Y Nhiêu kể về hành trình trốn chạy và lời đe dọa tàn độc của bà chủ

Y Nhiêu ngập ngừng kể lại lời đe dọa của bà chủ đã tra tấn mình dã man như thời trung cổ, rằng nếu như cô dám chạy trốn thì 'về đến nhà chỉ còn thấy xác mẹ'.

Nguồn clip: Kiến Thức

Vụ việc cô gái làm thuê Y Nhiêu (SN 1995, thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) bị bà chủ liên tiếp bạo hành dã man trong nhiều tháng trời ở Gia Lai đã khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Hiện tại, Công an TP Pleiku đã đưa chị Y Nhiêu về Bệnh viện Gia Lai làm thủ tục giám định thương tích. Y Nhiêu đi cùng với mẹ là Y Chúc và anh trai là Y Nhao. Sức khỏe của nạn nhân được cho là phục hồi tốt sau thời gian chữa trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei (Kon Tum).

Y Nhiêu được đưa đi giám định thương tích. Ảnh: Lao Động

Dù đã ở trong vòng tay của gia đình và được cơ quan chức năng bảo vệ, Y Nhiêu có lẽ vẫn không thể nào quên được khoảng thời gian kinh hoàng khi làm công tại nhà bà chủ Nguyễn Thị Hà (tức "Nga Vọc", SN 1979, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai).

Đã nhiều lần lên kế hoạch bỏ trốn nhưng không thành, Y Nhiêu thậm chí còn bị bà chủ lấy tính mạng người mẹ già đang ở quê để đe dọa. Trong cuộc trò chuyện ngắn với PV Kiến Thức, Y Nhiêu kể lại: "Bà ấy nói nếu như em bỏ trốn là về tới nhà sẽ chỉ thấy xác của mẹ em nằm xuống". Y Nhiêu sợ rằng bà Nga sẽ đánh chết mẹ mình nên không dám chạy nữa.

Không chỉ vậy, Y Nhiêu còn tiết lộ sở thích "bất thường" của bà chủ nhà khi thừa nhận: "Mỗi lần tao hỏi mày cái gì mà mày trả lời không là tao rất thích!".

Theo lời Nhiêu, bà Nga nghiện ma túy rất nặng. Trong những lần dùng ma túy đá, bà Nga đã dùng bàn là nóng dí lên tay trái, dí thanh sắt nóng đỏ vào người Nhiêu. Thậm chí, bà Nga còng dùng kìm bẻ răng, cắt tai nữ giúp việc.

"Bà Nga cùng một nhân viên khác đã lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt, cắt vào người em, lấy búa đập rồi dùng kìm nhổ răng em. Lúc em bị chảy nhiều máu quá thì bà Nga không đưa đi viện mà chỉ lấy lá mì đắp lên vết thương”, chị Nhiêu chia sẻ với báo Tri thức Trực tuyến.

Khi phát hiện Nhiêu có thai 5 tháng (được cho rằng có thai với người yêu) thì bà Nga càng tra tấn khủng khiếp hơn. Nhiêu liên tục bị đánh đập, đạp vào bụng khiến sảy thai.

Không chịu được hành hạ, cùng với việc bà Nga dọa sẽ "cắt lưỡi" nên Y Nhiêu quyết tâm chạy trốn trong tình trạng thương tích đầy người và may mắn được người dân phát hiện, đưa về nhà giúp đỡ.

Ống cống nơi người dân phát hiện Y Nhiêu thương tích đầy mình. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Ông Cao Văn Sơn - người cưu mang Y Nhiêu chia sẻ, sau khi đưa Y Nhiêu vào nhà với bộ dạng "thân tàn ma dại", ông đã nhờ con dâu lấy quần áo cho cô gái thay rồi hỏi về vụ việc.

"Con bé (Y Nhiêu) kể bị chủ nhà đánh nên bỏ trốn và nhịn đói nhiều ngày qua. Tôi mới nói người nhà mang cơm lên để Y Nhiêu dùng và Y Nhiêu vừa dùng cơm vừa nói chuyện. Sau khi dùng cơm xong thì tôi bảo con tôi dọn giường để ngủ. Tuy nhiên, trong lúc ngủ Y Nhiên chỉ nằm co ro một góc vì vẫn còn sợ nhưng tôi trấn an và nói sẽ không ai dám đánh con đâu", ông Sơn cho hay.

Hiện tại, Công an TP. Pleiku cho biết, quá trình giám định này nhắm hoàn thiện các thủ tục điều tra, xác minh tỷ lệ thương tật của nạn nhân, bên cạnh đó kết quả giám định cũng là bằng chứng để khởi tố hành vi bạo hành của bà Nguyễn Thị Hà.

Trong khi đó, công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Trường hợp của Y Nhiêu là trường hợp đặc biệt khi bị bạo hành bằng nhiều loại hung khí (dao, búa, kìm...), kết quả giám định chỉ cần có tỉ lệ từ 0,2% đến 0,75% thương tật là đủ bằng chứng để khởi tố vụ án và cấu thành tội danh của bà Nguyễn Thị Hà".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/video-y-nhieu-ke-ve-hanh-trinh-tron-chay-va-loi-de-doa-day-ac-mong-cua-ba-chu-a237552.html