Xứng đáng được quan tâm

Chỉ đến khi Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng, Phó Trưởng đoàn hát, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam bị sát hại, rất nhiều thế hệ nghệ sĩ danh tiếng trong nước và quốc tế đều dành tình cảm, bài viết bày tỏ tiếc thương, hình ảnh và thành tích của anh được nhiều cơ quan truyền thông giới thiệu thì công chúng mới biết đến anh là ai.

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng là một tài năng opera hoàn hảo hiếm hoi của nước nhà, với chất giọng nam trung (baritone) tuyệt vời, đã từng hóa thân thành công vào những vở opera của Mozart, Rossini, Puccini, Verdi… vốn là thách thức cao nhất của người làm nghề. Với nhạc kịch Việt Nam, sự lựa chọn đầu tiên cho vai nam chính trong các vở opera đều là Vũ Mạnh Dũng, như anh đã nổi bật trong vở “Cô Sao”, “Người tạc tượng” của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Những ngày qua, giới chuyên môn đều nhận định, anh ra đi là một mất mát quá lớn cho nghệ thuật nước nhà, phải nỗ lực rất lâu, ít nhất 20 năm đào tạo, bồi dưỡng may ra tìm được người có thể thay thế anh, đạt được thành tựu như anh. Bởi nghề này, có giọng nhưng chưa chắc có sắc, có sắc chưa chắc đã có thần, mà anh thì hội tụ tất cả…

Rất tiếc là khi công chúng biết nhiều đến tài năng và những cống hiến của Vũ Mạnh Dũng thì anh đã ra đi mãi mãi. Còn trước đây, khi anh hoạt động năng nổ, đóng góp hết mình cho nghệ thuật hàn lâm lại rất ít khán giả biết đến, báo chí cũng không có nhiều bài viết về anh. Nhìn chung, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm như giao hưởng, thính phòng, opera, ballet… ở nước ta chưa được quan tâm đúng mức, còn chịu thiệt thòi. Điều này có thể thấy rõ ngay từ việc giới thiệu hình ảnh của họ đến công chúng trên phương tiện truyền thông.

Thực tế, nghệ thuật hàn lâm ở Việt Nam hiện nay có nhiều tài năng tầm cỡ quốc tế, họ đang âm thầm cống hiến như Vũ Mạnh Dũng đã từng. Mong rằng, từ bây giờ, những người yêu nghệ thuật, những người có tầm ảnh hưởng và cả giới truyền thông sẽ quan tâm hơn nữa đến họ và lĩnh vực nghệ thuật mà họ đang miệt mài theo đuổi, để công chúng biết đến khi họ còn đang làm nghề, chứ không phải khi họ đã đi xa trong niềm tiếc nuối…

Người Lái Đò

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/959165/xung-dang-duoc-quan-tam