'Yêu' thoải mái như 'Tây'?

Tình yêu nhất thiết phải đi cùng với tình dục. Nhưng tình dục không hẳn đi cùng với tình yêu. Hai phạm trù này không ít cô gái nhà mình chưa phân biệt được rõ ràng nhất là với các mối quan hệ với mấy anh 'Tây'.

Cô em họ của tôi làm việc trong môi trường hay tiếp xúc với các anh ngoại quốc, Tây, Tàu, Á, Âu đủ cả. Sẵn trẻ trung xinh xắn nuột nà, em trở thành tâm điểm cho các chàng bắn tỉa. Chẳng lạ lẫm, khi hôm nay em hồ hởi giới thiệu một anh người Pháp lãng mạn là bồ. Ít tuần sau, lại là một anh Mỹ da trắng bảnh bao thành bạn trai. Em luôn tỏ ra thân mật, âu yếm với họ. Vậy mà xoành xoạch, xoành xoạch, em thay kép như thay áo. Mối nào lâu lắm cũng chỉ vài tháng, là cùng.

Điều đáng ngạc nhiên, là bởi em bảo, mình không cố tình trăng hoa lựa chọn thay đổi. Là do các chàng ấy chủ động “đá” em, lãng đi sau một thời gian thân thiết không phải là dài. Hỏi lý do, em loanh quanh mãi rồi cũng tỉ tê thú nhận. Có lẽ là do em… dễ dãi quá không nhỉ? Hoặc em đã sai ở đâu đó mà chẳng biết?

 Tây coi tình dục như niềm vui mà cả hai cùng tận hưởng. Không ai cho ai, chẳng ai thiệt thòi hoặc bắt đền ai cả

Tây coi tình dục như niềm vui mà cả hai cùng tận hưởng. Không ai cho ai, chẳng ai thiệt thòi hoặc bắt đền ai cả

Đầu đuôi thế này. Em vốn quan niệm, Tây rất thoáng trong “chuyện ấy”. Yêu đương thời buổi này mà không có tình dục thì vô cùng nhạt, đúng không? Nên quen biết xã giao được một hai lần, cà phê ăn tối, là hoặc họ hoặc em gợi ý chuyện… lên giường. Phải để họ biết, phụ nữ Á Đông chúng ta giờ cũng tân tiến hiện đại chịu chơi sành điệu lắm chứ chẳng đùa!

Sau đó thế nào? Bọn Tây giở thói lưu manh Sở Khanh bạc bẽo ăn xong quẹt mỏ ra à? Cũng không hẳn. Các anh cũng tiếp tục ầu ơ chứ, ăn quen sao nhịn được. Nhưng nếu em đề nghị tiến tới hôn nhân hoặc công khai mối quan hệ với bạn bè, gia đình, thì anh ta lại lừng khừng. Thắc mắc tại sao, thì chàng bảo: Mình mới chỉ ở mức đang hẹn hò tìm hiểu thôi, đâu đã có quyết định gì, mà vội!

Là sao? Cô em tôi ngơ ngác không hiểu! Tìm hiểu tới từng chân tơ kẽ tóc của nhau, từng hơi thở nụ hôn, từng cử chỉ ái ân rồi, mà vẫn bảo là chưa rõ rành về nhau ư? Quá đáng vậy! Em đâu phải “hàng chùa” mà họ cứ thoải mái xài xong rồi thoái thác. Rằng mối quan hệ của chúng ta chỉ đang ở mức độ quan tâm tìm kiếm lựa chọn, chưa có chốt hạ đâu. Đại khái thế. Vậy là em đành buông tay tìm mối khác

Có khi, em cũng rút kinh nghiệm, không quá mau chóng tiến hành công đoạn riêng tư ấy nữa. Nhưng rồi, thấy anh bồ bứt rứt thèm muốn, mình lại mềm lòng, “chiều” nhau chút đỉnh. Bữa trước bữa sau đã thấy “nó” chở “con” khác ngoài đường. Hỏi sao dám bắt cá hai tay, lăng nhăng như thế, thì nhận được câu trả lời đắng lòng lệ rơi: Ta là gì của nhau đâu em, mới quen biết thôi mà? Hà cớ gì em phải tỏ thái độ sở hữu mệt mỏi như thế? Vậy là cãi nhau, xong rồi đường ai nấy đi!

Căn bản, Tây coi tình dục như niềm vui mà cả hai cùng tận hưởng. Em thích thì chiều chuộng bản thân, tìm kiếm lạc thú, chứ không ai cho ai, chẳng ai thiệt thòi hoặc bắt đền ai cả. Càng không thể viện dẫn lý do rằng, chúng ta đã làm chuyện ấy, nên đương nhiên anh là bạn trai, là bồ, là chồng sắp cưới của tôi. Họ sẽ buồn cười và khó hiểu lắm với lý lẽ ấy.

Nếu em không giữ lại chút tôn nghiêm của chính mình, thay đổi suy nghĩ về bản thân, thì phía trước cơ hội tuy rất nhiều, nhưng vẫn khó lắm

Cũng đừng ngạc nhiên khi họ ngang nhiên cặp kè với cô gái khác ngay hôm sau, khi đã vừa trải qua những khoảnh khắc mặn nồng với em ở trên giường. Bởi với đàn ông phương Tây mà nói, đó là hai khái niệm hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau. Không hẳn vì họ máu lạnh hay cố tình lợi dụng ta, mà lắm khi, họ đâu có ý định gì xa xôi khi rủ rê em tới khách sạn nhà nghỉ, nhằm giải quyết nhu cầu hay mong muốn thiết lập mối quan hệ xa hơn, thì chỉ có trời mới biết.

Tất nhiên không phải đàn ông ngoại quốc nào cũng sẵn sàng buông thả cho những cuộc tình một đêm kiểu ấy. Càng không hẳn cô gái Việt nào cũng ngây thơ và cả tin rằng, cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép, rồi sau đấy bẽ bàng hiểu ra, chữ “yêu” kia thật ra cũng ba bảy đường…

Buồn đấy, nhưng đành buông câu tình thật rằng, nếu em không giữ lại chút tôn nghiêm của chính mình, thay đổi suy nghĩ về bản thân, thì phía trước cơ hội tuy rất nhiều, nhưng vẫn khó lắm em à…

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/yeu-thoai-mai-nhu-tay-161193.html