Xuyên bão đêm bắt giữ hung thủ sát hại bà chủ nhà nghỉ ở Hải Phòng

Không hề tỏ ra sợ hãi, sau khi ra tay sát hại dã man bà chủ nhà nghỉ bình dân Minh Tùng là Ngô Thị Nga, 49 tuổi, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, vào tối 14-8 vừa qua, Chu Việt Phú, 23 tuổi, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An (Hải Phòng) rành rọt khai nhận trước khi thực hiện tội ác nhằm mục đích cướp tài sản đã nhiều lần sử dụng ma túy đá. Và mỗi khi miên man trong ảo giác, hung thủ lại tỏ ra rất thích thú với những trò bắn giết…

Kẻ thủ ác nghiện ma túy đá

Nằm trong làng nghề tái chế phế liệu nổi tiếng ở Hải Phòng, tổ dân phố Kiến Thiết 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An tập trung chủ yếu người dân lao động. Mặc dù được gọi là phố nhưng ở đây vẫn còn nguyên tính cộng đồng làng xã, nên bất cứ có chuyện gì dù nhỏ nhất xảy ra đều được lan truyền và bàn tán xôn xao. Thế nên vụ việc giết người cướp tài sản do Chu Việt Phú gây ra đã gây “chấn động” đối với cả làng nghề phế liệu Tràng Minh.

Trái ngược với sự ồn ào ở bên ngoài, ngôi nhà của gia đình hung thủ Chu Việt Phú mấy ngày nay lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Thỉnh thoảng có một vài người họ hàng hoặc hàng xóm láng giềng thân thích lặng lẽ qua lại những mong an ủi, động viên bố mẹ của Phú trấn tĩnh vượt qua cú sốc tinh thần do con mình gây ra.

Hung thủ Chu Việt Phú.

Theo lời kể của những người hàng xóm thì ở nhà cũng như quan hệ với bạn bè, Phú tỏ ra là người khá vui vẻ và cởi mở. So với bạn bè cùng trang lứa, Phú cũng là một trong số không nhiều người chịu khó làm ăn. Hàng ngày Phú đến làm thuê cho cơ sở tái chế phế liệu trong làng cho đến hết giờ lại về sinh hoạt với gia đình.

Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của gia đình và những người xung quanh, Chu Việt Phú khi bị bắt đã thừa nhận mình cố tình che giấu bản thân bằng vẻ mặt hiền lành chất phác cùng với vỏ bọc hàng ngày chăm chỉ làm việc.

Thực chất do mải chơi nên học chưa hết lớp 10, Phú đã vin vào cái cớ hoàn cảnh gia đình khó khăn nên buộc phải nghỉ học. Tiếp tục viện ra lý do đi làm kiếm tiền, Phú qua mặt gia đình để lao vào chơi điện tử và những cuộc vui chơi đàn đúm với đám bạn xấu.

Chơi nhiều thành nghiện, Phú khai nhận có thể ngồi thâu đêm, suốt sáng với những trò điện tử, đặc biệt trò cờ bạc trá hình là bắn cá. Hôm nào thua thì hoặc là tạm ứng tiền lương, không thì vay mượn bạn bè để trả. Còn hôm thắng thì đương nhiên là Phú “lập hội” đi hát hò, bay lắc cho đến khi nào hết tiền mới về…

Phú cho biết mặc dù mới bập vào ma túy đá nhưng mỗi lần “chơi” rất sâu, có khi bằng cả 2, 3 người khác mới đủ độ phê. Bởi vậy mà có nhiều ngày Phú cứ miên man trong ảo giác, thích thú với chuyện bắn giết. Khi Phú tìm đến trò chơi bắn cá ngoài thú đỏ đen, đây cũng là cách để xả thuốc. Và Phú cũng thú nhận trước khi gây tội ác, Phú đã cùng với đám bạn sử dụng rất nhiều ma túy đá...

