Xúc động tang lễ cựu Tổng thống Bush và cái bắt tay hòa bình của ông Trump cùng bà Obama
Bỏ lại những mâu thuẫn, những đối kháng trong quan điểm, ông Trump và bà Obama đã có cái bắt tay hòa bình trong tang lễ cựu Tổng thống Bush.
Ngày 5/12, lính danh dự đã đưa linh cữu cố Tổng thống rời khỏi tòa nhà quốc hội Mỹ để đến Nhà thờ Quốc gia, nơi tổ chức tang lễ vào 11h miền đông nước Mỹ (23h giờ Hà Nội). Cựu Tổng thống George H.W. Bush từ trần ngày 01/12 hưởng thọ 94 tuổi.
Trong tang lễ, con trai là cựu Tổng thống George W. Bush đã có bài diễn văn xúc động dành cho cha mình. Trong bài diễn văn, ông kể rằng cha thường nắm tay mẹ khi họ cùng nhau xem các bộ phim truyền hình và luôn cầu nguyện hàng ngày cho Robin, người con gái đã qua đời nhiều thập niên trước. Ông nghẹn ngào xúc động khi kết thúc bài phát biểu. Kết lại, cựu Tổng thống George W.Bush chia sẻ: "Dù đau buồn, chúng con cũng mỉm cười khi biết bố đang ôm Robin và nắm tay mẹ một lần nữa".
Khi kết thúc bài diễn văn ông Bush đã không giấu được sự xót thương còn vợ ông, bà Laura cũng rơi nước mắt xúc động. Tham gia tang lễ cựu Tổng thống George H.W. Bush còn có gia đình các đời Tổng thống Mỹ.