Xưng là giang hồ, thanh niên bị chém tử vong ở quán nhậu

Sang mời rượu xưng là giang hồ, thanh niên bị chém gục ở quán nhậu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Trưởng tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Sáng 21/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên Tiền Phong, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chất Trưởng (32 tuổi, trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17/1, Trưởng cùng 6 người bạn đến quán Ánh Tuyết 2 ở xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để nhậu. Lúc này, bàn kế bên có Lục Văn Hùng (32 tuổi, trú xã Dliê Ya) cùng nhóm bạn cũng đang ngồi nhậu. Do quen biết từ trước với một số người đi cùng với nhóm Trưởng nên Hùng cầm ly sang mời rượu.

Trong quá trình mời rượu, Hùng tự nhận mình là giang hồ rồi giám sát bàn Trưởng uống rượu dẫn đến giữa Hùng và bàn nhậu của Trưởng xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Hùng đi xuống nhà bếp của quán lấy một con dao rồi lao vào bàn nhậu của Trưởng đang ngồi chém loạn xạ. Bị chém bất ngờ nên Trưởng cùng nhóm bạn tháo chạy ra ngoài. Lúc này, Hùng tiếp tục cầm dao đuổi theo chém trúng tay và chân của Trưởng.

Bị truy sát, Trưởng đã chạy vào tiệm lò rèn dao ở gần đó lấy một con dao rựa chém một nhát vào người Hùng. Sau đó, người dân đưa Hùng đi cấp cứu tuy nhiên, do mất máu quá nhiều Hùng đã tử vong trên đường đến bệnh viện, theo Công Lý.

Sau khi gây án, Trưởng bỏ trốn sang tỉnh Gia Lai. Đến chiều ngày 20/1, được vận sự động của Công an và người thân, Trưởng đã đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm: Nam sinh viên dùng búa đập bạn gái rồi tự tử bất thành

Mai Hương (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xung-la-giang-ho-thanh-nien-bi-chem-tu-vong-o-quan-nhau-59593-5.html