Trong cơn phê pha, Phú nghĩ ngay đến bà chủ nhà nghỉ Minh Tùng là Ngô Thị Nga, đang ở một mình, sở hữu nhiều tài sản có thể bán ra tiền. Để thực hiện ý đồ cướp tài sản, khi vào trong nhà, Phú trình bày mình đang say nên yêu cầu chủ nhà pha cho mình một ly cà phê để uống cho tỉnh. Lợi dụng lúc bà chủ không để ý, Phú từ phía sau dùng dao mang theo đâm 2 nhát vào gáy bà Nga. Bị đâm bất ngờ, bà Nga vật lộn và chạy ra hành lang kêu cứu thì bị Phú đuổi theo vật ngã xuống đất, đạp vào vùng gáy... Lúc này, bà Nga nhặt được viên gạch để chống trả lại nhưng bị Phú tiếp tục khống chế.

Phú khai nhận trong lúc giằng co, nạn nhân cố kêu cứu nhưng bị mình dùng tay bịt mồm và bóp cổ. Nạn nhân cào nhiều nhát vào vùng cổ và cắn mạnh làm Phú bị thương ở ngón tay út bên phải. Lúc này, bà Nga bị thương nặng nhưng vẫn cố nói: “Em tha cho chị, em thích cái gì chị cho cái đó!”. Phú bảo: “Ừ, chị không được kêu nữa!”.

Sau đó, Phú buông nạn nhân, hai người cùng đứng dậy. Lúc này vết thương ở cổ chảy nhiều máu nhưng bà Nga vẫn gắng gượng đi về phía cửa chính, định mở cửa bỏ chạy. Sợ bị phát hiện, Phú tiếp tục lao đến vật ngã nạn nhân và kéo vào trong nhà, sau đó vào bếp lấy con dao gọt hoa quả cứa nhiều nhát vào cổ bà Nga. Khi thấy bà Nga đã bất động, Phú nhặt sợi dây chuyền bạc của nạn nhân bị rơi dưới đất, đồng thời ra bàn uống nước lấy 1 Iphone 6 Plus rồi lên xe máy bỏ đi...

Truy bắt đối tượng trong đêm mưa bão

Đến khoảng 20 giờ ngày 14-8, một số khách vào thuê phòng ở nhà nghỉ Minh Tùng thì tá hỏa phát hiện một người phụ nữ nằm dưới nền nhà đã chết, trên người và vùng cổ có nhiều vết thương. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà Ngô Thị Nga, chủ nhà nghỉ này.

Hiện trường vụ sát hại bà Ngô Thị Nga.

Thông tin ngay lập tức được địa phương báo về cơ quan chức năng. Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện An Lão, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an các quận, huyện liền kề khẩn trương phối hợp, vào cuộc điều tra.

Các lực lượng đã nhanh chóng triển khai xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ… Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân Ngô Thị Nga bị vật sắc nhọn đâm, cắt, gây nhiều thương tích nặng ở vùng gáy, cổ, mất máu dẫn đến tử vong trước lúc được phát hiện khoảng một vài giờ đồng hồ. Cơ quan điều tra cũng đã thu được 2 con dao được cho là của thủ phạm vứt lại trong nhà của nạn nhân.

Từ hiện trường để lại, lực lượng điều tra bước đầu nhận định đây nhiều khả năng là vụ án giết người cướp tài sản. Tuy nhiên cũng trên cơ sở đánh giá hiện trường thì diễn biến của vụ việc diễn ra bên trong nhà. Trong khi nạn nhân sống có một mình và ngôi nhà xảy ra án mạng tương đối cách biệt với những nhà xung quanh nên không có bất cứ nhân chứng nào cung cấp thêm thông tin gì.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an cũng nhận thấy, do công việc kinh doanh nhà nghỉ và karaoke nên nạn nhân có quan hệ phức tạp, trong đó có cả những đối tượng xã hội. Rồi trước đó nạn nhân còn tham gia cùng chồng kinh doanh, có cả những lĩnh vực “nhạy cảm” nên chắc chắn sẽ có rất nhiều mối quan hệ với đủ thành phần. Do đó việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn càng phải mở rộng, khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng Phòng CSHS CATP Hải Phòng cho biết, vụ án mạng được phát hiện đúng thời điểm mưa bão mịt mùng, khiến hiện trường nhiều vị trí bị xáo trộn. Cùng với đó việc di chuyển của lực lượng điều tra đến các địa điểm cần xác minh vô cùng vất vả.

