Yêu lầm 'sát thủ'

Sau bữa cơm ra mắt, 'chàng rể tương lai' lạnh lùng ra tay sát hại cả nhà bạn gái để cướp tài sản. Một ngày sau khi gây án, hung thủ quay lại hiện trường với ý định phi tang thi thể các nạn nhân.

Bị cáo Lê Thanh Đại tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Lê Thanh Đại tại phiên tòa xét xử.

Thấy sự việc bị phát hiện, gã vội vàng bỏ trốn. Thế nhưng, “lưới trời lồng lộng”, kẻ thủ ác đã bị bắt sau vài giờ đồng hồ trên đường lẩn trốn về quê nhà.

Trước tòa, với vẻ mặt lì lợm, “sát thủ” Lê Thanh Đại bình tĩnh khai tỉ mỉ quá trình phạm tội. Trước cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”, Đại lạnh lùng phủ nhận tội “cướp tài sản”. Đại tự biện hộ rằng, chị Tâm đã từng hai lần mang chiếc máy tính xách tay đi cầm cố và cả hai lần hắn đều đưa tiền cho chị Tâm đi chuộc lại.

Điện thoại của chị Tâm cũng là do Đại mua cho nên những tài sản đó là của chung. Không những thế, Đại còn “vẽ” ra một câu chuyện về việc chị Tâm rủ Đại tự tử do buồn chán. Và chính nạn nhân đã yêu cầu hắn dùng chân ghế gỗ để đánh chết mình...

Thảm án rúng động quê lúa

Ngôi nhà nơi xảy ra thảm án.

Những ngày cuối năm 2012, cả vùng quê lúa Thái Bình rúng động bởi một vụ thảm án. Ba nạn nhân bị sát hại trong ngôi nhà khóa trái cửa. Họ là ba người trong một gia đình. Đó là chị Nguyễn Minh Tâm, một phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Hai nạn nhân còn lại là bố mẹ chị Tâm. Bà Đoàn Thị Cún (SN 1949), một bà già ốm yếu và ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941), một người đàn ông bại liệt đã mất khả năng đi lại nhiều năm.

Là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc, bà Đoàn Thị Phượng, người nhà của nạn nhân kể lại: Do anh rể bị liệt mấy năm nay, chị gái tôi lại đang đau ốm nên 7 giờ sáng 22/12/2012, tôi cầm bó rau đến nhà anh chị để cho hai người nấu ăn.

Đến cổng nhà tôi gặp cháu Tâm. Cháu nói: “Mẹ cháu ốm quá dì ạ”. Do bận nên tôi có bảo lại với cháu: “Giờ dì đi làm, chiều dì qua thăm bố mẹ cháu sau”.

Đến 18 giờ, tôi quay lại thấy cửa đã khóa bên trong. Tôi gọi mấy câu nhưng không có ai trả lời. Quay sang hỏi một người hàng xóm nhà anh chị tôi thì bác ấy bảo, từ chiều đến giờ cũng không thấy ông Tòa và bà Cún đâu cả. Tôi đành đi về nhưng lòng vẫn không yên.

Ngày hôm sau, bà Phượng đến nhà chị Tâm nhưng cửa nhà vẫn khóa trái. Bà Phượng liên lạc đi khắp nơi nhưng không có tin tức. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Phượng đã nhờ một số người hàng xóm đến để phá khóa.

Khi khóa cửa bật mở, đi vào trong buồng, bà Phượng và những người hàng xóm kinh hoàng khi nhìn thấy bố chị Tâm đã tử vong trong tình trạng đầu bị thương, trên cổ có quấn một dây cao su.

Khi đi lên gác hai, họ lại phát hiện thấy mẹ chị Tâm cũng đã tử vong với vết thương ở đầu, cổ cũng bị thắt bởi dây cao su. Ngay bên cạnh là chị Tâm cũng đã tử vong. Hiện trường vụ án mạng ngoài những vết chân và vệt máu thì đồ đạc trong nhà hầu như vẫn còn nguyên vị trí.

“Tin nhắn lạ” vạch mặt hung thủ

Tang vật vụ án.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và bằng chứng của vụ án. Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Thượng tá Ngô Văn Đăng nhớ lại, quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phát hiện ông Tòa, bà Cún và cô con gái đều có nhiều thương tích ở vùng đầu.

