Xung quanh vụ HLV Hứa Hiền Vinh bóp cổ cầu thủ: Cần xử phạt răn đe

Khi bóng đá Việt Nam hướng tới hình ảnh chuyên nghiệp, bất kỳ HLV, cầu thủ nào cũng cần hiểu họ đại diện cho màu áo mà họ đang mang. Vì thế, vụ việc HLV Hứa Hiền Vinh của đội Phố Hiến bóp cổ cầu thủ Văn Huy của An Giang ở giải hạng Nhất quốc gia cần phải rút kinh nghiệm, bên cạnh đó việc ra án phạt của trọng tài trong trận đấu này cũng cần xem xét lại.

HLV Hứa Hiền Vinh của đội Phố Hiến bóp cổ cầu thủ Văn Huy của An Giang.

HLV Hứa Hiền Vinh của đội Phố Hiến bóp cổ cầu thủ Văn Huy của An Giang.

Thầy bóp cổ trò cũ

Trong trận đấu giữa CLB Phố Hiến và CLB An Giang ở vòng 6 giải hạng Nhất, ở những phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ Văn Huy của An Giang trước khi thực hiện quả ném biên đã đá rất mạnh quả bóng về phía khu kỹ thuật của đội chủ nhà. Đây là hành động được cho là “hỗn láo”, và ngay lập tức HLV Hứa Hiền Vinh của CLB Phố Hiến đã dằn mặt cậu học trò cũ từng đá cho Phố Hiến ở mùa giải trước.

HLV Hứa Hiền Vinh đã lao ra đường biên dọc, dùng hai tay từ phía sau bóp cổ cầu thủ đội khách. Ngoài ra, nhiều cầu thủ Phố Hiến cũng quây lấy Văn Huy vì không giữ được bình tĩnh.

Sau tình huống này, trọng tài đã rút thẻ vàng thứ 2 với Văn Huy, bên cạnh đó là một thẻ vàng với HLV Hứa Hiền Vinh. Mất người và còn ít thời gian, An Giang đã để thua chung cuộc 1-2.

Ngay sau sự cố này, CLB Phố Hiến đã lên tiếng, và chính thức có công văn xin lỗi cầu thủ Văn Huy cũng như đội An Giang. Theo đó cho biết, phản ứng thiếu kiểm soát mang tính nhất thời của hai bên đã được hòa giải ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Hiền Vinh và cầu thủ Văn Huy đã chủ động gặp nhau và trao đổi một cách tình cảm.

Ngày 8/7/2020, HLV Hiền Vinh đã thực hiện tường trình tới lãnh đạo CLB và gửi lời xin lỗi tới toàn thể các cầu thủ, cán bộ nhân viên của Phố Hiến. Lãnh đạo CLB cũng đã có sự kiểm điểm và nhắc nhở sâu sắc tới tập thể CLB Phố Hiến về sự việc này.

“Thay mặt cho HLV Hiền Vinh nói riêng và toàn thể tập thể CLB Phố Hiến nói chung, bằng thông cáo này, chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi về hình ảnh không đẹp đã xảy ra. Phố Hiến sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và nỗ lực hướng tới hình ảnh tích cực, cả về chuyên môn lẫn hoạt động. Rất mong các cổ động viên, người hâm mộ và các đối tác đồng hành tiếp tục tin tưởng vào CLB Phố Hiến và HLV Hiền Vinh”- thông cáo của CLB Phố Hiến cho hay.

Về phần mình, HLV Hiền Vinh cho biết ông xin được gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Tôi xin lỗi vì có hành động không đẹp của mình. Tôi đã rất nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc”. Không chỉ xin lỗi các CĐV, HLV Hứa Hiền Vinh còn trực tiếp gặp cầu thủ Văn Huy để xin lỗi. Cầu thủ của An Giang cũng đã xin lỗi ông Vinh, cũng như BHL đội Phố Hiến.

Theo HLV Hứa Hiền Vinh, Văn Huy từng là học trò của mình, và đó là một trong những lý do ông không chấp nhận hành động của cầu thủ này. “Huy đã đá rất mạnh quả bóng vào trợ lý của tôi đang ngồi ở cabin. Nếu là một quả đá nhẹ thì không sao, nhưng đây là sút rất mạnh.

Huy từng đá cho Phố Hiến ở giai đoạn 1 mùa giải trước. Tôi từng là thầy của cậu ấy nên không chấp nhận hành động như vậy. Nhưng dù sao tôi thừa nhận mình đã nóng tính. Đây cũng là bài học cho cá nhân tôi”, ông Vinh nói.

Dấu hỏi về sự nương tay của trọng tài

Như đã nói ở trên, sau tình huống bạo lực xấu xí, trọng tài Ngô Mạnh Cường chỉ rút thẻ vàng dành cho HLV Hứa Hiền Vinh và cầu thủ Văn Huy. Hình ảnh HLV bóp cổ, thậm chí thúc cùi chỏ là rõ rành rành, báo chí đăng tải rất chi tiết ngày hôm qua, nhưng Ban trọng tài VFF lại cho biết chưa thể khẳng định được mức độ nặng nhẹ của vụ việc, mà phải chờ báo cáo.

Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết: “Tôi đang chờ báo cáo chính thức từ giám sát và trọng tài của trận đấu này, xem họ báo cáo sự việc ở mức độ ra sao mà phạt thẻ vàng cầu thủ Văn Huy và HLV Hứa Hiền Vinh.

Còn tôi xem qua TV và một số trang mạng thì thấy cầu thủ lúc đá bóng mặt không có nhìn vô bên trong, giống như chỉ đá bừa về hướng đó thôi chứ không cố tình nhắm vào ai. Vì thế tôi cho rằng trọng tài phạt thẻ vàng ở tình huống đó là chấp nhận được. Đó là một hành vi mà trọng tài nhận định là phi thể thao, nhưng chưa đến mức bạo lực kiểu dùng trái bóng để đánh người khác.

Còn với HLV Hiền Vinh cũng có sự nóng nảy khi thấy cầu thủ từng có hơn 10 năm ăn tập ở đây mà lại có thái độ như thế khi gặp lại đội bóng cũ. Chỉ có điều thời điểm và phương pháp anh Vinh dạy dỗ học trò cũ là sai và sẽ bị kỷ luật. Anh Vinh là thầy nhưng cũng chỉ là con người, bị cuốn theo trận đấu và bị mất kiểm soát với hành vi của mình”.

Bóng đá xấu xí là vấn nạn nhức nhối của bóng đá Việt ít tuần qua. Sau ấn tượng tốt đẹp về khán đài đầy ắp khán giả trong ngày trở lại, nhiều cầu thủ, HLV lại đang tô đen vào bức tranh bóng đá nước nhà bởi những hành động thiếu kiềm chế.

Nhưng ngay cả cách xử lý của BTC giải, của trọng tài, cũng cho thấy sự nương tay, không có những án phạt răn đe, khiến bóng đá Việt Nam cứ mãi còn những hình ảnh buồn như vậy.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xung-quanh-vu-hlv-hua-hien-vinh-bop-co-cau-thu-can-xu-phat-ran-de-490523.html