Yêu bạn thân: Nên - Không nên

Có những người yêu hết người này đến người khác, trải qua hàng chục mối tình mới nhận ra rằng: người bạn thân bên cạnh mình vẫn là người hiểu mình nhất.

Khi bạn thân "thăng cấp" thành người yêu

Khi một cô gái và một chàng trai là bạn thân của nhau, ở bên cạnh nhau thật lâu, mọi loại tình cảm đều biến thành một thứ cảm xúc đặc biệt, đó là sự yêu thương, gắn bó chẳng muốn rời. Nếu cả hai cùng rung động với nhau và có thể phát triển từ tình bạn lên thành tình yêu thì đó là một điều tuyệt vời.

Tình yêu giữa những người bạn thân nói nôm na là sự thăng hoa của tình bạn. Yêu một người hiểu rõ về mình, bạn có thể dễ dàng sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi xuất hiện trước mặt người ấy dù tóc tai bù xù, khuôn mặt chưa trang điểm. Bạn tự do được sống với chính con người mình, không e dè, không ngại ngùng càng không có những sự hiểu lầm không đáng có.

Yêu một người bạn thân, vừa vẹn người ta cũng thương mình, là một sự hạnh phúc không sao tả hết. Bạn thoải mái nắm chặt tay người ấy đi khắp các con hẻm nhỏ tại phố phường khi về đêm, ăn những món ăn dù biết sẽ sẽ rất mập, vui vẻ hát ca cho thỏa hết nỗi lòng,... cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Chỉ cần một cái ngoảnh đầu, ta lại bắt gặp được nụ cười thân quen.

nhiều đôi bạn thân yêu nhau nhưng không hề dám nói ra, cứ thế họ vô tình bước qua cuộc đời nhau, bỏ lại thanh xuân, bỏ cả mối tình lặng câm trong tiếc nuối. (Ảnh: trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)

nhiều đôi bạn thân yêu nhau nhưng không hề dám nói ra, cứ thế họ vô tình bước qua cuộc đời nhau, bỏ lại thanh xuân, bỏ cả mối tình lặng câm trong tiếc nuối. (Ảnh: trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)

Nhưng yêu bạn thân cũng có thể được xem như là một sự đánh cược. Hoặc là bạn sẽ có tất cả, hoặc là bạn sẽ chẳng còn lại gì. Vì hai thứ tình ấy tình bạn thân thiết giữa hai người khác phái và tình yêu rất khó phân biệt. Sự nhầm lẫn trong trường hợp này rất tệ hại. Đó là khi một người tỏ tình và người kia thì ngơ ngác. Yêu một người mà không được đáp lại là cả một nỗi đau, người đó lại là bạn thân thì thật là "bi kịch". Nguy cơ rơi vào tình cảnh "mất cả chì lẫn chài" là rất cao. Chẳng những không được gì thêm mà còn mất luôn tình bạn.Nếu chẳng may bị "bạn thân" từ chối tình cảm?

Vì những nỗi sợ mơ hồ đó mà có rất nhiều đôi bạn thân yêu nhau nhưng không hề dám nói ra, cứ thế họ vô tình bước qua cuộc đời nhau, bỏ lại thanh xuân, bỏ cả mối tình lặng câm trong tiếc nuối.

Có nên chôn chặt cảm xúc đang chớm nở với "bạn thân"?

Không ai có thể vẽ nên câu chuyện của bạn, chỉ có chính bạn, bằng lòng can đảm của mình, bằng tấm chân tình dành cho bạn thân, đừng chôn giấu.

Trước khi bạn công khai bày tỏ nỗi lòng của mình hãy tự vấn lương tâm rằng: Bản thân bạn thật sự xem người ấy là tri kỷ hay là tình nhân?

Trên cuộc đời này, gặp được người mình yêu ở thời điểm thích hợp là hạnh phúc cả đời. Nếu thấy không thể sống thiếu nhau được sao không can đảm một lần thốt lên: "Bạn thân ơi! Tớ yêu cậu. Cậu cũng yêu tớ mà đúng không?". Tình yêu không phải là sự kết thúc của tình bạn mà là một bước tiến mới. Có rất nhiều cặp đôi bạn thân đã yêu nhau, kết hôn và sống hạnh phúc. Cứ mạnh dạn yêu đi vì cuộc đời cho phép bạn làm như thế!

Tất cả chúng ta đều không biết chắc chắn được lời tỏ tình của mình sẽ có kết quả như thế nào, nhưng nếu không thử làm sao chúng ta biết được.

Dù mọi chuyện có như thế nào, thì ngày mai cũng sẽ là một ngày mới ( Ảnh trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)

Bạn thân ơi! Chúng ta đã từng có những ngày cùng nhau tung tăng dưới khung trời đầy nắng. Ngày ấy chúng ta cũng đã từng cùng nhau ngồi trên một con xe cũ mèm, vi vu khắp phố phường, hô to những điều vô nghĩa, cười xòa vị sự ngô nghê của bản thân... Hôm nay, tớ lấy hết can cảm nói rằng "tớ yêu cậu". Dù mọi chuyện có như thế nào thì ngày mai cũng sẽ là một ngày mới.

Theo Hạnh Hạnh (thegioitiepthi.vn)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/tam-su/yeu-ban-than-nen-khong-nen-2019031315495904.htm