Xúc động trước tâm thư của bố gửi con trai đang mắc bệnh hiểm nghèo ngày Tết thiếu nhi

'Huy à! Hôm nay là tết thiếu nhi, bố biết con ở viện rất buồn và mệt. Bố xin lỗi con vì năm nay cũng giống như năm trước bố không chuẩn bị được quà cho con, chỉ có tình yêu vô bờ bến và lời cầu nguyện chân thành từ tâm can bố dành cho con', anh Thường viết những dòng cảm động gửi con trai nhân ngày 1.6.

Tết thiếu nhi là dịp gia đình, bố mẹ thể hiện sự quan tâm đến con trẻ bằng những món quà, bữa tiệc nhỏ, hay tổ chức cho các em đi chơi, xem phim…thế nhưng, không ít những em bé vì đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo mà chẳng thể ra ngoài vui chơi, xung quanh cơ thể vẫn đeo đầy ống tiêm, dây truyền và chịu nỗi đau về bệnh tật.

Tết thiếu nhi năm nay, cậu bé Bùi Đức Huy (sinh tháng 11/2015, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) chống chọi với căn bệnh ung thư nhiều năm vẫn không thể đón Tết thiếu nhi như các bạn cùng trang lứa. Bản thân Huy cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao mình không được ra ngoài chơi, sao mình lại trải qua nhiều đau đớn đến vậy và ung thư là gì?

Bùi Văn Thường (bố bé Huy) đã nhiều lần bật khóc khi nghĩ về con trai cũng như những câu hỏi của con thường ngày. Tết thiếu nhi năm nay, anh muốn nói với con rất nhiều điều nhưng chẳng thể. Anh đành gửi gắm những dòng tâm sự của mình đến con để động viên an ủi con và những người bạn của con đang hàng ngày cùng gánh chịu nỗi đau.

Cậu bé Bùi Đức Huy kiên cường, dũng cảm vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Cậu bé Bùi Đức Huy kiên cường, dũng cảm vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Anh Bùi Văn Thường Viết: “Hai con của bố! Hôm nay là Tết thiếu nhi, ngày Tết của các con. Ngày mà lẽ ra các con nhận được những tình cảm yêu thương, những món quà đặc biệt nhưng bố mẹ lại chẳng thể tặng cho các con. Tết thiếu nhi những năm trước bố mẹ chưa đủ điều kiện để dành cho anh Huy một chuyến đi chơi nhưng bù lại cả nhà mình luôn ở bên nhau. Dù không được đầy đủ nhưng như vậy cũng rất hạnh phúc rồi phải không các con. Từ khi anh Huy bệnh, gia đình mình không còn những ngày lễ.

Tết thiếu nhi năm nay em Phát chẳng có bố mẹ bên cạnh, cũng không có món quà nào dành tặng em cả. Nỗi nhớ em và mong mỏi ngày gia đình mình được đoàn tụ càng làm bố mẹ đau hơn. Bố mẹ chỉ có thể gọi điện nhìn em qua điện thoại và thầm hứa đợi sau khi anh Huy khỏi bệnh sẽ bù đắp cho hai anh em. Hôm nay là Tết của các con nhưng trong lòng bố luôn nặng trĩu vì thương hai con, thương gia đình mình phải ly tán, thương anh Huy đang phải chiến đấu với bệnh tật.

Huy à! Hôm nay là Tết thiếu nhi, bố biết con ở viện rất buồn và mệt. Bố xin lỗi con vì năm nay cũng giống như năm trước bố không chuẩn bị được quà cho con, chỉ có tình yêu vô bờ bến và lời cầu nguyện chân thành từ tâm can bố dành cho con. Con cố gắng lên nhé, vượt qua tất cả món quà con nhận được còn to lớn và ý nghĩa hơn gấp nhiều lần những món quà ngày Tết thiếu nhi mà bố mẹ đã tặng cho con. Mừng ngày Tết thiếu nhi năm nay, xin cho tuổi thơ của các con được tròn vẹn và tươi đẹp”.

Anh Thường chỉ mong 2 anh em Huy sớm được gặp nhau.

Bức tâm thư của anh Thường gửi cho con trai đã chạm vào trái tim của nhiều người. Đã không ít giọt nước mắt lăn dài vì thương cảm cho gia đình anh.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật, anh Thường cho hay, Huy mắc u nguyên bào thần kinh ác tính giai đoạn cuối, đã di căn vào tủy và xương, cơ hội chữa bệnh chỉ 5%. Vì thế, anh và vợ đành phải đưa Huy ra nước ngoài chữa bệnh, để lại cậu con trai nhỏ tuổi ở nhà nhờ bố mẹ hai bên chăm sóc.

Anh luôn bên cạnh con trai để cùng con vượt qua bệnh tật.

Sau nhiều lần hóa trị, phẫu thuật sức khỏe của Huy đã hồi phục hơn, nhưng để có thể về nhà với em trai thì Huy vẫn chưa có cơ hội. Bởi, có những ngày truyền thuốc Huy bắt đầu sốt rất cao, nhịp tim tăng lên, những cơn đau dần xuất hiện. Anh biết, thuốc đã ngấm vào cơ thể con, anh chỉ biết khóc vì thương con.

“Giờ đây tôi chỉ hy vọng Huy khỏi bệnh để gia đình chúng tôi được đoàn tụ sau nhiều tháng ngày xa cách. Có lẽ đấy sẽ là món quà ngày 1.6 giá trị nhất trong cuộc đời các con tôi”, anh Thường bày tỏ.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuc-dong-truoc-tam-thu-cua-bo-gui-con-trai-dang-mac-benh-nang-hiem-ngheo-ngay-tet-thieu-nhi-a477455.html