagarin là một sinh viên giỏi, nhưng lại gặp khó khăn khi hạ cánh máy bay, chuyện này khiến ông suýt bị đuổi học. Chiều cao hạn chế có thể đã gây trở ngại cho tầm nhìn của ông trong khi ở buồng lái; ngồi trên một chiếc ghế cao hơn giúp ông học cách hạ cánh một cách chính xác.

Gagarin chuẩn bị bay tại sân bay vũ trụ Baikonur. Vào ngày 12.4.1961, ông trở thành người đầu tiên đặt chân lên không gian. Ông hoàn thành một vòng bay xung quanh trái đất trong tàu vũ trụ Phương Đông 1 (Vostok 1).

Nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev cùng ba mẹ của Gagarin, Anna và Aleksei, tại sân bay Vnukovo, Moscow vào ngày 14.4.1961, sau khi Gagarin trở về an toàn từ chuyến bay vào vũ trụ lịch sử.

Gagarin và nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev được đoàn xe mô tô hộ tống trong buổi chào đón nhà du hành vũ trụ đến Moscow vào ngày 14.4.1961.

Người dân ở Smolensk chào đón nhà du hành vũ trụ như một anh hùng vào ngày 16.6.1961

Nhà du hành vũ trụ gặp gỡ lãnh đạo Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm Havana vào ngày 23.6.1961

Gagarin rời cung điện Buckingham, London vào ngày 14.7.1961, sau bữa ăn trưa với Nữ hoàng Elizabeth II

Những đứa trẻ mới sinh nằm dưới những bức chân dung của các phi hành gia Liên Xô ở Moscow vào ngày 8.2.1963, với tấm hình của Gagarin ở chính giữa. Trong những năm 1960, Yuri trở thành một trong những cái tên thịnh hành nhất của bé trai ở Liên Xô.

Gagarin chúc mừng các phi hành gia Valentina Tereshkova và Andriyan Nikolayev trong đám cưới của họ vào ngày 3.11.1963, nhiều tháng sau khi Tereshkova trở thành người phụ nữ đầu tiên bay vào không gian.

Gagarin và các nhà du hành vũ trụ Vladimir Komarov, Andriyan Nikolayev trong một chuyến đi săn vào ngày 1.10.1964

Gagarin chơi đùa với con gái Yelena tại nhà vào ngày 10.3.1964

Ông bà Gagarin khiêu vũ tại cung điện quốc hội Kremlin, Moscow vào ngày 1.1.1965

Gagarin và nhà du hành vũ trụ Aleksei Leonov chào đón các nhà du hành vũ trụ trẻ đến với trung tâm đào tạo ở Star City gần Moscow trong bữa tiệc hóa trang vào ngày 12.4.1965

Đoàn phóng viên truyền hình Tiệp Khắc phỏng vấn Gagarin tại Moscow vào ngày 18.10.1965

Gagarin, ăn mặc như chàng lính ngự lâm, chụp hình với cô con gái nhỏ Galina, ngoài cùng bên trái và cô con gái lớn Yelena, ngoài cùng bên phải vào ngày 31.12.1965

Gagarin tham dự một lớp học tại Học viện Kỹ thuật Không quân Zhukovsky ở Moscow vào ngày 19.2.1966

Góa phụ Gagarin, Valentina, chạm vào chân dung của chồng trong lễ tang tại cung điện quốc hội Kremlin vào ngày 30.3.1968. Gagarin và một đồng nghiệp đã hy sinh trong một vụ tai nạn trong chuyến bay huấn luyện, nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Mê Linh - Ảnh: Internet

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/cau-chuyen-kham-pha-c-106/yuri-gagarin-cuoc-doi-nha-du-hanh-vu-tru-tren-trai-dat-108894.html