Xúc động rơi nước mắt câu chuyện bức tượng ở nhà thờ Bỉ

Phía ngoài nhà thờ Đức mẹ Antwerp ở Bỉ có một bức tượng cỡ lớn. Bức tượng khắc họa hình ảnh một cậu bé đang ôm chú chó. Đằng sau đó là câu chuyện đầy cảm động.

Nhà thờ Đức mẹ Antwerp là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bỉ. Khi ghé thăm nơi này, nhiều du khách ấn tượng với bức tượng phía ngoài nhà thờ.

Nhà thờ Đức mẹ Antwerp là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bỉ. Khi ghé thăm nơi này, nhiều du khách ấn tượng với bức tượng phía ngoài nhà thờ.

Bức tượng nổi tiếng trên có tên Nello & Patrasche khắc họa hình ảnh một cậu bé ôm con chó cưng của mình với tấm chăn tạo hình từ gạch lát đường.

Khi nhìn bức tượng này, nhiều người cảm thấy vô cùng dễ thương. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến câu chuyện cảm động đằng sau bức tượng Nello & Patrasche.

Theo các chuyên gia, bức tượng Nello & Patrasche được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Chú chó của Flanders" (A Dog of Flanders) của tác giả Ouida.

Tác phẩm viết về cậu bé Nello và chú chó Patrasche. Con chó được Nello giải cứu sau một trận đòn thừa sống thiếu chết của người chủ.

Nello có cuộc sống gặp nhiều bất hạnh kể từ khi còn nhỏ. Đó là cậu bé mất mẹ từ sớm và sống trong cảnh đói nghèo.

Cuối cùng, cậu bé Nello tử vong trong một đêm đông giá rét trước cổng nhà thờ.

Khi ấy, trên người Nello chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Đồng hành cùng cậu bé sang thế giới bên kia là chú chó Patrasche được xem như một người bạn thân thiết.

Câu chuyện cảm động và bi thương về Nello và chú chó Patrasche khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Mời độc giả xem video: Hàng loạt bức tượng 60 năm tuổi ở công viên Thống Nhất đổi màu lòe loẹt. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo BR)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/xuc-dong-roi-nuoc-mat-cau-chuyen-buc-tuong-o-nha-tho-bi-1500167.html