'Yêu một người không biết yêu' của Trương Diễm

Giành danh hiệu á quân cuộc thi 'Duyên dáng bolero' nhưng Trương Diễm (ca sĩ Nhà hát Quân đội, hiện đang theo học Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tay là một bản pop ballad nhẹ nhàng: 'Yêu một người không biết yêu'.

Lý giải về điều này, Trương Diễm nói: "Thật ra Diễm học thanh nhạc dòng nhạc nhẹ và sở trường là pop ballad, trữ tình chứ không phải bolero. Diễm nghĩ bolero là cái duyên của mình ở một cuộc thi còn với sản phẩm đầu tay, Diễm muốn giới thiệu với khán giả sở trường thật sự của mình".

Ca sĩ Trương Diễm trên sân khấu “Duyên dáng bolero”. Ảnh: LEON

Trương Diễm có thế mạnh về ngoại hình, kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản nhưng nổi bật hơn hết là xúc cảm trong từng câu hát. Chọn ca khúc "Yêu một người không biết yêu" làm MV (video ca nhạc) đầu tay, Trương Diễm và biên kịch đã xây dựng bài hát thành câu chuyện về một người con gái với mối tình không trọn vẹn khi người mình yêu đi lấy một người khác. Đóng cặp với Trương Diễm là nam diễn viên Chencô, thành viên nhóm Buffalo. Ca khúc là sáng tác của Jenny Hải, mang nhiều tự sự của người con gái đang yêu nồng cháy nhưng được đáp lại bằng tình cảm mơ hồ.

Sau sản phẩm đầu tay, Trương Diễm cho biết cô tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp ở cả bolero và pop ballad, đồng thời thử sức thêm nhiều dòng nhạc khác nữa. "Tôi phải chủ động đi tìm vận mệnh cho mình dù chữ duyên ở nghề của mỗi người mỗi khác".

T. Trang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/yeu-mot-nguoi-khong-biet-yeu-cua-truong-diem-20181027211642293.htm