Yêu 4 năm không công khai, gã trai Hà Nội biến bạn gái thành 'chị họ' và 'tài xế xe ôm'

Gã trai Hà Nội yêu 4 năm không dám công khai vì bạn gái cùng lớp là dân quê và bố cô làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Không những thế, anh chàng lấy bố làm công an ra dọa kiện người yêu vì kể chuyện này với bạn thân.

Yêu nhưng không dám công khai không phải chuyện hiếm. Thế nhưng, trường hợp của B và N thì thật hiếm thấy.

Chàng trai Hà Nội yêu bạn học cùng lớp 4 năm không công khai nhưng vẫn làm chuyện ấy. Không chỉ khó chịu nếu bị N chụp lén, B còn nói bạn gái là “chị họ” khi có đồng nghiệp hỏi. Chưa hết, gã Sở Khanh còn bị nghi ngoại tình và nói N mượn áo Grab của bố giả làm tài xế xe ôm đến đón mình ở công ty vì sợ đồng nghiệp biết đã có bạn gái.

N cay đắng kể lại chuyện làm người yêu của B trong bóng tối suốt 4 năm và còn bị dọa kiện vì tiết lộ với bạn thân mối quan hệ này:

Tôi quen thằng này từ 2014, đến nay là là 5 năm rồi, chính thức yêu nhau được 4 năm.

Quãng thời gian đầu nó có vẻ ngại, đi chơi với tôi hay giấu giếm, không đăng ảnhcũng không tag nhau. Bọn tôi học cùng lớp đại học nên tôi nghĩ chắc nó sợ bị bạn bè trêu các thứ rồi sau này chẳng may chia tay lại khó ăn nói. Ừ, tôi ok. Thống nhất cả hai đứa trên lớp hay đi chơi chung với bạn bè thì vẫn cư xử như bạn bè (khuất mặt bạn bè thì quan hệ với nhau như gà).

Và thế là tôi chịu đựng 4 năm. 4 năm nhìn các cặp đôi khác đăng ảnh, tag đi du lịch với nhau, những ngày kỉ niệm, sinh nhậtdịp đặc biệt đều có nhau, tôi cứ nhìn lại thấy tủi thân. Tao unfollow quá nửa cái friendlist chỉ để đỡ nhìn chuyện người ta mà buồn chuyện của mình.

Có người yêu đấy, mà sớm tối đi học đi làm cứ lủi thủi một mình.

Đi chơi với nhau, cứ giơ máy lên chụp ảnh là nó hét ầm lên như một con lợn bị chọc tiết.

Hay giả sử tôi ngồi đối diện nó mà giơ điện thoại cao, ngẩng mặt là nó giật lấy máy xem có phải đang bật camera chụp trộm nó không.

Đi ngoài đường với tôi thì cứ lấm la lấm lét. Nó nghĩ là idol Hàn Quốc đang bị Dispatch theo dõi để bóc phốt hẹn hò các bạn!

Tôi không phải là đứa xấu xí gì, nhưng từ quê lên ở trọ trên này với bố. Bố tôi chạy xe ôm và nó có vẻ như là rất không hài lòng với gia cảnh nhà tôi. Nhà nó bố làm công an và mẹ buôn bán nhỏ thôi.

Tôi cũng biết nếu không xác định lâu dài với nhau, chưa chắc chắn về tình cảm thì ừ thôi, không công khai cũng được. Nhưng đằng này, 5 năm rồi, nếu muốn bỏ tôi thì nó nói thẳng một câu, tôi ok luôn.

Từ Noel năm ngoái đến giờ, tôi nghi bị mọc sừng và chắc chắn luôn khi tìm ra Facebook con kia. Nó càng ngày càng thích gây sự với tôi. Điển hình là vụ nó hỏng xe mãi, chưa đi sửa và nhờ tôi qua đón về. Ok, tôi qua đón một hôm, nó bắt tôi đứng đầu ngõ còn nó đi bộ từ chỗ làm ra.

Ban đầu thì nó đèo. Đến hôm thứ 2 thì gặp một anh trong công ty nó. Anh ấy hỏi: "Người yêu của B à?" thì nó liền kêu: "Không ạ, chị họ em".

Sau ngày hôm đó, các bạn biết không? Nó nói với tôi một câu không thể tin được. Tôi bảo: "Nếu anh ngại thì sau em không đến đón anh nữa" thì nó đáp: “Hay em cứ qua đón anh đi, mượn áo Grab của bố giả vờ emchạy xe ôm đến đón anh”.

Ban đầu tôi còn thấy buồn cười cơ. Xong nhớ ra, tôi đang mọc sừng nên đây không phải là một câu nói đùa.

Tao có kể chuyện này cho bạn thân cấp 3 nghe. Nó bức xúc quá, chửi tôi mấy ngày liền.

Cho đến khi trên mạng có một chủ đề là: "Có người yêu chạy xe ôm, bạn có xấu hổ không?" thì con bạn mới tag tôi vào và viết là: "Có một số người còn muốn biến người yêu thành xe ôm cơ".

Lúc ấy tôi cũng đang điên nên mới cợt nhả: "Xe ôm cũng có xe ôm này xe ôm kia. Xe ôm phải biển XX người ta mới chịu" (XX là biển số xe quê con tiểu tam tôi đang nghi).

Thế là thằng đó nhìn thấy và hạch họe tôi như này các bạn, còn đòi kiện tôi vì kể về nó với bạn thân mà chưa được sự đồng ý của nó.

À đấy còn quay một hồi thì đòi chia tay vì tôi không chủ động hỏi thăm gia đình nó, khi chính nó là người không cho ai biết về mối quan hệ này?

Chuyện còn hay lắm mà giờ tôi phải đi làm rồi. Nó còn thách tôi mang lên mạng xã hội nữa. Đợi tôi lập nick ảo rồi cho mày nếm trải búa rìu dư luận.

B dọa kiện N vì tiết lộ chuyện họ yêu nhau và còn viện lý do để chia tay cô.

B dọa kiện N vì tiết lộ chuyện họ yêu nhau và còn viện lý do để chia tay cô.

Dân mạng phẫn nộ khi đọc câu chuyện trên và chửi bới B không tiếc lời, thậm chí có người đề nghị “lấy đĩa bay trả gã trai Hà Nội về hành tinh đi”.

Nhiều người cười nhạo B khi dọa kiện N vì tội "tiết lộ danh tính người yêu khi chưa được phép", đồng thời muốn biết tên và địa chỉ của hắn để xử lý.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng N mắc sai lầm lớn vì chịu đựng B quá lâu để rồi nhận cái kết đắng như vậy.

Những thanh niên yêu mà không mà dám công khai chủ yếu để thả thính thêm vài đứa khác. Không hiểu sao em có thể chịu đựng thằng người ngoài hành tinh kia lâu vậy? Đầu óc em cũng có vấn đề”, một người bình luận.

Từ Thái Nguyên lên Hà Nội quỳ gối tặng hoa và quà, chàng trai bị bạn gái tát lệch mặt:

Chàng trai chạy xe quãng đường 100km rồi quỳ gối tặng hoa, quà thể hiện tấm lòng, nhưng đáp lại là thái độ và cách hành xử khó coi của cô gái. Không chỉ từ chối nhận hoa và quà, thậm chí ném xuống đất, cô nàng còn vài lần tát chàng trai lệch mặt. Không biết chàng trai có lỗi lầm gì mà bị đối xử như vậy.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/yeu-4-nam-khong-cong-khai-ga-trai-ha-noi-bien-ban-gai-thanh-chi-ho-va-tai-xe-xe-om-109173.html