Xúc động tâm sự của cô giáo chủ nhiệm về cậu học trò mồ côi Làng SOS đỗ trường Y

Việc cậu học trò thi đỗ đại học Y Hà Nội so với mặt bằng chung có lẽ không quá nổi bật, nhưng đối với mỗi thầy cô ở trường PT Hermann Gmeiner Vinh, với các mẹ, các cô chú ở Làng SOS Vinh (Nghệ An) thì đó là cả một kỳ tích của cậu bé mồ côi Xồng Bá Hùa người dân tộc Mông.

Xồng Bá Hùa là người dân tộc Mông sinh ra tại Mường Lống - Kỳ Sơn - Nghệ An trong gia đình có hai anh em. Năm 2012, Hùa cùng em gái không may mồ côi cha mẹ và được đón vào Làng trẻ em SOS Vinh. Ở đây, cậu bé sống trong sự chăm sóc và tình yêu thương của các mẹ, các cô chú. Trong khoảng thời gian 4 năm ở khu lưu xá thanh niên của mình, Hùa bày tỏ bản thân đã từng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều lần nhụt chí trong học tập và rèn luyện, nhưng bằng sự nghiêm khắc mà yêu thương của các chú và sự nỗ lực không ngừng của bản thân, em đã vượt qua tất cả và rút ra những bài học cho chính mình.

Xồng Bá Hùa là người dân tộc Mông.

Cô giáo chủ nhiệm Phạm Ngọc Hương của tân sinh viên Xồng Bá Hùa.

Hiểu được những khó khăn và hoàn cảnh đặc biệt của cậu học trò nhỏ hơn ai hết, giáo viên chủ nhiệm của Hùa ở trường PT Hermann Gmeiner Vinh – nơi em theo học suốt gần 10 năm qua – cô giáo Phạm Ngọc Hương - đã có những dòng tâm sự đầy xúc động dành cho cậu học sinh của mình khi biết tin em đậu đại học Y Hà Nội. Cô viết:

“Kết quả chính là thước đo trung thực cho quá trình rèn luyện, nỗ lực và cống hiến.

Xin chúc mừng em Xồng Bá Hùa, học sinh lớp 12A1 - K24 - Trường PT Hermann Gmeiner Vinh đã là tân sinh viên trường đại học Y Hà Nội. Vâng, trong rất nhiều niềm vui của những GVCN lớp 12 năm nay, cô có một niềm vui đặc biệt mà bản thân cô sẽ mãi lưu giữ trong chặng đường giảng dạy của mình đó là cậu trò nhỏ của cô đã đạt được mơ ước. Cô thấy rằng, em chính là nguồn động lực, là tấm gương sáng, là nhân tố có sức lan tỏa cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt lên chính mình, nỗ lực trong học tập và rèn luyện tại mái trường PT Hermann Gmeiner Vinh. Khi các em biết tin tưởng vào sự nỗ lực, cố gắng tuyệt vời của bản thân cùng sự đồng hành giảng dạy của các thầy cô, các em sẽ thành công, thành công và chắc chắn thành công.

Niềm vui của em, là mong ước của chính cô, cũng như của tất cả các thầy cô giáo. Niềm vui đã vỡ òa khi em gửi những dòng tin nhắn đầu tiên cho GVCN: “Cô ơi, tên em có trong danh sách trúng tuyển ĐH Y Hà Nội rồi ạ”. Bỗng dưng ký ức trong cô ùa về. Hình ảnh một cậu bé nhỏ nhỏ, trầm tĩnh nhưng toát lên vẻ tự hào khi được học lớp 10A1 cô Hương chủ nhiệm. Em được cô xếp ngồi vào dãy bàn đầu tiên của lớp học. Cô bắt đầu để ý em có họ tên khác hơn với các bạn cùng lớp. Cô biết em là một trong những người con của Làng trẻ em SOS Vinh. Cô cảm nhận được em rất cần sự quan tâm, động viên, yêu thương.

Em - Xồng Bá Hùa là trẻ mồ côi cả bố và mẹ, là người dân tộc Mông từ Mường Lống - Kỳ Sơn - Nghệ An cùng em gái được đón vào Làng trẻ em SOS Vinh năm 2012. Khi mới xuống Thành phố Vinh, hai anh em còn nói tiếng Kinh chưa sõi. Vậy mà sau gần 10 năm được học tập, rèn luyện tại trường PT Hermann Gmeiner Vinh với sự chăm sóc, dạy dỗ tận tình của các thế hệ giáo viên từ bậc Tiểu Học đến bậc THPT, em đã lập nên kỳ tích ghi tên mình vào danh sách trúng tuyển ĐH Y Hà Nội. Các thầy cô thấu hiểu sự nỗ lực trong em phải gấp mười, gấp trăm lần so với các bạn cùng trang lứa. Các thầy cô yêu thương em rất nhiều. Cậu trò nhỏ của cô không những cố gắng trong học tập mà còn là một cầu thủ bóng đá rất giỏi, chăm tập thể hình, đạt đai đen Karatedo, là thầy dạy Karatedo cho các em trong các câu lạc bộ võ thuật của làng trẻ, của nhà trường.

