Y tá tại phòng khám đa khoa 'đội lốt' bác sĩ khám và phán 'bệnh' cho bệnh nhân?

Là y tá tại phòng khám thế nhưng chị Loan đã tự tay khám và 'phán' bệnh cho phóng viên (PV) dù không có bệnh.

Báo Gia đình Việt Nam liên tiếp nhận được phản ánh, ở Phòng khám Đa Khoa V. L (PKĐK V.L) nằm trên đường Giải Phóng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội) một số người không phải là bác sĩ nhưng đứng ra khám bệnh. Nguy hiểm hơn, nhiều người không có bệnh nhưng những vị “bác sĩ” này “phán” ra hàng trăm thứ bệnh khiến nhiều người mất tiền và hoang mang, sợ hãi.

Khi y tá “đội lốt” bác sĩ để khám bệnh

Nhận được phản ánh, phóng viên Báo Gia đình Việt Nam vào cuộc tìm hiểu và ghi nhận thực tế tại PKĐK V.L.

Vào vai bệnh nhân có nhu cầu khám bệnh, PV được lễ tân hướng dẫn lên gặp “bác sĩ” Loan tại phòng riêng của phòng khám. Sau khi lấy lý do có một số biểu hiện triệu chứng của bệnh lậu, chị Loan ghi, chép vào sổ khám bệnh. Sau đó vài phút, chị Loan yêu cầu “bệnh nhân” nằm xuống để kiểm tra bộ phận sinh dục rồi dùng bông, thước nhựa để lấy “dịch” ở dương vật của PV.

Tiếp đó, chị Loan yêu cầu PV lấy tinh dịch để xem “tinh dịch đồ” có vấn đề gì không. Chị Loan bắt PV tự tay thủ dâm để lấy tinh dịch mang đi xét nghiệm. Tuy nhiên PV từ chối vì không làm được, chưa làm bao giờ.

Những yêu cầu do chị Loan đặt ra với mục đích thúc ép để PV phải đóng tiền luôn cho phòng khám. Mới qua vài bước thao tác “bắt bệnh”, chị Loan đã yêu cầu người khám phải đóng tiền luôn.

Chị Loan dẫn PV đi xuống quầy thu ngân và yêu cầu nộp tiền để khám bệnh, xét nghiệm. Số tiền mà PV cũng như rất nhiều người bệnh vào đây bắt buộc phải đóng là gần 2 triệu đồng. Sau khi nộp xong tiền, PV được yêu cầu để lấy máu xét nghiệm và đề nghị ngồi khoảng 30 phút để đợi kết quả.

Chị Loan tiếp tục yêu cầu PV nằm xuống giường bệnh lần 2 để tiếp tục lấy “mẫu dịch”. Chị Loan “phán” một tràng dài rằng bao quy đầu dài sao không cắt đi, rằng dương vật như thế này thì xuất tinh sớm….

Tiếp đó PV được yêu cầu vào phòng điện tim để kiểm tra tim mạch.

“Phán” đủ bệnh và bắt ép cắt bao quy đầu

Ngồi đợi khoảng 30 phút, PV được chị Loan yêu cầu vào phòng khám để bắt đầu màn “phán” bệnh của vị “bác sĩ” này.

“Trong dương vật có nhiều vi khuẩn và tạp khuẩn. Điều đó có nghĩa là bạch cầu tăng lên. Xét nghiệm nước tiểu bị viêm, phải cắt bao quy đầu. Kết hợp với truyền thuốc thẳng vào tĩnh mạch và dùng máy chiếu vào bộ phận sinh dục chứ không thể để như thế này được (để chữa bệnh viêm, biểu hiện lậu - PV)” - Chị Loan kết luận sau khi cầm tập xét nghiệm.

Chỉ vài thao tác nhỏ, xét nghiệm nhưng bệnh nhân phải nộp gần 2 triệu đồng tiền thăm khám tại PKĐK VL.

Chỉ vài thao tác nhỏ, xét nghiệm nhưng bệnh nhân phải nộp gần 2 triệu đồng tiền thăm khám tại PKĐK VL.

Khi PV chưa kịp nói gì thì chị Loan đã bắt “ép” cắt bao quy đầu. “15 phút là cắt xong bao quy đầu, gói 3,5 triệu đồng, 5 triệu đồng và gói cao nhất là 7 triệu đồng. Bây giờ chưa cắt bao quy đầu thì phải truyền luôn thuốc. Không có thuốc uống, phải truyền thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch” – chị Loan nói.

Chị Loan nói với giọng dữ dằn rằng phải truyền thuốc luôn không bệnh sẽ nặng hơn. “Truyền 3 chai thuốc cho ngày hôm nay là 970.000 đồng, kết hợp với chiếu trực tiếp máy vào tĩnh mạch, bộ phận sinh dục của mình để cho nó chết hết vi khuẩn, tạp khuẩn bên trong . Tổng chi phí cũng hết hơn 1 triệu đồng/ngày. Uống thuốc tây bệnh sẽ hay tái phát lại” – chị Loan nói về giá thuốc chữa trị.

Vị “bác sĩ” Loan liên tục bắt ép PV nhất định phải cắt bao quy đầu ngay hôm nay, chỉ cần 15 phút là cắt xong bao quy đầu. Song PV lấy lý do vì đã muộn giờ, phải đón vợ nên hẹn đến ngày mai sẽ qua cắt bao quy đầu và truyền thuốc.

Chưa dừng lại ở đó, chị Loan “thúc” PV phải đăng ký, làm hồ sơ để ngày mai qua cắt bao quy đầu. Để lấy được kết quả xét nghiệm của phòng khám và thoát khỏi “vòng vây” của vị “bác sĩ” rởm này tôi phải đặt cọc 500.000 đồng hẹn ngày mai qua truyền thuốc và cắt bao quy đầu.

Tuy nhiên, khi đòi lại sổ khám bệnh thì “bác sĩ” Loan nhất quyết không trả nhằm “giữ chân” bệnh nhân.

Theo tìm hiểu của PV, chị Loan đã từng hành nghề y dược tại một phòng khám khác trên đường Giải Phóng và từng mạo danh bác sĩ để khám chữa bệnh.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin sau khi có ý kiến từ Sở y tế Hà Nội.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/y-ta-tai-phong-kham-da-khoa-doi-lot-bac-si-kham-va-phan-benh-cho-benh-nhan-d136222.html