Xúc động với lời chia sẻ 'Cảm ơn HLV Park Hang-seo' của chàng trai 9X

Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước tại giải đấu Asian Cup 2019. Thế nhưng, người hâm mộ trái bóng Việt vẫn luôn dành cho các cầu thủ sự ngưỡng mộ vì một tinh thần thi đấu quả cảm.

Trận Tứ kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam – đội tuyển Nhật Bản đã diễn ra vào 20h tối 24/1. Trải qua 90 phút thi đấu đầy kịch tính, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời của mình. Dù thua Nhật Bản 1-0 nhưng chúng ta vẫn tự hào, bởi có mặt tại vòng 1/8 tại giải đấu châu lục đã là một điều kỳ diệu.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều người hâm mộ đã chia sẻ, chúc mừng với những gì mà các cầu thủ, HLV Park Hang-seo đã thể hiện suốt giải đấu qua.

Đội tuyển Việt Nam đã có trận thi đấu trước ông lớn Nhật Bản đầy bản lĩnh.

Là một người yêu trái bóng tròn, đam mê môn thể thao vua, chàng trai Nguyễn Tuấn Trung (biệt danh Du Phong) cũng đã có những lời chia sẻ nhắn gửi đến HLV Park Hang-seo.

Lời chia sẻ đầy xúc động của cây viết nổi tiếng mạng xã hội này đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt like, chia sẻ của cộng đồng người hâm mộ.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chàng trai Du Phong cho biết, anh đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam – Nhật Bản. Cá nhân anh cũng như bao người hâm mộ khác đều cảm thấy đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần quả cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo.

Chàng trai Du Phong gửi lời cảm ơn HLV Park đầy xúc động.

Dưới đây là những lời chia sẻ của chàng trai 9X đang gây sốt mạng:

“Cảm ơn HLV Park Hang-seo!

Trước khi ông tới, người dân Việt Nam 10 năm mới "đi bão" một lần. Sau khi ông tới, một năm cả nước "đi bão" 10 lần. Thắng cũng bão, thua cũng bão. Bão không phải vì "Việt Nam vô địch", mà vì Việt Nam của ông đã thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất, đó là sự đoàn kết, quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, ý chí quật khởi và không bao giờ lùi bước, dù ngọn núi trước mặt to lớn tới cỡ nào. Bóng đá có thắng có thua, quan trọng là chúng ta đã vượt qua hết giới hạn này tới giới hạn khác, chúng ta đã năm lần bảy lượt chiến thắng bản thân mình. Và những gì chúng ta thể hiện ngày hôm nay minh chứng một điều: Chúng ta sẽ còn tiến xa hơn ở tương lai, vì chúng ta có niềm tin và có cơ sở để biến ước mơ thành hiện thực.

Hơn một năm trôi qua, cả triệu người hâm mộ dường như có lúc quay lại với bóng đá nước nhà vì niềm tin bị đổ vỡ...Nhưng mọi thứ đã nằm lại ở quá khứ, hiện tại bóng đá là niềm tự hào của người dân Việt Nam, đội tuyển bóng đá là một trong những điều vô cùng quan trọng gắn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Từ bao giờ mà cứ các cầu thủ Việt Nam đá trận nào là người hâm mộ ở nhà ôm nhau khóc đỏ mắt trận đó? Không khóc vì chiến thắng, khóc vì hạnh phúc thì cũng là khóc vì tự hào, khóc vì những chiến đấu không biết mệt mỏi vì niềm tự hào dân tộc.

Từ khi nào mà chúng ta có quá nhiều điều để hãnh diện, để nghĩ tới thôi là hân hoan vô bờ... Từ máu rơi ở Thường Châu, tới cắm cờ trên tuyết, từ mồ hôi vắt kiệt sau chiến thắng trước các đội Tây Á, đến những giọt nước mắt tiếc nuối vì chỉ một chút xíu là "ăn thua đủ" với những người bạn Nhật - Hàn, những nền bóng đá hàng đầu châu lục...

Chúng ta rời giải đấu Asian Cup nhưng với tư thế ngẩng cao đầu.

Không, chúng ta không hề mơ... Chúng ta đã hùng dũng khẳng định tên tuổi của mình, thể hiện hình ảnh tuyệt vời nhất của mình với bạn bè Quốc tế. Có ai đó từng băn khoăn rằng họ không biết biệt danh của đội tuyển Việt Nam là gì, khi đội bóng nào cũng có tên gọi riêng. Thì sau những giải đấu đã qua, chúng ta đã tìm được cho mình một tên gọi xứng đáng. "Golden Star Warriors" - Những chiến binh sao vàng là tên gọi bạn bè quốc tế gọi chúng ta bằng sự nể phục và tôn trọng.

Đội tuyển Việt Nam - top 8 đội bóng hay nhất châu Á - những chiến binh bất khuất, luôn xả thân hết mình vì ngôi sao trên ngực áo. Và chắc chắn từ đây trở về sau, cái tên này sẽ càng phủ sóng hơn nữa tới khắp các Châu lục. Chúng ta xứng đáng với thành quả của mình.

Cảm ơn những chàng trai anh dũng đã mang về niềm hạnh phúc vô bờ cho hiện tại và niềm hy vọng mãnh liệt cho tương lai. Các anh vất vả rồi, chúng ta cùng trở về bên vòng tay người hâm mộ, ăn một cái Tết thật ấm cúng với người thân, và ngày mai lại tiếp tục viết lên những trang sử hào hùng mới. Những chiến binh sao vàng, chiến thắng chính mình rồi, vô địch trong lòng người hâm mộ rồi, về nghỉ ngơi thôi!”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuc-dong-voi-loi-chia-se-cam-on-hlv-park-hang-seo-cua-chang-trai-9x-a419903.html