'Yêu râu xanh' vẫn ngang nhiên hoạt động

Mặc dù đang phải chăm sóc đặc biệt vì bị rắn cắn tại bệnh viện gần thành phố Lucknow, thủ phủ tỉnh Uttar Pradesh, nhưng nạn nhân vẫn bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt và yêu cầu bệnh viện cung cấp băng ghi hình an ninh để tìm hiểu vì sao nạn nhân ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 1 mình.

Quan chức cảnh sát địa phương Mahesh Srivastav cho biết, nạn nhân đã kể với bà mình về việc bị 1 nam y tá trong bệnh viện cùng 4 người khác cưỡng hiếp vào tối 3-11. Và cảnh sát mới bắt 1 nghi can, đang truy tìm 4 tên khác.

Vụ án kể trên diễn ra sau khi tờ India Today cho biết, nghi phạm Argha Biswas, 20 tuổi, bị cảnh sát bắt với cáo buộc cưỡng hiếp cụ bà 100 tuổi tại nhà nạn nhân ở Nadia, bang Tây Bengal tối 22-10. Argha Biswas thừa nhận đã cưỡng hiếp nạn nhân sau khi uống rượu say và không kiểm soát được hành động của mình.

Mẹ của thiếu nữ 13 tuổi trả lời phỏng vấn.

Được biết, cảnh sát đã có mặt sau khi biết tin và phát hiện Argha Biswas đang trốn dưới giường ngủ của nạn nhân. Còn nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và xuất viện hôm 24-10. Sĩ quan cảnh sát Rupesh Kumar xác nhận, vụ cưỡng hiếp xảy ra khi nạn nhân đang nằm ngủ một mình và không khóa cửa.

Mấy ngày trước (3-11), một thiếu nữ 13 tuổi đã bị chặt đầu vì từ chối quan hệ tình dục với hàng xóm. Tờ Daily Mail dẫn lời cảnh sát cho biết, thiếu nữ xấu số (từng kể với mẹ về việc nhiều lần từ chối lời gạ gẫm của hung thủ) bị nghi phạm Dinesh Kumar (sống ở ngôi làng nhỏ gần Attur, quận Salem, bang Tamil Nadu) tấn công bằng liềm. Cảnh sát cũng bác bỏ thông tin cho rằng, hung thủ bị lên cơn tâm thần khi hạ sát nạn nhân.

Kênh truyền hình News18 đưa tin, Dinesh Kumar đã bị bắt và đang bị thẩm vấn. Trước đó (15-10), đài NDTV đưa tin, 1 phụ nữ ở Dwarka bị 2 đồng nghiệp cưỡng hiếp. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm Birju, 25 tuổi và Vinod Kumar, 31 tuổi đã đề nghị đưa nữ đồng nghiệp từ nơi làm việc về nhà vào tối 13-10.

Và trên đường đi, 2 nghi phạm đã cho nạn nhân uống nước pha thuốc an thần để cưỡng hiếp. Sau vài giờ bị bỏ lại gần Vasant Kunj, phía Nam thủ đô New Delhi, nạn nhân đã tới đồn cảnh sát để trình báo. Cùng ngày 13-10, cảnh sát thành phố Ghaziabad thông báo, sau khi nhận đơn của thiếu nữ 15 tuổi tố cáo bị cưỡng hiếp, 3 trong số 5 nghi phạm (Shaharukh, Chand và Shadab) đã bị bắt.

Sự việc xảy ra sau khi thiếu nữ tới dự tiệc sinh nhật và các nghi phạm cho nạn nhân uống thuốc an thần rồi đưa đến khách sạn và cưỡng hiếp. Sau đó, chúng còn đe dọa nạn nhân không được tiết lộ cho người khác, nếu không sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng!

Dư luận cũng đang quan tâm tới vụ cảnh sát huyện Siddharth Nagar bắt 5 trong số 7 nghi phạm cưỡng hiếp nạn nhân. Bởi vụ việc chỉ được phát hiện sau khi đoạn video cảnh làm nhục nạn nhân được tung lên Internet. Theo lời kể của mẹ nạn nhân với cảnh sát, con gái bà (đến từ ngôi làng chủ yếu là người Hindu) bị 7 người đàn ông ở ngôi làng lân cận (chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống) cưỡng hiếp.

Nhưng họ phải giữ im lặng vì các nghi phạm đã dùng điện thoại di động quay lại cảnh trên. Còn cảnh sát thành phố Amroha đã bắt Shivam Kumar (chồng hụt của nạn nhân) cùng Saurabh vào tối 14-10, và truy tìm nghi can Guddu.

Theo lời khai của Shivam Kumar, hôn sự giữa hắn với nạn nhân bị gia đình cô trì hoãn 3 tháng trước do tình trạng tài chính tồi tệ của mình, nhưng họ vẫn liên lạc qua điện thoại. Sau khi bắt cóc "vợ chưa cưới" đến thành phố Amroha, Shivam Kumar không những cưỡng hiếp cô, mà còn gọi 2 người bạn là Saurabh và Guddu tới "góp vui".

Hơn 10 ngày trước (18-10), tờ One India cho biết, thi thể người mẫu Mansi Dixit được cảnh sát phát hiện tại Malad, khu phố phía Bắc thủ đô Mumbai.

Người thân chăm sóc cụ bà 100 tuổi sau vụ cưỡng hiếp.

Trong khi đó tờ Times of India đưa tin, xác người mẫu Mansi Dixit được tìm thấy tại khu vực rừng ngập mặn Malad thuộc Mumbai. Và nghi phạm là Muzammil Sayyad, đã động thủ sau khi quen biết người mẫu Mansi Dixit chỉ vài tháng trước qua ứng dụng hẹn hò trên mạng. Muzammil Sayyad đã giết Mansi Dixit sau khi bị nạn nhân từ chối quan hệ tình dục.

Cảnh sát cho biết, Muzammil Sayyad bị bắt khi đang tìm cách phi tang bằng chứng. Theo giới truyền thông, Mansi Dixit từng bán dâm và Muzammil Sayyad có thể là khách hàng của cô, nhưng do không thống nhất được giá cả nên mới dẫn tới án mạng.

Điều đáng nói, tuy chính phủ đã gia tăng nhiều biện pháp trừng phạt, kể cả áp dụng án tử hình với tội phạm cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi, nhưng số vụ phạm pháp vẫn không giảm. Theo thống kê, cứ 13 phút lại có 1 phụ nữ bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ.

Tuệ Sỹ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/an-do-yeu-rau-xanh-van-ngang-nhien-hoat-dong-519186/