Xúc động trước những gam màu Vu Lan trong liveshow 2 The Voice 2018

Những ca khúc với gam màu Vu Lan báo hiếu trong đêm liveshow 2 - Giọng hát Việt 2018 đã gây xúc động đối với 4 HLV và nhiều khán giả xem chương trình.

Cuộc thi Giọng hát Việt 2018 đã bước vào giai đoạn nước rút. Các chiến binh đang dần thể hiện thực lực của mình qua các phần thi với những ca khúc mới mẻ, sôi động và cũng đầy nội lực. Trong số đó, ở phần dự thi của mình, hai thí sinh đến từ đội HLV Thu Phương đã chọn những ca khúc nói về tình cảm gia đình, gửi gắm những lời yêu thương đến ba mẹ nhân dịp ngày Lễ Vu Lan sắp đến.

HLV Thu Phương xúc động trước phần thi của học trò

Someone like you - Đỗ Thành Nghiệp

Không còn là anh chàng lãng tử với cây đàn guitar nữa, trong đêm liveshow 2 vừa rồi Đỗ Thành Nghiệp bỗng “lột xác” trở thành chàng trai lịch lãm và trưởng thành bên cạnh chiếc đàn piano ngân nga ca khúc xúc động về mẹ. Với giai điệu du dương, tha thiết cùng ca từ ngọt ngào và đầy ý nghĩa, bài hát như một lời nhắn nhủ yêu thương mà Thành Nghiệp gửi đến người mẹ yêu quý của anh. Được biết, lời ca khúc trong phần thi vừa qua do nhạc sĩ Hà Quang Minh chắp bút, là sáng tác để dành tặng mẹ dựa trên nền nhạc bài Someone like you của Adele.

Đỗ Thành Nghiệp hát ca khúc tự viết lời tặng mẹ trong đêm thi liveshow2

Giai điệu ca khúc nhẹ nhàng và sâu lắng

Từ nhỏ Nghiệp chỉ sống với tình yêu thương của mẹ. Mẹ anh cũng rất yêu thích ca hát và luôn ủng hộ Nghiệp với niềm đam mê âm nhạc. Gia đình còn nhiều khó khăn nên mẹ Nghiệp đã rất vất vả để chăm lo cho hai con học đến nơi đến chốn và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mẹ luôn là người ủng hộ anh trên con đường âm nhạc khi biết anh từ bỏ Đại học Sư phạm Kĩ Thuật TP.HCM để thi vào Nhạc viện. Mặc dù cô khá buồn vì điều này, Nghiệp kể lại, mẹ anh từng bảo: “Con đường này không có gì là chắc chắn nhưng nếu người ở 1 nơi mà tâm trí nghĩ về nơi khác thì cũng chẳng giải quyết được gì“.

Mẹ của Thành Nghiệp

Có thể nói, ca khúc mà anh thể hiện trong phần thi của mình như một lời tri ân chân thành và sâu sắc đến người mẹ kính yêu. Tấm lòng đó của anh được truyền đạt qua từng lời ca chạm đến trái tim của hàng triệu fans theo dõi chương trình với niềm xúc động nghẹn ngào.

HLV Thu Phương cũng không kìm được sự xót xa khi nghe hát về mẹ

HLV Lam Trường cũng có cảm xúc bồi hồi, nhớ thương về người mẹ

Con cò - Huỳnh Thanh Thảo

Con cò của Huỳnh Thanh Thảo là câu chuyện về một người mẹ tảo tần, vất vả, chăm lo cho cuộc sống của gia đình. Trái ngược với giai điệu nhẹ nhàng, da diết của Thành Nghiệp, ca khúc Con cò được Huỳnh Thanh Thảo thể hiện cực kì nội lực với những nốt cao hay bỏ nhỏ đều day dứt mang lại cảm xúc nghẹn ngào về cuộc đời của những người mẹ Việt Nam.

Thanh Thảo với tiết mục Con cò đầy nội lực

Nội lực nhưng cũng day dứt và làm rung động khán giả

Có lẽ, đối với Thanh Thảo đây không đơn giản chỉ là một phần thi mà còn là một cơ hội để bày tỏ tình cảm yêu thương của cô đối với đấng sinh thành nhân dịp Lễ Vu Lan về. Từng giai điệu trong bài hát đều đong đầy tình yêu và lòng biết ơn của cô dành cho mẹ mình đã làm rung động hàng triệu trái tim người xem chương trình.

4 vị HLV dành những tràng pháo tay tán thưởng cho tiết mục Con cò

Thanh Thảo và Thành Nghiệp đều là hai chiến binh đến từ đội HLV Thu Phương, một người luôn hướng học trò của mình hát những ca khúc truyền tải thông điệp ý nghĩa tích cực và nhân văn sâu sắc. Hai phần thi của Thảo và Nghiệp như một gam màu trầm sâu lắng và đầy nghĩa về tình cảm của những người con dành cho đấng sinh thành của mình trong dịp Vu Lan báo hiếu.

Thanh Thảo, Thành Nghiệp (hai thí sinh đứng ở bìa bên phải) tiếc nuối rời khỏi chương trình ở vòng liveshow 2

Mặc dù không được không được bước tiếp vào vòng bán kết nhưng tin chắc rằng, với hai phần thi đầy ý nghĩa của Huỳnh Thanh Thảo và Đỗ Thành Nghiệp trong đêm liveshow 2 vừa qua sẽ để lại ấn tượng khó quên đối với các fans hâm mộ.

Dương Thanh Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/sac-mau-vu-lan-trong-liveshow-2-the-voice-2018-3497908.html