Yêu 'trai trẻ', nữ giám đốc bị giết hại, phi tang xác sau khi 'mây mưa'

Sau khi kết thúc cuộc 'mây mưa', người đàn ông này đã dùng một cái búa đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà nhằm xóa sạch bằng chứng phạm tội. Lúc này, mối tình vụng trộm của nữ giám đốc và gã tình trẻ 'vô công rồi nghề' kéo dài trong suốt gần 2 năm mới bị bại lộ.

Cuộc sống giàu sang, đầy quyền lực của các tỷ phú luôn khiến nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến họ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm, thậm chí có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Dù luôn được vây quanh bởi đội ngũ vệ sĩ hùng hậu, xe bọc thép, kính chống đạn… nhưng nhiều người trong số đó vẫn không thể tránh khỏi những cái chết tức tưởi mà trong một số trường hợp, nguyên nhân ấy mãi mãi là một ẩn số không lời giải đáp. Loạt bài “Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú” sẽ phần nào hé lộ nguyên nhân của những bi kịch ấy.

Xác chết lõa thể trong đám cháy

Sáng ngày 9/8/2012, một người đàn ông tìm đến nhà của em gái mình là bà Diana Lee (54 tuổi) tại Cheshire (Anh). Khi đến nơi, ông phát hiện thấy những đám khói bốc ra từ bên trong căn biệt thự sang trọng liền lập tức gọi cho lực lượng cứu hỏa.

Hung thủ David Ryan và nạn nhân Diana Lee.

Không lâu sau, đám cháy đã được khống chế nhưng cảnh sát vẫn không thể liên lạc được với bà Diana. Tiến hành tìm kiếm, kiểm tra hiện trường, họ đã phát hiện một thi thể bên trong gara vừa bị cháy trong tình trạng khỏa thân. Kết quả khám nghiệm cho biết, thi thể đó chính là của chủ nhà. Bà Diana đã tử vong vì bị đánh đập bằng vật cứng vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não.

Những người bạn của bà Diana cho biết, tối 8/8, họ vẫn cùng nạn nhân đi ăn ở một nhà hàng gần nhà. Đến khoảng 23h, sau khi nghe điện thoại, bà vội vã rời bữa tiệc về nhà.

Nạn nhân được những người hàng xóm và bạn bè nhận xét là một phụ nữ tốt bụng, chăm chỉ và là điển hình của những người phụ nữ giỏi giang, thành đạt. Từ nhiều năm nay, bà sống một mình trong căn biệt thự triệu USD và điều hành một doanh nghiệp làm ăn phát đạt.

Dựa vào các chứng cứ thu thập được, cảnh sát nhận định vụ hỏa hoạn không phải tai nạn mà là cố ý. Thủ phạm sau khi sát hại bà Diana đã phóng hỏa đốt nhà nhằm thiêu cháy thi thể nạn nhân để xóa hết các dấu vết ADN của hắn tại hiện trường và trên cơ thể nạn nhân, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngôi nhà của nạn nhân cũng là hiện trường vụ án mạng.

Ba tuần sau khi xảy ra án mạng, cảnh sát phát hiện trong một thời gian dài trước khi qua đời, bà Diana thường xuyên liên lạc với một người đàn ông tại địa phương tên là David Ryan (48 tuổi). Người này ngay sau đó đã được triệu tập đến để lấy lời khai.

Bi kịch mối tình nữ giám đốc và gã “trai bao”

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, David khai rằng mình chỉ quen biết xã giao với bà Diana sau một lần tình cờ gặp bà tại một câu lạc bộ khiêu vũ. Ryan khẳng định tại thời điểm bà Diana bị sát hại, anh ta đang gặp gỡ và nói chuyện với một người phụ nữ khác.

Hung thủ bị cảnh sát dẫn giải.

Tuy nhiên, trước những dấu vết ADN thu thập được tại hiện trường, cộng với các cuộc điện thoại liên lạc giữa Ryan và nạn nhân ngay trước khi bà qua đời, sau một hồi quanh co, Ryan cuối cùng đã phải cúi đầu thừa nhận mình chính là kẻ sát hại nữ giám đốc sau khi hai người quan hệ tình dục với nhau.

Được biết, Ryan vốn là kẻ “vô công rồi nghề” và có “thâm niên” đi vay tiền, từ anh chị em, bạn bè đến hàng xóm mà không bao giờ có ý định trả lại. Theo điều tra của cảnh sát, khi những người quen đều đã biết quá rõ và không cho vay tiền nữa thì hắn ta tìm đến những câu lạc bộ sang trọng tại địa phương, vốn là nơi tụ tập của nhiều phụ nữ luống tuổi giàu có để kiếm chác. Nhờ vào tài ăn nói cùng vẻ ngoài bảnh bao và cái mác độc thân tự tạo, đã có không ít người ngã vào vòng tay của gã, giống như nạn nhân Diana.

Sau khi đã chiếm được tình cảm của nữ giám đốc, hai người lén lút qua lại với nhau từ đầu năm 2010. David nhiều lần dụ Diana đưa tiền cho hắn đầu tư vào các dự án khác nhau, mà thực chất đều không có thật. Ngoài ra, toàn bộ tiền chi tiêu, sinh hoạt của hắn đều do nạn nhân cung cấp.

Đến cuối tháng 7/2012, sau khi đã trao cho Ryan khá nhiều tiền nhưng chẳng thấy người tình đả động gì đến kết quả kinh doanh, Diana bắt đầu sinh nghi và nhiều lần ngỏ ý đòi tiền. Lo ngại hành vi lừa đảo cả tình và tiền của mình bị phát hiện, Ryan đã vạch ra một âm mưu tàn độc.

Tối 8/8, đợi vợ ngủ say, Ryan lén hẹn gặp Diana. Nhận được tin từ người tình, bà Diana vội vã đến đón David về ngôi biệt thự của mình để “tâm sự”. Rạng sáng 9/8, sau khi “mây mưa”, nữ doanh nhân đi ngủ còn Ryan trở dậy. Tìm được một cây búa, hắn quay trở lại phòng ngủ của nạn nhân, giáng liên tục xuống đầu người tình cho đến khi bà bất động.

Xong xuôi, Ryan phóng hỏa đốt nhà thiêu hủy hết các dấu vết của chuyện tình bí mật với nạn nhân rồi sau đó lấy chiếc xe của bà trong gara phóng đi. Chiếc xe sau đó cũng bị hắn phóng hỏa đốt cháy tại một bìa rừng cách nhà nạn nhân khoảng 16 km.

Ngày 26/7/2012, tòa án đã buộc tội giết người đối với David Ryan. Với mức độ tàn ác của vụ việc, David bị kết án tù chung thân và buộc phải thụ án đủ 34 năm mới được xem xét ân xá.

----------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài "Sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của các tỷ phú" vào 4h ngày 7/7/2018.

Đàm Anh (Theo Dailymail, Telegraph, Mirror)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/yeu-trai-tre-nu-giam-doc-bi-giet-hai-phi-tang-xac-sau-khi-may-mua-892072.html