Xúc động với bài hát Bụi phấn được các phạm nhân thế hiện

Trong không gian yên tĩnh bên lớp học trong khuôn viên phân trại số 1 – Trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang) những tiếng đánh vần, những phép toán 2 con số đang được các phạm nhân tập trung thực hiện. Ở đó là những gương mặt đã nhuốm màu thời gian, đang chăm chú học từng con chữ. Đây là một trong những lớp xóa mù chữ của trại giam Quyết Tiến.

Lớp học xóa mù ở đây năm nay có 30 người. Sau những ngày đầu nhập học, giờ mỗi học viên trong lớp đã có thể đọc, viết được. Trong lớp học độ tuổi cũng khác nhau. Họ vào đây với án tích khác nhau, tuy nhiên, ngồi trong lớp học, ai cũng chăm chú lắng nghe.

Nhân dịp 20/11, sau khi kết thúc tiết học, các nữ phạm nhân tại đây đã hát tặng cô giáo của mình bài hát Bụi phấn.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xuc-dong-voi-bai-hat-bui-phan-duoc-the-hien-boi-cac-pham-nhan-a347678.html