Yêu thương đến mấy cũng nên chừa lại cho mình một chút niềm tin

Gần đây người ta đang bàn tán xôn xao về câu chuyện Kiều Minh Tuấn nói yêu An Nguy trong khi vẫn đang còn sống với Cát Phượng.

Cuộc đời có quá nhiều câu chuyện tình yêu nhưng có mấy mối tình trở thành cổ tích đời thường. Ngày mà Kiều Minh Tuấn nói yêu Cát Phượng, người ta ngưỡng mộ thì ít, lo lắng thì nhiều bởi khoảng cách tuổi đời và cuộc đời của hai con người đó quá khác nhau. Một người đã là một người “phụ nữ một lần đò” với cuộc hôn nhân chóng vánh. Một người vẫn còn đang loay hoay với việc tạo dựng nghiệp diễn. Ấy vậy mà họ vẫn quyết tâm đến với nhau, mặc cho những người xung quanh có tò mò, nói ra nói vào như thế nào. Và đúng là họ không làm người hâm mộ thất vọng, sau thời gian đến với nhau, người ta thấy được tình cảm ngày càng đậm sâu, sự trân trọng của Kiều Minh Tuấn và Cát Phương. Có lẽ là ở một thời điểm nào đó, ai cũng đã tin rằng, người phụ nữ đó đã thực sự tìm được bến đỗ của đời mình, còn chàng trai đó cũng đã tìm được lẽ sống thực sự.

Sau vở kịch đầu tiên hai người cùng tham gia, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng bắt đầu bén duyên. Một thời gian sau đó, anh bất ngờ tỏ tình: "“Chị, em yêu chị”. Anh còn nói rõ: “Em yêu chị bằng tình cảm trai gái chứ không phải một đứa em”

Thế rồi lời thề chưa được bao lâu giờ đã trở thành lời nói sáo rỗng khiến người ta càng mất đi niềm tin vào tình yêu mà thôi. Chưa biết trong câu chuyện này ai đúng ai sai, là chiêu trò hay sự thực nhưng sau cùng người tổn thương nhất có lẽ vẫn chính những người trong cuộc. Tình yêu là vậy, nếu một ai đó nói rằng sẵn sàng hy sinh vì bạn, bạn cũng đừng vì thế mà yêu một cách quên đi bản thân mình, hãy nhớ rằng, cho dù yêu thương đến mấy, hãy cố chừa cho mình một chút niềm tin. Bởi mình không tin mình thì chẳng ai cho mình điều đó cả, không có người đàn ông ngoại tình mà chỉ có người đàn ông biết cách che đậy chuyện ngoại tình của mình giỏi đến đâu mà thôi.

Trong chương trình "Là vợ phải thế" vào tháng 4 và khiến người hâm mộ phát sống: "Tôi đã chuẩn bị tâm lý để sau này để nuôi một người lớn tuổi, rửa chân đút cơm cho người lớn tuổi". Điều này khiến mọi người nghĩ rằng Kiều Minh Tuấn đã sẵn sàng để sống trọn cuộc đời với người phụ nữ này

Tình yêu cho đi thì dễ nhưng nhận về thì chẳng bao giờ dễ dàng cả. Nếu chỉ vì ai đó mà mình đặt toàn bộ cuộc đời mình cho họ thì đó là sai lầm, mình cần yêu thương mình trước, cho dù bị phản bội có đau thì đó cũng chỉ là nỗi đau trong phút chốc, sẽ chẳng ai đưa bàn tay nắm lấy chúng ta một cách thật lòng đâu. Yêu thương nó đang trân trọng thật đấy, nhưng một khi trái tim con người thay đổi thì đó nó sẽ trở thành “tầm thường” mà thôi.

Câu nói này là khi Kiều Minh Tuấn không muốn Cát Phượng công khai chuyện tình cảm vì sợ giông bão từ miệng người đời

Không phải Cát Phượng đáng thương hay Kiều Minh Tuấn đáng trách, khi ân tình đã hết thì hình ảnh đối với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng có ai gọi là đáng thương và đáng trách trong chuyện này cả, bởi họ đã đủ dũng cảm vượt lên dư luận để yêu thương với nhau, cùng nhau qua giông bão lâu như vậy, thì không có lý do gì lại chỉ vì một người mà thay đổi. Tình yêu và tình nghĩa đôi khi ở một quãng nào đó trong cuộc đời cũng dễ khiến con người lầm tưởng, có trách nên trách chúng ta đang quá tin vào “cổ tích” mà thôi.

Cát Phượng từng muốn chia tay nhưng Kiều Minh Tuấn hứa sẽ yêu đến khi nào không còn tồn tại, chắc chắn sẽ chăm sóc cả con của Cát Phượng

Người ta từng khen Kiều Minh Tuấn sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để ở bên người phụ nữ một ngày nào đó sẽ rời xa mình trước để rồi mình sẽ là người chăm sóc đứa con riêng của vợ mình. Người ta cũng từng nói Kiểu Minh Tuấn có cách yêu rất khác biệt, thay vì nói yêu thương xa vời, lại hứa lo “mồ yên mả đẹp” cho người mình yêu. Thế nhưng giờ đây người ta cũng cảm thấy nhói lòng bởi “bạch mã hoàng tử” đó nói với người đàn bà ấy rằng “giờ chỉ còn thương nhiều hơn yêu”. Phụ nữ à, có đôi lần các chị nhìn vào cuộc đời mình và tự nhủ với mình rằng, mình đã bỏ lỡ những gì trong cuộc đời vì ai đó hay chưa? Mình đã sống cho mình được bao nhiêu” hay chưa? Hay phải chăng chỉ là mình nên sống cho chồng mình như thế nào, yêu thương chồng như vậy đã đủ chưa?...

Lời nói tưởng chừng như chân thật này của Kiều Minh Tuấn đã khiến không ít người cảm động

Cuộc đời người phụ nữ từ thanh xuân đến khi lập gia đình, có nhiều thứ đã đánh mất: đánh mất trước hết đó là tình cảm của bản thân, cho đi hết mà chẳng giữ cho mình bao nhiêu.; cái đánh mất thứ hai đó là niềm tin, tin nhiều lắm nhưng lại chẳng tin vào mình một chút; yêu người khác thì không đếm xuể nhưng yêu thương thân mình chỉ trong phút chốc… Tự hỏi đến bao giờ mới có cái gọi là “sống cho mình”, có thể người bạn đời đi với mình đến nửa cuộc đời rồi, họ cũng sẽ trở thành người khác nhanh như “trở bàn tay” mà thôi. Đàn ông họ không bao giờ chọn cách sống cho người khác như đàn bà, cách mà họ sống đó chính là cho mình, yêu ai bao lâu không quan trọng, quan trọng là yêu ai nhất ở thời điểm này nhất. Người có thể vì họ mà đánh mất tất cả, chưa chắc đã là người họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để yêu, nếu không có một An Nguy thì ở thời điểm khác khi trái tim đã thay đổi thì vẫn sẽ có một Kiều Minh Tuấn khác mà thôi.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/yeu-thuong-den-may-cung-nen-chua-lai-cho-minh-mot-chut-niem-tin-58095.html