Cả ba người đều bị siết cổ bởi những sợi dây khác nhau. Ngoài hiện trường chính là nhà nạn nhân, ở biên bản khám nghiệm hiện trường thứ hai tại nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, dưới taluy đường có ba hố sâu mới đào. Tại đây, cơ quan công an cũng thu được cuốc, xẻng giấu trong bụi cỏ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Nguyễn Đình Trung kể, qua khám nghiệm ban đầu, ngoài ba nạn nhân đã tử vong, phát hiện gia đình mất một chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave, một máy vi tính xách tay và hai chiếc điện thoại di động.

Nghi vấn đầu tiên được tập trung vào người chồng cũ của chị Nguyễn Minh Tâm vì trước đó, người đàn ông này không đồng ý ly hôn và đã có những lời lẽ đe dọa vợ và gia đình. Một mũi trinh sát đã lên đường đến nhà chồng cũ chị Tâm. Nhưng tại đây, qua xác minh, người đàn ông này đã bị loại ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi.

Sau khi thu thập chứng cứ, kết hợp với thông tin từ nhiều người thân của nạn nhân cung cấp, cơ quan công an đã xác định được nghi can số một là Lê Thanh Đại (SN 1981), trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, đang thuê trọ tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình. Đại gần đây có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Minh Tâm, một trong ba nạn nhân và đã đến nhà chị Tâm chơi nhiều lần.

Trước một ngày bà Phượng phát hiện xác ba nạn nhân, có hai người bạn của bố chị Tâm đã gặp Đại trong bữa cơm gia đình.

Cùng với đó, một thông tin “đắt giá” hé lộ là khi người thân phát hiện ra xác ông Tòa nhưng chưa thấy chị Tâm nên đã gọi điện vào số máy của chị thì họ nhận được tin nhắn có nội dung: “Cháu đang đưa bố mẹ cháu đi chữa bệnh trên Hà Nội.

Cháu không nghe được, chỉ nhắn tin thôi”. Tuy nhiên, sau đó, người thân phát hiện chị Tâm đã chết và bị trùm chăn kín mít. Chính “tin nhắn lạ” đó đã khiến hung thủ nhanh chóng lộ diện.

Truy lùng “sát thủ máu lạnh”

“Sát thủ” Lê Thanh Đại.

Thông tin về hung thủ được xác định, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình, công an các huyện đã lần theo dấu vết, hướng di chuyển của nghi can. Các mũi chủ công vẫn tiếp tục truy xét các nhà nghỉ trên địa bàn TP Thái Bình và các tuyến đường từ Thái Bình sang Hải Phòng.

Công an các huyện kiểm tra các nhà nghỉ trên địa bàn. Chưa đầy bốn giờ sau khi tiếp cận vụ án, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Lê Thanh Đại tại nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi là tài sản của gia đình chị Tâm mà hắn đang sử dụng, Lê Thanh Đại đã thừa nhận toàn bộ tội ác do mình gây ra.

Đại khai, trong thời gian thi hành án, Đại có quen biết với một số đối tượng quê Thái Bình và từ đó có biết chị Tâm. Thời điểm gặp Đại, chị Tâm đang buồn chán vì hôn nhân đổ vỡ nên khi nghe những lời đường mật của Đại, chị đã định xây dựng cuộc sống mới với hắn.

Ngày 22/12/2012, chị Tâm dẫn Đại về nhà ăn cơm với bố mẹ để ra mắt “con rể tương lai”. Sau bữa cơm, Đại xin phép lên phòng nói chuyện riêng. Lợi dụng lúc chị Tâm không để ý, Đại dùng chân giường bằng gỗ đập nhiều nhát vào đầu khiến chị tử vong. Mẹ chị Tâm nghe tiếng động chạy lên cũng bị Đại dùng gậy gỗ sát hại.

Sau đó, Đại định xuống sát hại luôn ông Tòa, bố chị Tâm, nhưng lúc này dưới nhà có khách. Đại giả vờ xuống ngồi nói chuyện và uống rượu cho đến khi người khách ra về. Tương tự như hành vi đã sử dụng với mẹ con chị Tâm, Đại đã ra tay sát hại người đàn ông tàn tật. Thảm sát ba mạng người xong, Đại khóa cửa trốn trong nhà tới 23 giờ rồi lấy tài sản bỏ trốn.

