'Yêu nhầm bạn thân' - dễ thương, hài hước, nhưng quá ngôn tình

Với nội dung không quá mới mẻ, 'Friend Zone' của điện ảnh Thái Lan đã cố gắng mang tới nhiều nét sáng tạo để câu chuyện trở nên gần gũi và dễ thương hơn.

Trailer bộ phim 'Yêu nhầm bạn thân' Tác phẩm lãng mạn làm mưa làm gió phòng vé Thái Lan trong dịp lễ Valentine 2019.

Thể loại: Lãng mạn, hài hước
Đạo diễn: Chayanop Boonprakob
Diễn viên chính: Naphat Siangsomboon, Baifern Pimchanok, Jason Young
Zing.vn đánh giá: 7/10

Yêu nhầm bạn thân là bộ phim mới nhất của GDH - hãng phim Thái gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua.

Yêu nhầm bạn thân là bộ phim mới nhất của GDH - hãng phim Thái gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua.

Chuyện phim Friend Zone xoay quanh đôi bạn thân từ thuở trung học là Palm (Naphat Siangsomboon) và Gink (Baifern Pimchanok).

Dù yêu Gink say đắm, Palm vẫn phải giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với cô nàng sau màn tỏ tình thất bại.

Cứ thế 10 năm trôi qua, anh lần lượt trải qua nhiều mối tình, nhưng chẳng ai có thể thay thế hình bóng Gink. Palm luôn xuất hiện bất cứ lúc nào cô bạn thân gặp phải chuyện không vui trong cuộc sống.

Đến khi mối quan hệ của Gink và người yêu là chàng kỹ sư âm nhạc điển trai Ted (Jason Young) gặp rắc rối dù họ sắp sửa kết hôn, thì đó cũng là lúc Palm không còn muốn mắc kẹt trong “vùng bạn thân” nữa.

Hiện đại hóa nội dung cũ kỹ

Từng là một phần của GTH, hãng GDH của Thái Lan tiếp nối thành công trong quá khứ ở lĩnh vực điện ảnh bằng hàng loạt tác phẩm chất lượng như Bad Genius (2016), Brother of the Year (2018) hay Homestay (2018). Với cách làm phim hiện đại, họ đã biến nhiều đề tài tưởng như cũ kỹ, khô khan bỗng trở nên hấp dẫn và gần gũi hơn hẳn.

Đạo diễn Chayanop Boonprakob đã khéo léo lồng ghép nhiều câu chuyện “cười ra nước mắt” lan truyền trên mạng xã hội quanh những mối tình éo le kiểu này nhằm tăng tính giải trí.

Câu chuyện yêu bạn thân được hài hước hóa hết mức trong phim.

Thay vì đi sâu vào yếu tố ngôn tình, các tình tiết trong phim, từ việc đi đánh ghen, thất tình, cho đến mối quan hệ trên mức tình bạn, đều được xây dựng theo hướng “lầy lội” và để lại vô số tiếng cười.

Dưới con mắt các nhà làm phim Thái Lan, cụm từ “friendzone” như trở thành ngôn ngữ chung và nhận được sự đồng cảm của nhiều cá nhân phái mạnh trên toàn thế giới.

Cốt truyện vẫn quá ngôn tình

Tuy có nhiều tình tiết đáng yêu, nhưng chuyện tình giữa Gink và Palm thực tế vẫn được tô hồng quá mức. Việc xây dựng và phát triển tâm lý của cả hai còn tương đối gượng ép. Xuyên suốt bộ phim, mối quan hệ của họ gần như chỉ có một chiều đến từ Palm.

Trong lúc đang đau khổ vì mối tình của Ted, Gink bỗng “cảm nắng” ngược anh chàng một cách khó hiểu dù họ đã làm bạn bè thân thiết suốt 10 năm. Trong khi đó, chàng soái ca dù một mực cho rằng bản thân yêu đơn phương bạn thân thì vẫn trải qua vô số mối tình với nhiều cô gái khác.

