Yêu mù quáng, thanh niên hành xử tiêu cực

Tuổi đời còn rất trẻ với tương lai rộng dài phía trước nhưng vì những khúc mắc đơn giản trong chuyện tình cảm, hai thanh niên trẻ thế hệ 10X đã có lối hành xử tiêu cực và phải trả giá đắt cho hành vi mình đã gây nên.

Cơ quan CSĐT, CA huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra trên địa bàn. Thủ phạm là một thanh niên mới 17 tuổi và nguyên nhân gây án do ghen tuông.

Trước đó, khoảng 8g30 ngày 28-5, CA huyện Thủy Nguyên nhận tin báo về việc một nam thanh niên bị thương tích nặng, phải đi cấp cứu tại BV Việt - Tiệp (Hải Phòng). Nhận được tin, Ban chỉ huy- CA huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng cử lực lượng xác minh, lấy lời khai người liên quan, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Qua đó xác định: Lúc 7g30 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thanh H, SN 1999, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh- là công nhân KCN Vsip Hải Phòng trên đường đi làm cùng anh Đinh Ngọc Tứ, SN 1998, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí. Khi đi đến khu vực thôn 3, thuộc xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, anh Tứ bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Đức Nhân, SN 2001, trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên dùng dao đâm vào ngực, gây thương tích nặng phải đi cấp cứu tại BV Việt Tiệp. Sau khi gây án, Nhân được bạn là Nguyễn Văn Trung, SN 1999, trú tại thị trấn Núi Đèo chở bằng xe máy bỏ trốn.

Ngay sau khi xác định nghi phạm, CA huyện Thủy Nguyên đã huy động toàn bộ lực lượng điều tra khẩn trương truy bắt đối tượng. Đến 10g cùng ngày, các mũi trinh sát đã bắt gọn Nguyễn Đức Nhân và Nguyễn Văn Trung khi 2 đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Thủy Đường, thu hồi tang vật là con dao gây án được Nhân cất giấu tại một quán cà phê.

Đối tượng Nguyễn Đức Nhân tại CQCA. Ảnh: VT

Tại CQĐT, bước đầu Nhân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình; nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình ái, ghen tuông giữa đối tượng, nạn nhân và chị H. Phía nạn nhân Tứ bị vết thương nặng ở vùng ngực, đang được điều trị tích cực tại BV Việt -Tiệp. Hiện CA huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Nhân về hành vi Cố ý gây thương tích; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Vì cự cãi, mâu thuẫn tình cảm, nam sinh 10X Lê Quốc Đat, SN 2000, trú tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam bỗng chốc thành kẻ giết người. Vụ án xảy ra đã vài tháng nhưng dư luận nơi đây vẫn thắt lòng khi nhắc đến.

Tài liệu của CQCA thể hiện: Trưa 27-4, tại một quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam xảy ra một án mạng đau lòng. Thời điểm trên, giữa nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T, SN 2001 có xảy ra cự cãi với một nam thanh niên liên quan đến chuyện tình cảm. Liền sau đó, nữ sinh T bị gã thanh niên đó đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Được biết giữa Đạt và nữ sinh T có quan hệ tình cảm nhưng sau nhiều lần cãi vã, T nói lời chia tay. Vì rất yêu T, Đạt đến gặp T xin nối lại quan hệ mà không được. Bị cự tuyệt, Đạt chán nản, buồn bã và trút nhiều tâm sự lên trang cá nhân; đáng chú ý có lần đối tượng đăng ảnh đang lau chùi một con dao nhọn. Điều này cho thấy, đối tượng đã có kế hoạch cho hành vi tiêu cực của mình.

Sau khi gây án, Đạt đã đến CA huyện Lục Nam đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại đây, đối tượng cho hay xuống tay với nữ sinh T vì bị từ chối tình cảm.

Hành vi của Lê Quốc Đạt và Nguyễn Đức Nhân gây nên khiến dư luận vừa căm phẫn, vừa thấy tiếc nuối cho cả hai. Ở tuổi đời còn non trẻ, mới gặp chút vấp váp trong chuyện tình cảm, Đạt và Nhân đã vội vàng xuống tay với “đối thủ” và người mình yêu thương chỉ để thỏa mãn cái “tôi” hiếu thắng của mình. Lối hành xử đó là hệ quả của việc không chịu thu dưỡng, học hỏi những giá trị đạo đức truyền thống và tiếp thu không chọn lọc với hình ảnh, nội dung và nhiều tình huống tiêu cực trong cuộc sống. Cái giá do Đạt và Nhân phải trả ở ngay ngưỡng cửa cuộc đời là bài học không những cho 2 đối tượng mà còn cho nhiều thanh niên khác cùng độ tuổi và cho cả các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con em mình.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/yeu-mu-quang-thanh-nien-hanh-xu-tieu-cuc-116227.html