“Yêu thương tháng 6” năm thứ 11 vì những trẻ em kém may mắn

Năm 2017 là năm thứ 11 chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” được thực hiện, cũng là dịp ra mắt cuốn sách “Hành trình yêu thương” của nhà báo Trần Mai Anh.

Cuốn sách "Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân" là tập hợp những ghi chép đời thường chan chứa tình yêu thương. Ảnh: L.Q.V

“Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân” không hề viết để nhằm xuất bản. Nó chỉ là những ghi chép đời thường của mẹ Mai Anh và bà ngoại Kim Anh, mà trong đó, có những chi tiết quan trọng trong cuộc điều trị của Thiện Nhân - cậu bé mang số phận đặc biệt, vô danh, bị bỏ rơi trong rừng từ khi mới lọt lòng, với thân hình tím tái, bị mất chân phải, mất bộ phận sinh dục và bị kiến bu đầy.

Bé Thiện Nhân giờ đã học lớp 6, ở cùng mẹ Mai Anh và 2 người anh Thiên Minh, Hải Minh. Thiện Nhân có gương mặt sáng sủa, luôn ánh lên sự hóm hỉnh, năng động, sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Nhưng, để có được cuộc sống hôm nay, Thiện Nhân đã được sự đùm bọc, chở che đầy tình yêu thương của gia đình mẹ Mai Anh và cộng đồng xã hội, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Đằng sau những trang ghi chép bình dị ấy là cả một quãng đường dài đầy gian nan, với đủ các cung bậc cảm xúc chen lẫn những niềm vui, nỗi đau, sự mệt mỏi, sự hy vọng cùng những phút giây hạnh phúc của nữ nhà báo Trần Mai Anh về sự trưởng thành của “chú lính chì” Thiện Nhân trong một cuộc sống gắn liền với quá trình điều trị dài dẵng, kiên trì.

Từ trái sang phải: Nhà báo Trần Mai Anh, ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ phòng, chống thương vong Châu Á, bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Tổng Biên tập NXB Kim Đồng, bà Hoàng Na Hương - GĐ điều hành Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”, họa sĩ Tô Chiêm - những người góp phần lan tỏa tình yêu thương của chương trình và sự chia sẻ tới cộng đồng. Ảnh: L.Q.V

Khi chia sẻ những điều đó, nữ nhà báo Mai Anh mong rằng, không phải là sự xót thương riêng dành cho con mình. Bởi thế, trong nhiều năm qua, sau hành trình chữa trị cho Thiện Nhân, Mai Anh đã gánh sứ mệnh với những trẻ em chịu khuyết tật cơ quan sinh dục, trong khi nhận thức của xã hội về dạng khuyết tật này đến nay vẫn chưa đầy đủ. Thực may là, sứ mệnh nhân văn của Mai Anh đã được sự chia sẻ, hỗ trợ của nhiều người, trong đó có nhiều người bạn quốc tế.

Để ấn phẩm “Hành trình yêu thương…” góp phần lan tỏa tình yêu thương và sự chia sẻ của cộng đồng, có sự đóng góp thầm lặng của nhiều người bạn, trong đó có đội ngũ những người làm xuất bản của NXB Kim Đồng. Họa sĩ Tô Chiêm là một người trong số đó. Anh cần mẫn thu gom những trang nhật ký trên mạng của Mai Anh, tập hợp, cùng các đồng nghiệp sắp xếp tư liệu, biên tập. Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Tổng Biên tập NXB Kim Đồng - cho hay: “Số tiền bán cuốn sách này sẽ được dành hoàn toàn cho hoạt động phẫu thuật và điều trị của trẻ khuyết tật cơ quan sinh dục”.

Còn Mai Anh - người đã được tạp chí Forbes Việt Nam bầu chọn vào danh sách “50 phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017” - chia sẻ trong buổi ra mắt sách ở sáng 15/6: “Cuốn sách này, dù là nhật ký của tôi về Thiện Nhân, nhưng tôi tin nó sẽ gợi ra suy nghĩ về nhiều đứa trẻ khác. Ngoài kia vẫn còn những đứa trẻ kém may mắn hơn cả Nhân…”.

Đến với “Hành trình yêu thương…”, bạn đọc sẽ thêm hiểu những tấm lòng vàng trong xã hội muốn chia sẻ với các trẻ em kém may mắn, trong đó có nhiều người bạn nước ngoài, như nhà hảo tâm người Mỹ Greig Craft (người đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hữu Nghị), bác sĩ người Italia Roberto Decastro… - những người đã phối hợp thành lập Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”.

Từ ngày 23/6 đến 7/7/2017, 3 bác sĩ người Italia sẽ tới Việt Nam tham gia hội thảo khoa học chuyên đề “Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục” và tiến hành khám sàng lọc, phẫu thuật cho 500 bệnh nhi tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội), BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng và BV Nhi đồng 2 (TPHCM). Trong khi đó, hiện có hơn 1.000 hồ sơ chờ khám. Như vậy, chương trình tiếp tục mong chờ sự chung tay hỗ trợ của nhiều tấm lòng vàng trong cộng đồng.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/yeu-thuong-thang-6-nam-thu-11-vi-nhung-tre-em-kem-may-man-54867.html