Xúc xích Vissan trong BigC còn hạn sử dụng nhưng đã bị mốc đen và có dòi?

Dư luận đang xôn xao trước thông tin Xúc xích Vissan mua tại BigC còn hạn sử dụng nhưng đã mốc đen và xuất hiện dòi...đang lan truyền trên mạng.

Trên mạng hiện nay đang lan truyền nhiều hình ảnh cùng một clip về gói Xúc xích Vissan mốc đen, có dòi dù vẫn trong hạn sử dụng. Sự việc thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận vì đây là sản phẩm ăn liền tung ra thị trường đã lâu, được sử dụng bởi nhiều loại khách hàng từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Hạn sử dụng vẫn còn rất dài nhưng khi mở ra thì đã bị hư hỏng rất nặng. Ảnh Thương trường

Hạn sử dụng vẫn còn rất dài nhưng khi mở ra thì đã bị hư hỏng rất nặng. Ảnh Thương trường

Cụ thể, ngày 24/2/2019, một khách hàng có tên D.N.O, sinh viên Đại học Lao Động và Xã Hội, đã hốt hoảng khi phát hiện cây xúc xích đang trong tình trạng bị hư hỏng. Người bạn của O. trước đó đã ăn xúc xích này khi nhìn thấy vậy đã nôn ọe vì thấy quá kinh.

Chia sẻ về trải nghiệm đáng sợ chị D.N.O cho biết: "Mình mua sản phẩm xúc xích 3 Bông Mai của thương hiệu Vissan, tại siêu thị Big C Thăng Long địa chỉ 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Mình mua tổng hóa đơn các loại hàng 236.700 đồng, trong đó một gói xúc xích tiệt trùng 3 Bông Mai khối lượng 105g/gói, giá 27.000 đồng. Khi bóc túi xúc xích có 3 cái, mình bóc cái đầu tiên thấy có mùi hôi, ôi thiu, lột vỏ bọc thấy cây xúc xích đã chuyển màu đen xanh gần hết 1 nửa và có giòi trong đó".

Hóa đơn mua hàng tại siêu thị Big C Thăng long . Ảnh Thương trường

Sau khi phát hiện ra sự bất thường của sản phẩm và kiểm tra lại, chị O. đăng lên “Hội Review đồ ăn có tâm” để cảnh báo cho khách hàng biết và có cách kiểm tra kĩ, đề phòng khi mua những sản phẩm liên quan đến xúc xích với nội dung: “[ Góc kinh hoàng ] - Chả là phận sinh viên đi học quân sự xa nhà phải vội đi BigC mua chút đồ ăn cho đỡ "nhớ". Và vâng, em được 1 quả NHỚ ĐỜI luôn. Mang từ Hà Nội lên Sơn Tây đi học về KTX mà ai cũng kêu sao trong phòng có mùi gì thế. Xúc xích "3 bông mai" em mua rõ ràng còn HSD rõ ràng như này các bác ạ, hạn vẫn còn khá lâu và em tự hỏi tại sao cái xúc xích của em nó lại ám ảnh kinh hoàng như vậy cơ ạ. Sợ tới già lun. Chắc k dám ăn xúc xích ăn liền nữa ạ”.

Khách hàng bức xúc viết cảnh báo cho mọi người trên mạng xã hội Facebook. Ảnh GĐVN

Sau khi đưa những thông tin này lên trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người bày tỏ sự lo lắng đối với loại xúc xích mang thương hiệu Vissan. Cùng với đó, nhiều người còn còn đặt câu hỏi về chất lượng của những thực phẩm mang thương hiệu của Vissan và sự kiểm duyệt hàng hóa của BigC Thăng Long.

Đơn vị sản xuất là Công ty Cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan) có địa chỉ 420 Nơ Trang Long, P. 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Trước đó công ty này từng bị khách hàng phản ánh về việc phát hiện dị vật mốc trắng trong xúc xích.

Sau khi đăng tải nội dung phản ánh về xúc xích 3 Bông mai lên, ngay lập tức chia sẻ này đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận, đánh giá về chất lượng sản phẩm của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều cho rằng xúc xích 3 Bông Mai của thương hiệu Vissan có chất lượng kém, gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ăn vào và sau bài viết này sẽ “cạch mặt” các loại xúc xích từ hãng này.

Theo ý kiến chuyên môn của một chuyên gia dinh dưỡng: "Trong thời đại công nghiệp hiện nay, xúc xích là một loại thực phẩm mà nhiều người sử dụng, món ăn được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ em. Hiện nay, có một số thông tin về xúc xích bẩn được làm từ những nguyên liệu không đảm bảo - thịt ôi thiu, thịt bị hư hỏng, thịt bị nhiễm vi sinh vật, thịt lẫn kim loại nặng, tạp chất. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất các cơ sở chế biến còn cho thêm hóa chất độc hại - chất bảo quản, chất tạo màu, hàn the để giúp bảo quản thực phẩm lâu, có màu, mùi thơm ngon. Xúc xích không an toàn gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, ngộ độc gan, thận, thậm chí còn gây tử vong".

Đại diện của Công ty Vissan cho biết phía công ty sẽ xác minh tìm hiểu và thông tin tới báo chí.

P.L(t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/xuc-xich-vissan-trong-bigc-con-han-su-dung-nhung-da-bi-moc-den-va-co-doi-58029.htm