'Yêu'… nhầm!

Người đời thường bảo 'tình yêu không có lỗi' nhưng 'yêu ai', 'yêu khi nào'… là chuyện được dư luận rất quan tâm. Cũng vì 'yêu'… nhầm phải người chưa đủ 16 tuổi nên nhiều thanh niên đã bị người đời dè bỉu, phải rơi vào vòng lao lý…

Người đời thường bảo “tình yêu không có lỗi” nhưng “yêu ai”, “yêu khi nào”… là chuyện được dư luận rất quan tâm. Cũng vì “yêu”… nhầm phải người chưa đủ 16 tuổi nên nhiều thanh niên đã bị người đời dè bỉu, phải rơi vào vòng lao lý…

Nhiều thanh niên vướng vòng lao lý vì “yêu” người chưa thành niên. Ảnh minh họa

Nhiều thanh niên vướng vòng lao lý vì “yêu” người chưa thành niên. Ảnh minh họa

Mới đây, câu chuyện Huỳnh Quang (1988, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 12 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo cáo trạng, tháng 7-2019, Quang quen cô gái tên T. (trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thông qua mạng xã hội facebook. Ban đầu, cả hai chỉ nhắn tin nói chuyện qua facebook, dần dần khi tình cảm nảy nở, Quang từ Sơn Trà lên H. Hòa Vang tìm gặp T. Sau 2 tháng gặp mặt, hai bên nảy sinh tình cảm nam nữ. Khi đã “sâu đậm”, ngày 11-10-2019, Quang đưa T. về phòng trọ của mình tại P.An Hải Đông (Q. Sơn Trà) cùng nhau quan hệ tình dục.

Theo điều tra, trong các ngày 15 và 20-10-2019, Quang và T. tiếp tục thực hiện chuyện “người lớn” thêm 2 lần nữa và trong những lần quan hệ, T. đều tỏ thái độ đồng thuận. Ngoài ra, theo lời khai của Quang, trước khi quan hệ nam nữ, khi hỏi về tuổi thì người yêu cho biết sinh năm 1995. Tin lời bạn gái đã đủ tuổi thành niên nên Quang “vô tư”, không lo sợ gì cả. Nghi ngờ về mối quan hệ của con gái nên cha của T. theo dõi đã phát hiện mối quan hệ giữa Quang và T. Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận đến thời điểm bị cơ quan CA mời lên làm việc thì mới biết người yêu sinh năm 2007 và vào thời điểm làm chuyện người lớn, T. chưa đủ 13 tuổi.

Một vụ án “yêu”… nhầm khác làm cho các bậc làm cha, làm mẹ “đau đầu”, đang được CAH Đại Lộc (Quảng Nam) tiến hành điều tra, xử lý là trường hợp đối tượng Đ.V (1999, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) quan hệ với N.T.L (2006, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc). Theo đó, trong những ngày cả nước cách ly vì đại dịch Covid-19, do rảnh rỗi nên Đ.V lên mạng xã hội bắt chuyện, làm quen với N.T.L. Ban đầu, chỉ dừng lại ở những câu chào hỏi xã giao nhưng càng trao đổi thấy người bạn gái mới quen có vẻ dạn dĩ, ra vẻ sành đời nên V. buông lời tán tỉnh. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng L. vội vàng chấp nhận lời tỏ tình.

Yêu nhau qua mạng mãi cũng chán nên khi hết thời gian cách ly, L. mời V. đến quê hương mình thăm chơi cho… tỏ tường. Nhận lời mời, cuối tháng 5-2020 V. có mặt tại TT Ái Nghĩa. Thay vì đến thăm nhà người yêu để tính chuyện dài lâu, V. và L. lại chọn nhà trọ làm nơi “tâm sự”. Thấy con gái không về nhà ngủ nên cả cha mẹ lo lắng, chia nhau đi tìm song vẫn không thấy. Sáng hôm sau, trở về nhà với dáng vẻ bơ phờ nên gia đình gặng hỏi mãi L. mới tiết lộ vừa qua đêm cùng người yêu. Thế là, những thông tin về chuyện quan hệ của hai người được gia đình tố cáo đến cơ quan CA.

Qua 2 vụ việc nêu trên, mong rằng những bạn trẻ hãy cẩn trọng trong việc tìm hiểu, yêu đương… Đừng vì một phút giây bồng bột mà làm chuyện người lớn với trẻ con, để rồi phải… ân hận và vướng vào vòng lao lý.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227102_-yeu-nham-.aspx