Yêu lắm những bé con lớp 1 lần đầu tiên đến trường

Góp một phần đáng nhớ trong ngày khai giảng không thể không nhắc tới những khuôn mặt đầy biểu cảm của học sinh lớp 1. Bởi, đó là một sự khởi đầu mới với các em và cả những bậc phụ huynh khi con chuyển giao từ giai đoạn chơi sang học và chơi.

Góp một phần đáng nhớ trong ngày khai giảng không thể không nhắc tới những khuôn mặt đầy biểu cảm của học sinh lớp 1. Bởi, đó là một sự khởi đầu mới với các em và cả những bậc phụ huynh khi con chuyển giao từ giai đoạn chơi sang học và chơi.

Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận học sinh lớp 1 trường tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội trong ngày lễ khai giảng.

Từ sáng sớm, các em học sinh tiểu học đã được bố mẹ chuẩn bị cho cờ hoa để đến trường.

Bóng bay là thứ không thể thiếu trong ngày khai giảng.

Những học sinh lớp 1 được xuất hiện đầu tiên trong buổi lễ khai giảng.

Đôi mắt lạ lẫm trong không khí ngày lễ ở trường mới, cô mới, bạn mới. Đó thực sự là hình ảnh khó quên trong đời mỗi học sinh.

Các em tự tin nắm tay nhau vẫy cờ trước thầy cô giáo, các anh chị lớp lớn hơn

Nhưng cạnh đó là sự căng thẳng, thậm chí mếu máo trước sự mới mẻ của một số em, điều chỉ thấy ở những học sinh lớp 1.

Ổn định chỗ ngồi để chào đón lễ khai giảng.

Lễ chào cờ ở trường tiểu học Kim Liên.

Cờ hoa, bóng bay, sắc màu rợp sân trường tiểu học.

Sau đó là màn thả bóng bay. Những đôi mắt to tròn ngước lên là những ngỡ ngàng, lạ lẫm, háo hức, xen chút bối rối của học sinh lớp 1.

Với nhiều thầy cô giáo, học sinh lớp lớn hơn thì những chùm bóng đa sắc kia là mang theo những ước mơ lấp lánh về một năm học mới nhiều niềm vui, tiếng cười và thành quả...

Lê Sơn/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/yeu-lam-nhung-be-con-lop-1-lan-dau-tien-den-truong-20180905093740350.htm