Song, ngay khi nhận điện thoại của Gink, dẫu đang ở một quốc gia khác, Palm ngay lập tức bỏ mặc bạn gái để chạy đến bên cô bạn. Tuy có vẻ “dễ thương” trong mắt nhiều người, nhưng thực chất Palm lại là mẫu nhân vật có lẽ còn tồi hơn cả anh bạn trai Ted.

Do quá hài hước nên cái kết của bộ phim vô tình trở nên thiếu thuyết phục.

Cả hai hiếm có khoảnh khắc nào thể hiện tình cảm thực sự, và hậu quả là lời giải thích cuối phim trở nên bất hợp lý. Câu chuyện tình cũng vì thế trở nên xa rời, thiếu đi cả tính thực tế lẫn sự thuyết phục.

Ấn tượng nằm ở diễn xuất

May mắn cho Friend Zone, diễn xuất ấn tượng đã giúp người xem tạm quên đi câu chuyện có phần phi lý để cùng khóc và cùng cười với dàn diễn viên. Đều là những tên tuổi tài năng của điện ảnh Thái, Naphat Siangsomboon và Baifern Pimchanok không gặp khó khăn gì khi thể hiện hình mẫu nhân vật đặc trưng trong mối quan hệ “bạn thân”.

Palm của Naphat Siangsomboon đúng nghĩa là một nhân vật si tình đến mức cuồng dại. Dù Gink đang có người yêu, anh vẫn nguyện kề bên để chăm sóc cô bạn mỗi khi cần thiết.

Khán giả sẽ dễ dàng nhận ra nét mặt “miệng gượng cười nhưng lệ tuôn rơi” của Palm mỗi khi anh thấy Gink hạnh phúc bên người yêu. Chàng soái ca còn để lại dấu ấn nhờ đôi mắt đượm buồn nhưng luôn gắng tỏ ra lạc quan để an ủi bạn thân, hay sự lo lắng mà chẳng thể ôm đối phương vào trong lòng.

Trong khi đó, Baifern Pimchanok cũng đáng yêu không kém với hình ảnh một cô gái hiện đại, cá tính, nhưng mắc chứng đa nghi nặng nề. Cả hai phối hợp, tung hứng rất ăn ý trong nhiều phân cảnh cả hài hước lẫn đau buồn nhờ biểu cảm đa dạng.

Naphat Siangsomboon và Baifern Pimchanok tỏ ra ăn ý đến tuyệt vời trong phim.

Ted do Jason Young thủ vai cũng là một điểm sáng trong diễn xuất. Anh cũng là một soái ca đúng nghĩa khi không chỉ điển trai, tài năng, mà còn tâm lý với bạn gái cho đến những chi tiết nhỏ nhất.

Hình mẫu lý tưởng của bộ ba khiến câu chuyện tình tay ba trở nên kịch tính hơn. Không có ai thực sự nổi trội hơn giữa Palm và Ted. Ngoài ra, sự hoàn hảo của Ted cũng khiến những chuyến “đánh ghen” của Gink trở nên hấp dẫn và khó đoán thông qua vô số tình tiết úp mở.

Nhóm bạn thân của Palm tuy ít đất diễn nhưng mang lại rất nhiều tiếng cười nhờ điểm chung là đều rơi vào “vùng bạn thân”. Từ đây, họ trở nên đồng cảm và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, quan điểm về tình yêu đơn phương dưới góc nhìn vô cùng bi hài và nhí nhố.

Nhìn chung, Friend Zone là một nỗ lực làm mới đề tài cũ kỹ của điện ảnh Thái Lan. Tuy còn nhiều tình tiết gượng gạo, nhưng bộ phim vẫn mang đậm tính giải trí, và chắc chắn nhận được sự thấu hiểu từ những anh chàng trót rơi vào trường hợp yêu bạn thân.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Yêu nhầm bạn thân.

Hạ Tuyết
Ảnh: GDH

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/yeu-nham-ban-than-de-thuong-hai-huoc-nhung-qua-ngon-tinh-post926183.html