Yêu đơn phương người đồng nghiệp cùng giới

Tôi muốn thổ lộ tình cảm, được chăm sóc, an ủi em nhiều. Có điều tôi sợ nói ra có khi còn mất luôn tình bạn với em.

Tôi 25 tuổi, biết mình thích bạn cùng giới từ khi mới học đại học, đang làm một công ty nước ngoài. Tôi quen em, đồng nghiệp mới vào cơ quan, em 23 tuổi, trắng trẻo, đẹp trai. Em tập thể hình nên có vóc dáng người mơ ước. Chúng tôi trò chuyện, tâm sự nhiều rồi dần thân thiết. Tính em rất dễ gần, hát hay, giọng ấm, ngọt ngào. Càng ngày tôi càng có tình cảm với em nhiều.

Ảnh minh họa.

Một lần em tâm sự vẫn chưa thể quên người bạn gái. Em và người đó đã chia tay được một năm rồi. Người con gái ấy cũng có bạn trai mới, thi thoảng cô ấy vẫn gọi điện tâm sự, chia sẻ cùng em. Trong tim em luôn có hình bóng cô ấy. Tôi nhìn em buồn cũng buồn lây, muốn được thổ lộ tình cảm của mình và được ở bên chăm sóc, an ủi em nhiều, nhưng tôi sợ nói ra có khi còn mất luôn cả tình bạn với em. Tôi phải làm sao đây, giấu tình cảm này tôi thật sự khó chịu lắm, mà nói ra thì tôi không làm được? Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Duy

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/go-roi/yeu-don-phuong-nguoi-dong-nghiep-cung-gioi-3790317.html