Nhiều cán bộ chiến sỹ đi đến nửa đêm, quần áo ướt hết mà vẫn phải trở về tay không vì trời mưa bão không tìm được ai để thu thập thông tin. Mặc dù vậy nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh, sớm tìm ra thủ phạm gây án, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, hàng chục cán bộ điều tra, trinh sát vẫn tỏa đi khắp các quận, huyện để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Quá trình sàng lọc, cơ quan Công an thấy đặt nhiều nghi vấn vào đối tượng Chu Việt Phú. Ngoài những biểu hiện sinh hoạt không lành mạnh ở địa phương, Phú cũng được xác định thường xuyên qua lại nhà nghỉ Minh Tùng ngủ nghỉ và hát karaoke. Trong khi lực lượng phá án củng cố tài liệu, chứng cứ thu hẹp diện khoanh vùng đối tượng, một thông tin vô cùng quan trọng báo về: trên chiếc điện thoại đối tượng đang sử dụng có vết máu.

Kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại bà chủ nhà nghỉ Minh Tùng là Chu Việt Phú. Tuy nhiên làm thế nào để bắt được hung thủ một cách nhanh chóng và đảm bảo an toàn lại được đặt ra.

Bởi đối tượng được biết trước đó đã sử dụng ma túy đá và rất có thể mang theo vũ khí trong người. Theo đó khi xác định được Phú đang lẩn trốn trên địa bàn quận Kiến An, lực lượng Công an quận Kiến An và huyện An Lão được huy động tham gia truy bắt tại các khu vực nghi vấn ẩn náu.

Đến 4 giờ sáng ngày 15-8, sau 8 tiếng đồng hồ vụ án được phát hiện, lực lượng Công an đã bắt gọn nghi can Chu Việt Phú khi đang trên đường về nhà ở phường Tràng Minh, quận Kiến An. Hung thủ Chu Việt Phú cũng thừa nhận về nhà chuẩn bị tư trang để bỏ trốn, nên chỉ muộn một chút nữa thì khó có thể tìm ra tung tích của hắn…

Điều đáng nói là cả đến khi bị bắt, hung thủ Chu Việt Phú dường như vẫn chưa hết cơn phê ma túy nên tỏ ra khá bình thản, khai rành rọt quá trình gây tội ác của mình. Do đã một vài lần Phú đến nhà nghỉ của bà Nga nên đã quen và biết bà Nga hiện chỉ ở nhà một mình, chồng và 2 con đã đi làm ăn xa. Sau khi sử dụng ma túy đá và chơi bắn cá bị thua hết tiền nên Phú tìm đến sát hại bà Nga, cướp chiếc điện thoại Iphone 6 Plus, bán được 1 triệu đồng, đem trả nợ và tiêu xài.

Công An thành Phố Hải Phòng và huyện An Lão biểu dương lực lượng phá án.

Ngay sau khi truy bắt được nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan CSĐT cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện An Lão đã kịp thời động viên và trao thưởng chiến công của Công an huyện An Lão và các đơn vị tham gia phá án gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an quận Kiến An.

Việc lực lượng Công an nhanh chóng điều tra, bắt giữ thủ phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản dã man trên được đông đảo quần chúng nhân dân địa phương rất khâm phục.

Theo đó Cơ quan điều tra đã tiến hành thu hồi được toàn bộ phương tiện và tang vật gây án gồm chiếc xe máy cùng điện thoại Iphone 6 Plus, 2 con dao và 1 sợi dây chuyền bằng bạc. Đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Chu Việt Phú về hành vi giết người, cướp tài sản để điều tra, xử lý trước pháp luật.

V.Huy - V.Thịnh

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/xuyen-bao-dem-bat-giu-hung-thu-507084/