'Yếu tố Nga' tiếp tục làm phiền ông Trump

Quá trình điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vẫn tiếp diễn và các bằng chứng được hé lộ mỗi ngày một gây bất lợi đối với Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống cản trở công lý?

Hồi cuối tháng 10, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016, Paul Manafort đã ra đầu thú Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau hàng loạt cáo buộc từ Công tố viên đặc biệt Robert Muller. Báo Mỹ cho hay ông Manafort và cấp phó, Rick Gates bị cáo buộc tới 12 tội danh gồm: âm mưu chống nước Mỹ, rửa tiền, vi phạm luật vận động hành lang, vi phạm luật ngân hàng liên bang…

Ông Trump (trái) cho biết không lo lắng với những gì ông Flynn khai báo với FBI

Dù các cáo buộc không liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump nhưng với việc những người thận cận cũ bị ra tòa, uy tín của ông Trump bị ảnh hưởng đáng kể. Tiến trình điều tra về bàn tay của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mà các suy đoán đều theo hướng nhằm tạo lợi thế cho ông Trump, cũng chưa dừng lại sau vụ việc của ông Manafort. Mới nhất, một thân tín khác của ông Trump là cựu Cố vấn an ninh quốc gia, Michael Flynn vừa thú nhận đã nói dối FBI về các mối liên hệ với Nga. Cụ thể, ông Flynn thừa nhận đã khai man sự liên hệ của ông với đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo đó, ông Flynn đã yêu cầu ông Kislyak giúp trì hoãn một cuộc bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới Israel, được xác định có thể gây hại cho Israel và con rể ông Trump, Jared Kushner. Ông Flynn cũng thừa nhận nói dối rằng ông không yêu cầu ông Kislyak kiềm chế gia tăng căng thẳng ngoại giao do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga, được chính quyền Tổng thống Barack Obama khi đó thực thi.

Phản ứng lại lời nhận tội của ông Flynn, ông Donald Trump trên trang Twitter cá nhân khẳng định, đã sai thải ông Flynn vì nói dối Phó Tổng thống (Mike Pence) và FBI. Tuy nhiên, ông Trump đồng thời cho rằng các hoạt động của ông Flynn trong giai đoạn chuyển giao là hợp pháp, không gì phải giấu. “Không có sự thông đông nào ở đây (với Nga trong cuộc bầu cử). Hoàn toàn không có gì là thông đồng. Vì vậy chúng tôi đang rất vui vẻ”-Washington Post trích lời ông Trump khi nói với cánh phóng viên lúc rời Nhà Trắng hôm sáng Thứ Bảy 2/12 (giờ địa phương).

Dòng Twitter của ông Trump, theo cánh báo chí Mỹ, lại gợi ra khả năng ông đã biết về tội trạng của ông Flynn, và do đó đã yêu cầu cựu Giám đốc FBI James Comey ngừng cuộc điều tra nhằm vào ông này. Hành vi này có thể bị khép vào tội cản trở công lý, theo giới luật gia.

“Ông Trump cứ tiếp tục thừa nhận việc cản trở công lý… thì cuộc điều tra của ông Muller có thể kết thúc sớm hơn chúng ta nghĩ”-cựu cố vấn cấp cao của ông Barack Obama, Dan Pfeiffer bình luận trên trang cá nhân. Ông Walter Shaub, người từng đứng đầu Ủy ban đạo đức chính phủ Mỹ đặt câu hỏi với ông Trump: “Có phải ông đang thú nhận đã biết Flynn nói dối FBI khi yêu cầu ông Comey dừng điều tra Flynn?”.

Ông Trump đã muốn làm lành với Nga

Theo hai nguồn tin thân cận với ông Trump, dòng “tweet” trên thực ra do một luật sư của ông Trump, John Dowd soạn. Tuy nhiên việc này lại cho thấy một khía cạnh khác, là cách tương tác giữa ông Trump với hệ thống luật sư của mình, cũng như hiệu quả của nó. Theo Washington Post, các luật sư của Trump từng năn nỉ ông không nên “tweet” về Nga và cuộc điều tra, nhưng ông Trump cho rằng cần phải phản ứng lại tin về ông Flynn.

Liên quan việc này, một bức thư điện tử do bà K.T McFarland soạn thảo hôm 29/12/2016 hé lộ, bà McFarland và bộ sậu của ông Trump đã lo ngại việc chính quyền ông Obama áp đặt lệnh trừng phạt Nga sẽ cản trở nỗ lực cải thiện quan hệ với Moscow của ông Trump. Lá thư được bà McFarland, khi đó là Phó cố vấn an ninh quốc gia sau khi bị bãi và bổ nhiệm làm đại sứ ở Singapore, được gửi cho 1 quan chức trong chính quyền chuyển tiếp và người này “đẩy” sang 6 người khác, gồm cả cựu cố vấn Stephen Bannon và người sau này là Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus. Nội dung lá thư phần nào cho thấy quan điểm cải thiện quan hệ với Nga của chính quyền ông Trump, người thường trực khen ngợi Tổng thống Nga Putin trước và sau khi đắc cử.

Cùng việc thú nhận đã khai man, ông Flynn cũng cam kết sẽ hợp tác với cuộc điều tra của FBI và ông Robert Muller. Điều này hứa hẹn ông Flynn có thể còn khai báo nhiều thông tin nữa, “béo” cho cánh báo chí Mỹ nhưng sẽ khiến ông Trump phải đau đầu.

AN QUỐC

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/yeu-to-nga-tiep-tuc-lam-phien-ong-trump-post208275.html