Xung đột biên giới Ấn Độ-Pakistan ngày càng chết người

Đạn pháo và súng đạn đang gây sát thương dày hơn và nhanh hơn bao giờ hết giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan trên toàn tuyến ngừng bắn của Kashmir, tàn phá với tốc độ chưa từng thấy trong cuộc xung đột kéo dài hai thập kỷ.

 Quân đội Ấn Độ đã triển khai một trung đội nữ binh sĩ gần ranh giới kiểm soát 8-2020. Ảnh: Express/Shuaib Masoodi

Quân đội Ấn Độ đã triển khai một trung đội nữ binh sĩ gần ranh giới kiểm soát 8-2020. Ảnh: Express/Shuaib Masoodi

Zameer Ahmad đang xây dựng một boongke cộng đồng ở phía Ấn Độ của biên giới tranh chấp của khu vực Himalaya - chính thức được gọi là Đường kiểm soát (LoC) - khi một loạt bắn tỉa bắn ra từ lãnh thổ do Pakistan kiểm soát tấn công mặt đất gần đó.

Ahmad và đồng nghiệp Sadakat Hussain đã ẩn nấp sau một bức tường ở làng Simari. “Cuối cùng chúng tôi quyết định cố gắng chạy nhưng cả hai đều bị trúng đạn” - chàng trai 26 tuổi nói.

Ahmad bị một viên đạn vào bụng và giờ phải đeo túi cắt ruột già. Hussain, 23 tuổi, đi tập tễnh vì bàn chân bị thương.

“Thật đáng sợ, chúng tôi chỉ không biết tại sao vụ nổ súng bắt đầu” - Hussain nói trong chuyến thăm khu vực biên giới do quân đội Ấn Độ tổ chức.

Những câu chuyện tương tự được kể ở cả hai phía của phân vùng dài 344 km trong bối cảnh cuộc đàm phán ngày càng gay gắt giữa các nước láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân, những người đã tham gia hai cuộc chiến tranh trong khu vực trong bảy thập kỷ qua.

Nhiều dân thường đã thiệt mạng trong năm nay và một chiếc xe của phái đoàn quan sát viên của Liên Hợp Quốc đã bị trúng đạn vào tháng 12.

Ấn Độ cho biết ít nhất 10 lực lượng của họ đã thiệt mạng do đạn pháo hoặc hỏa lực bắn tỉa từ Kashmir do Pakistan kiểm soát kể từ đầu tháng 11.

Ấn Độ tuyên bố Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 hơn 5.000 lần vào năm ngoái - mức cao nhất kể từ khi bắt đầu.

Khoảng 20 dân thường đã thiệt mạng trong năm, và các sự cố bao gồm máy bay không người lái thả lựu đạn vào lãnh thổ Ấn Độ.

Đến lượt mình, Pakistan cáo buộc Ấn Độ thực hiện hơn 3.000 vụ vi phạm trong 12 tháng, khiến 29 người chết, 250 thường dân bị thương và hàng trăm tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại.

Jura, chỉ cách LoC 4 km ở Thung lũng Neelum, đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ phía Pakistan, các nhà chức trách cho biết.

Các cuộc pháo kích có thể kéo dài hàng giờ hoặc hàng ngày, cư dân của thị trấn cho biết. Một nửa số ngôi nhà bị thiệt hại do vụ nổ và đất nông nghiệp bị đánh dấu bởi miệng núi lửa.

“Hầu hết thời gian chúng tôi đều im lặng trong ngôi nhà của mình. Đó là một cuộc chiến với chúng tôi” - Amna Bibi, 40 tuổi, nói khi đang giặt quần áo bên ngoài nhà của mình.

Tại ngôi làng Chilyana gần đó, 500 cư dân cũng hiếm khi đi lạc ra ngoài.

Khawaja Zubair Ahmad nói: “Khi chúng tôi đi vào buổi sáng để mở cửa hàng, chúng tôi không biết liệu mình có trở về nhà hay không.”

Theo các nhà quan sát, với việc mỗi bên đổ lỗi cho bên kia, vụ nổ súng đang ở mức nguy hiểm.

Người dân cho biết căng thẳng gia tăng kể từ 2-2019 khi Ấn Độ tổ chức một cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan sau khi một kẻ đánh bom liều chết giết chết 40 lính Ấn Độ ở Kashmir.

Ấn Độ nói rằng Pakistan sử dụng các cuộc pháo kích để che đậy những nỗ lực gia tăng xâm nhập của các chiến binh trên toàn tuyến để tiếp sức cho một cuộc nổi dậy.

Ông Michael Kugelman, chuyên gia về Nam Á tại Trung tâm Wilson ở Washington, cho biết Pakistan đã vô cùng phẫn nộ trước việc Ấn Độ thu hồi quy chế bán tự trị của đa số người Hồi giáo tại Kashmir vào năm 2019 - “một động thái mà Islamabad coi là một hành động khiêu khích đặc biệt nghiêm trọng”.

Cư dân phía Ấn Độ cho rằng Pakistan cố tình cắt nguồn cung cấp nước cho các trang trại của họ. Pakistan than phiền việc đóng cửa một cây cầu mà cho đến năm ngoái được sử dụng để gắn kết các gia đình bị chia rẽ lại với nhau.

Khaleel ul Rahman, trưởng làng ở Sudhpura, phía Ấn Độ, chạy đến chuồng bò của mình và ở lại với những con vật khi một trận đánh bắt đầu vào nửa đêm.

Sudhpura thậm chí còn phải chịu đựng những tiêu chuẩn bạo lực của Kashmir. Nó được bao quanh ba mặt bởi Kashmir do Pakistan quản lý và một phần ba ngôi làng nằm về phía Pakistan.

Đạn pháo rơi khi chợ mở cửa và trẻ em đi học. “Mọi người chỉ hoảng sợ. Nó giống như một vụ giẫm đạp” - Hiệu trưởng trường địa phương Mansoor Ahmad nói.

Các nhà quan sát cho rằng cả Ấn Độ và Pakistan đều không vội vàng tìm giải pháp. Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc Hindu ở New Delhi và chính quyền Hồi giáo ở Islamabad quá cố thủ.

Kugelman nói: “Lịch sử quan hệ Ấn Độ-Pakistan có nhiều mức thấp hơn mức cao, và hiện tại chúng tôi đang trải qua một mức thấp đặc biệt xấu xí, kéo dài”.

“Có rất ít động lực cho cả hai bên để giảm bớt căng thẳng.”

Thủ tướng Narendra Modi và Imran Khan đều đề nghị quan hệ tốt hơn khi nhậm chức - ông Modi thậm chí đã đến thăm Pakistan - nhưng cử chỉ của họ đã bị người kia từ chối.

Năm ngoái, ông Modi từng khoe rằng Pakistan sẽ “cắn câu” trong vòng 7-10 ngày nếu nước này bắt đầu một cuộc chiến mới. Ông Khan đã trả lời vào tháng trước rằng Ấn Độ sẽ nhận được phản hồi “có lợi” nếu họ thử bất cứ điều gì.

Nhã Trúc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/xung-dot-bien-gioi-an-dopakistan-ngay-cang-chet-nguoi-87241.html