Yaya Trương Nhi hát tặng mẹ trên võ đài Muay Thái gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư

Yaya Trương Nhi khiến khán giả không khỏi xúc động vì những chia sẻ nghẹn ngào của cô trước trận đấu Muay Thái mà cô tham gia để gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư.

Tối 19/8, Yaya Trương Nhi và người mẫu Kim Nhung trở thành những nghệ sĩ đầu tiên trong phong trào đấu võ Muay Thái để ủng hộ bệnh nhân ung thư tại TP.HCM của quỹ CMG Family Cancer Foudnation.

Yaya Trương Thi chuẩn bị cho trận đấu Muay Thái.

Đặc biệt, trước khi trận đấu diễn ra, ngay trên võ đài Yaya Trương Nhi đã có món quà sinh nhật tặng người mẹ đang bị bệnh ung thư khiến khán giả lặng đi vì những tình cảm trân quý cô dành cho mẹ của mình.

Trương Nhi có một người thân rất thân đang mắc căn bệnh ung thư, nói đến đây không biết sao cảm xúc đầy trong họng luôn mọi người. Đêm hôm nay, Trương Nhi muốn dành cho mẹ của Trương Nhi bởi vì ngày mai là ngày 20/8 là ngày sinh nhật của mẹ Trương Nhi, và mình muốn gửi đây là món quà lớn nhất dành cho mẹ Trương Nhi. 'Mẹ ơi, điều con muốn dành tối nay cho mẹ nó không quá to lớn, nhưng con rất yêu mẹ! Yêu mẹ rất nhiều!'" - người đẹp xúc động chia sẻ. Khán phòng cùng Yaya Trương Nhi xúc động hát vang lời bài hát Happy Birthday.

Clip Yaya Trương Nhi hát mừng sinh nhật mẹ trên võ đài Muay Thái.

Vẫn phong thái tự tin và tràn đầy nhiệt huyết, Yaya Trương Nhi khi chuẩn bị cho trận đấu này, cô mong muốn được vượt qua chính mình. Với những màn võ thuật mãn nhãn chinh phục người xem, Yaya Trương Nhi đã chạm đến trái tim khán giả bằng những màn võ thuật đẹp mắt.

Vốn từng hóa thân vào các nhân vật “đả nữ” nên Yaya Trương Nhi không quá xa lạ khi thể hiện những thế võ đẹp mắt. Khi những tập đầu tiên của bộ phim “Ngày mai bình yên” với nhân vật Thào Cua của mình Yaya Trương Nhi đã “đốn tim” khán giả bởi vẻ đẹp mộc mạc của người con núi rừng Tây Nguyên với những màn võ thuật hành động đẹp mắt do chính cô trực tiếp thể hiện không phải nhờ đến sự thế vai của cascadeur.

Trận đấu hồi hộp, kịch tính giữa Yaya Trương Nhi và người mẫu Kim Nhung khiến khán giả “nghẹt thở”. Hai người đẹp đã thi đấu một trận kéo dài 3 hiệp, mỗi hiệp 2 phút. Đây được xem là một thách thức lớn đối với những cô gái đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Phóng to Trận đấu hồi hộp, kịch tính giữa Yaya Trương Nhi và người mẫu Kim Nhung khiến khán giả “nghẹt thở”.

Yaya Trương Nhi chia sẻ về cảm xúc sau trận đấu cùng người mẫu Kim Nhung một đối thủ có chiều cao của siêu mẫu trên 1m8: “Thứ nhất, đây là lần đầu đúng trên sân khấu chuyên nghiệp thì cảm giác hồi hộp,và áp lực. Áp lực vì Yaya Trương Nhi là người celeb đầu tiên, tiên phong trong phong trào đấu võ muay Thái ở Sài Gòn. Luôn là người đi đầu trong phong trào nhưng có thể nói đây là lần thử thách lớn nhất trong đời khi trở thành 1 người truyền cảm hứng cho bệnh nhân ung thư, cũng như truyền cảm hứng cho những chị em phụ nữ đang hướng tới cái đẹp và sức khỏe.

Áp lực nhân đôi, cho đến khi kết thúc trận đấu về nhà, Ya còn liên tưởng đến trận đấu, và không thể ngủ được và ăn được gì. Đối thủ Kim Nhung có nhiều lợi thế, nhưng lợi thế lớn nhất của cô ấy là cao, em nghĩ nếu được cho phép đấu lại, cần cho em và Kim Nhung 1 đối thủ cân xứng hơn, vì nếu tối qua Kim Nhung không hòa mà thắng thì cũng không vẻ vang gì đối với cô ấy".

Phóng to Cả hai cô gái đều là người chiến thắng, quan trọng nhất chính là ý nghĩa của trận đấu mà họ tham gia.

Nói về kết quả trận đấu Yaya Trương Nhi hài hước chia sẻ: “Hoàn toàn dự đoán khác nhau, ai cũng nghĩ Kim Nhung sẽ thắng, nhưng cuối cùng 2 chị em đã hòa, nhiều khi ngẫm nghĩ, không hòa mà 1 trong 2 mà thắng hay làm nhau chấn thương thì khó nhìn mặt nhau khi đi show chung lắm, cho nên hòa là cái em mong đợi”.

Người đẹp chia sẻ về khó khăn khi tham dự trận đấu giữa lịch trình dày đặc: “Điều khiến em gặp khó khăn nhất đó là chấn thương cũ lúc trước tham gia kick boxing, và sau thời gian trở lại, cộng với việc bị áp lực nên gặp nhiều trở ngại về tâm lý".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/video-yaya-truong-nhi-hat-tang-me-tren-vo-dai-muay-thai-gay-quy-ung-ho-benh-nhan-ung-thu-a240837.html