Sáng 23/12/2012, một ngày sau khi gây án, Đại quay lại nhà chị Tâm, thấy vụ việc vẫn chưa bị phát hiện nên đã đi mua cuốc xẻng rồi “thị sát” một khu đất trống tại khu vực giáp ranh giữa cánh đồng của xã Vũ Phúc, TP Thái Bình với nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, đào ba cái hố với ý định chôn cất thi thể các nạn nhân.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, khi chưa kịp thực hiện hành vi phi tang thi thể các nạn nhân thì thấy sự việc bị phát hiện, Đại vội vã mò về nhà trọ “thu xếp hành lý” bỏ về Hải Phòng. Trên đường đào tẩu, Đại đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lý lịch bất hảo của kẻ thủ ác

Trước ngày gây án, Đại mới tròn 31 tuổi nhưng đã có thâm niên hai lần ngồi “bóc lịch” trong trại giam. Đại từ nhỏ sống tại huyện Kiến Xương (Thái Bình), bố Đại là sĩ quan quân đội công tác tại Quân khu III nên năm hắn học xong tiểu học, cả nhà chuyển ra Hải Phòng sinh sống. Học xong THPT, Đại cũng tấp tểnh đi ôn thi đại học tại nhà một thầy giáo ở quận Kiến An.

Thế nhưng, Đại không học mà chỉ tăm tia ăn trộm đồ đạc nhà thầy. Một lần lợi dụng lúc thầy không để ý, Đại chui vào gầm giường nằm chờ. Sau khi ăn cắp được nhiều đồ đạc nhà thầy, nhưng lại không có cách nào thoát ra được, hắn bị bắt quả tang và phải chịu hình phạt 9 tháng tù.

Sau khi ra tù, Đại trở về lấy vợ và có một đứa con. Những tưởng có mái ấm gia đình, Đại sẽ tu chí làm ăn và vun vén cho hạnh phúc. Nhưng bao nhiêu kỳ vọng của người thân hắn đều vụt tắt khi Đại không chịu thay đổi tính nết.

Trong những năm thi hành án tại trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an), Đại có quen một số đối tượng người Thái Bình. Từ những mối quan hệ này, Đại móc ngoặc một số “chiến hữu”, lập thành đường dây trộm cắp. Đại lại bị bắt và lĩnh án 9 năm tù, khiến người vợ, với đứa con vừa lọt lòng, khóc đến cạn nước mắt.

Vợ Đại, sau những ngày vượt qua giông tố để đến với tình yêu, ngỡ như sẽ cảm hóa được trái tim của “con ngựa bất kham” ngày nào đã quá thất vọng và hết kiên nhẫn. Chị quyết định làm đơn ly dị và ôm con bỏ về Nghệ An sinh sống.

Nhưng Đại dường như chẳng hề quan tâm. Ra tù, ly dị vợ, hắn thoải mái buông lời bướm ong với bất kỳ cô gái nào thấy thích. Cô giáo Nguyễn Minh Tâm, công tác tại Trường THCS Bình Nguyên, huyện Kiến Xương chính là một trong số ấy.

Thời gian gặp Đại, chị Tâm vừa ly dị người chồng đã có với mình một mặt con. Vì quá tin tưởng bạn trai mới, chị Tâm đích thân đi thuê phòng trọ cho Đại và nhiều lần đến đây “tâm sự”. Đại nói: “Tâm yêu tôi đến mức khi bố mẹ chưa đồng tình về quan hệ của hai đứa, cô ấy đã có lần định uống thuốc tự tử nhưng bất thành”. Mãi đến sau này, khi bố mẹ cô giáo Tâm “bật đèn xanh” về mối quan hệ, Đại có đến nhà bạn gái chơi nhiều lần.

Hôm xảy ra vụ thảm án giết cả nhà người yêu là lần Đại được gia đình bạn gái soạn cơm thiết đãi. Thế nhưng, chính trong bữa cơm ra mắt đó, Đại đã lạnh lùng ra tay tàn sát cả nhà người yêu để thực hiện mưu đồ cướp tài sản, rồi bỏ trốn trong đêm.

Vụ thảm án mà Lê Thanh Đại gây ra dẫu đã qua nhiều năm nhưng khi nhắc lại vẫn khiến những người dân quê lúa bàng hoàng. Tại phiên tòa xét xử diễn ra ngày 8/5/2013, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã bác toàn bộ những lời quanh co chối tội của bị cáo Lê Thanh Đại.

Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Đại hình phạt tử hình đối với tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình cho kẻ thủ ác mất hết nhân tính này.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/yeu-lam-sat-thu-YDW2UMhMg.html