Yoon Doo Joon thú nhận trong cơn say: 'Bị đối xử như món hàng, sống không mấy vui vẻ' - Áp lực vì flop?

Yoon Doo Joon gây chú ý với dòng trạng thái được bày tỏ sau khi uống bia.

Vào đêm muộn ngày 27/07, Yoo Doo Joon đã chia sẻ một bài đăng dài trên tài khoản Instagram cá nhân và trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận. Qua đó, nam ngôi sao 31 tuổi thú nhận những cảm xúc chân thật, chi tiết của mình trong men say. Với động thái bất ngờ này, không ít người hâm mộ nóng ruột, lo lắng cho chàng thủ lĩnh Highlight (BEAST).

Nữ diễn viên Baek Jin Hee - bạn diễn của anh trong "Thực thần 3" đã like bài viết. Thậm chí, bản thân Doo Joon cũng tự "thích" bài đăng của chính mình.

Nữ diễn viên Baek Jin Hee - bạn diễn của anh trong "Thực thần 3" đã like bài viết. Thậm chí, bản thân Doo Joon cũng tự "thích" bài đăng của chính mình.

Một số ý kiến cho rằng nam ca sĩ thần tượng đã và đang phải đối mặt với nhiều thử thách trong sự nghiệp. Do đó, anh cảm thấy áp lực từ dư luận nếu bản thân làm không tốt điều gì đó, nhất là trong thời điểm nhóm chưa "hội tụ" đông đủ để comeback. Mặc khác, thành viên nắm giữa vai trò quan trọng là Yong Junhyung đã rời nhóm vì scandal cũng có phần ảnh hưởng đến Highlight.

Bên cạnh đó, nhận thấy sản phẩm solo mới ra chưa nhận được kết quả tốt ít nhiều cũng có tác động tiêu cực đến suy nghĩ của Doo Joon. Ngoài ra, các nghệ sĩ ở độ tuổi 30 thường cho rằng sự nghiệp đỉnh cao huy hoàng đang vụt tắt. Trong thời gian này, các thế hệ ca sĩ thần tượng trẻ tài năng xuất hiện và có thể Yoon Doo Joon nghĩ mình đã lớn tuổi và "flop". Đó chính là một trong những lý do khiến anh áp lực.

Dưới đây là nội dung bài viết của Yoo Doo Joon:

"Hừm...anh đang viết những dòng này để anh không quên đi khoảnh khắc hôm nay. Sau khi uống hết bốn lon bia thì có hơi say, thế là anh đột nhiên viết cái này. Ừm, chỉ đơn giản là anh biết ơn vì tất cả mọi thứ.

Anh chỉ là anh thôi, và đã có rất nhiều người cổ vũ, giúp đỡ và dành cho anh những lời tốt đẹp.

Anh chưa bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để giúp họ, nhưng họ vẫn chân thành ủng hộ, giúp đã và hy sinh mọi thứ cho anh. Và chính điều đó đã khiến anh cảm thấy có lỗi.

Anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, vì vậy anh tự hỏi liệu có ổn không khi được đối xử đặc biệt tốt như vậy.

Cảm ơn... tất cả mọi thứ...được sống. Nhưng thật lòng mà nói, cuộc sống không mấy vui vẻ.

Anh thường cảm thấy đang sống như bây giờ thực ra cũng không giống đang sống lắm. Vì tính chất công việc, anh luôn bị đánh giá. Anh bị đối xử như một món hàng chứ không phải là một con người. Và, anh cảm thấy hình như mình vẫn luôn cảm thấy bản thân không khác gì một món hàng. Khi mất đi giá trị, những người đang giúp đỡ và cổ vũ anh sẽ bị tổn thương. Điều đó khiến anh thấy mình có lỗi.

Nhưng, mấy đứa đã đón nhận những bài hát mà anh đã hát với sự chân thành. Anh thực lòng rất biết ơn về điều đó, anh không phải là một người biết cách biểu hiện bản thân nhưng cảm thấy rất vinh dự và chân thành lòng ơn.

Cảm ơn mấy đứa vì đã giúp anh sống tiếp cũng như ủng hộ anh. Thực lòng vinh hạnh đến mức không biết phải nói sao cho đúng. Khi thức dạy vào sáng mai, anh sẽ hối hận về chuyện này và nghĩ rằng mình bị điên rồi. Nhưng mà, anh sẽ không hối hận đâu, vì đây là 100% cảm xúc hiện tại của anh.

Cảm ơn mấy đứa, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ vì mấy đứa mà anh tồn tại được như ngày hôm nay. Mấy đứa cũng nên làm việc thật chăm chỉ nha. Hôm nay, anh cảm thấy bản thân thật có giá trị chỉ bằng việc tồn tại trên đời này. Cảm ơn. Ngủ ngoan nhé".

Sau khi xuất ngũ, Yoon Doo Joon đã lên kế hoạch phát hành solo đầu tay Daybreak cho ca khúc Lonely Night. Mới đây, bài hát đã được ra mắt công chúng. Nội dung bài hát thể hiện cảm giác trống rỗng lúc 2 giờ sáng, không thể ngủ sau một ngày bận rộn.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/yoon-doo-joon-thu-nhan-trong-con-say-bi-doi-xu-nhu-mon-hang-20200728001921371.html