Xứng đáng là tấm gương sáng

Hơn 40 năm phục vụ quân đội, khi trở về đời thường vẫn tiếp tục tham gia công tác ở địa phương và tự nguyện làm nhiều việc tốt cho đồng đội-đó là Đại tá Vũ Duy Vinh, nguyên Trưởng ban Thống kê, Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam). Hiện nay, ông là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 8, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 2006, ông Vinh thường lặn lội đi các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình… thăm đồng đội cũ. Ông tham gia hoạt động tích cực trong 7 ban liên lạc các hội truyền thống, hội đồng đội… Trong quá trình đó, ông đã biên soạn 5 cuốn sổ tay liên lạc với đủ các thông tin cần thiết, như: Họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị, số điện thoại, quá trình công tác, hoàn cảnh gia đình… rồi lấy đó làm cơ sở kết nạp đồng đội vào sinh hoạt tại các hội, câu lạc bộ. Có những khi ông còn bỏ cả tiền lương hưu, công sức giúp đồng đội từ nơi xa về TP Hà Nội làm các thủ tục liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách… Trong cuộc sống đời thường, ông luôn giữ vững bản lĩnh, tác phong quân đội, nếp sống sinh hoạt giản dị, thật thà. Đã 4 lần nhặt được của rơi, ông đều tìm đến cơ quan chức năng để giao lại đầy đủ, khước từ mọi sự hậu tạ của chủ nhân. Những việc làm của cựu chiến binh Vũ Duy Vinh xứng đáng là tấm gương để cho thế hệ trẻ noi theo.

NGUYỄN VĂN THẾ (số 3/377 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xung-dang-la-tam-guong-sang-545649