Sẽ có một ngày nào đó nhỉ? Cô trò mình cùng về quê của em, Mường Lống - Kỳ Sơn - Nghệ An, nơi được ví như là nóc nhà của miền Tây xứ Nghệ, nơi có cậu học trò nhỏ của cô đã nghị lực vượt lên hoàn cảnh của bản thân mình, bước đầu đã đạt thành công. Cô trò mình sẽ dạo khắp bản làng, rừng núi, nói với tất cả mọi người nơi đây, nói với núi rừng quê hương là: có chàng trai Xồng Bá Hùa sẽ là bác sĩ, sẽ về cùng với bản làng yêu dấu.

Sẽ có một ngày nào đó nhỉ? Cô trò mình cùng về quê của em, Mường Lống - Kỳ Sơn - Nghệ An, nơi được ví như là nóc nhà của miền Tây xứ Nghệ, nơi có cậu học trò nhỏ của cô đã nghị lực vượt lên hoàn cảnh của bản thân mình, bước đầu đã đạt thành công. Cô trò mình sẽ dạo khắp bản làng, rừng núi, nói với tất cả mọi người nơi đây, nói với núi rừng quê hương là: có chàng trai Xồng Bá Hùa sẽ là bác sĩ, sẽ về cùng với bản làng yêu dấu.

Cô chúc em tiếp tục phát huy tốt những gì em đang có, biết quý trọng những khoảng thời gian em đã trải qua. Chúc em thành công trong tương lai, trở thành bác sĩ giỏi và tiếp tục nhận được nhiều tình yêu thương trong cuộc sống sắp tới em nhé.

Yêu thương!

Cô giáo Phạm Ngọc Hương.”

Như đáp lại những tình cảm của cô, Hùa bày tỏ: “Em rất vui và tự hào vì em được học tập trong lớp của cô giáo chủ nhiệm Phạm Ngọc Hương. Có nhiều lúc em làm cô thất vọng nhưng cô vẫn luôn yêu thương và uốn nắn em, luôn dành cho em một tình thương rất khác các bạn trong lớp. Ơn của cô dành cho em thì dù em có đi đâu, em cũng sẽ luôn ghi nhớ và lấy đó là động lực để tiếp tục học tập.”

Hùa bày tỏ: "Ơn của cô dành cho em thì dù em có đi đâu, em cũng sẽ luôn ghi nhớ".

Tập thể lớp và cô chủ nhiệm.

Ông Lê Bá Lương, giám đốc làng trẻ em SOS Vinh viết về Hùa đầy tự hào: “Khi mới xuống Làng các cháu chưa biết nói tiếng Kinh. Được mẹ, các bác, các cô các chú chăm sóc, cùng sự dạy dỗ tận tình của thầy cô giáo Trường Hermann Gmeiner Vinh hôm nay cháu đã có thành công bước đầu! Vui hơn nữa là ba đã liên lạc với cô Huong Dinh được cô hỗ trợ ăn ở miễn phí cho con trong thời gian con học ĐH tại Hà Nội.”

Xồng Bá Hùa và thầy giáo dạy môn thể dục Nguyễn Tấn Hùng.

“Thật sự là em Hùa đã rất cố gắng để vượt lên hoàn cảnh. Em ấy xứng đáng là một tấm gương cho giới trẻ hiện nay. Xuất phát điểm của em không có gì nhiều nhưng với tình yêu thương, dạy dỗ của các thầy cô trường Hermann Gmeiner Vinh, sự chăm sóc, nuôi dưỡng của các mẹ SOS, các cô chú ở làng Vinh, em đã trưởng thành, thành công bước đầu. So với đại trà chung thì không có gì nổi bật nhưng so với bản thân và hoàn cảnh của em thì rất đáng trân trọng. Cô thương em ấy rất nhiều.” – Cô Trần Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng trường PT Hermann Gmeiner Vinh bộc bạch.

Với nỗ lực của bản thân cùng tình cảm của những người xung quanh, chàng trai 19 tuổi Xồng Bá Hùa giờ đây đã bước chân vào cánh cửa đại học danh giá, trở thành niềm tự hào của thầy cô và những người thân yêu. Hi vọng rằng chàng trai trẻ sẽ biến tất cả niềm tin yêu đó thành hành trang, thành động lực để tiếp tục phấn đấu trong những năm tháng sắp tới, đạt được ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, là người có ích cho gia đình và xã hội. Tin rằng hình ảnh của cậu sẽ trở thành nguồn cảm hứng, sự khích lệ to lớn cho những đứa trẻ mồ côi, những thế hệ tiếp theo của Làng trẻ em SOS Vinh, Trường PT Hermann Gmeiner Vinh nói riêng và trên cả nước nói chung vươn lên vượt qua nghịch cảnh để chạm đến ước mơ.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/xuc-dong-tam-su-cua-co-giao-chu-nhiem-ve-cau-hoc-tro-mo-coi-lang-sos-do-truong-y-post1379907.tpo