Xúc động nụ cười học sinh khiếm thị trong ngày khai trường

Sáng 5/9, hơn 300 em học sinh khiếm thị, đa tật trở lại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP.HCM để mừng ngày khai giảng. Tiếng cười, tiếng ú ớ gọi bạn, tiếng hát đầy hào hứng khiến sân trường vỡ òa sau bao ngày trầm lắng.

Hơn 300 trẻ khiếm thị trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè

Hơn 300 trẻ khiếm thị trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè

"Chủ đề năm học của thành phố năm nay là Thử thách – Kiến tạo – Thành công, nhưng trường chúng ta là ngôi trường đặc biệt, chúng ta sẽ học với phương châm Thử thách – Chia sẻ - Thành công", cô Hà Thanh Vân – Hiệu trưởng nhà trường cho biết

Em A Hiếu (7 tuổi) vừa gặp cô Hà Thanh Vân - Hiệu trưởng nhà trường, đã khoe cặp mới, đòi cô bồng bế.

Hết kéo cặp chạy khắp sân trường, A Hiếu lại níu tay cô Vân chỉ vào cặp hào hứng: ‘Mắt nè, miệng nè, tay nè,…’"

Căn cứ trên khả năng của từng trẻ, học sinh tại đây sẽ được học hòa nhập với học sinh sáng mắt hay sẽ được học theo chương trình học thuật của Bộ Giáo dục, hoặc học kỹ năng theo chương trình do các giáo viên tại trường soạn riêng để thật phù hợp với khiếm khuyết của các em.

Nụ cười trong trẻo, vui tươi của những học sinh khiếm thị tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu là trường công lập duy nhất trong cả nước thực hiện hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ khiếm thị đa tật (trẻ mù – điếc, mù – bại não, mù – động kinh, mù – có tật vận động, mù – có tật về trí tuệ, mù – chậm phát triển trí tuệ,….). Ngoài dạy văn hóa, nhà trường còn dạy các môn đặc biệt như kỹ năng sống, định hướng di chuyển, thủ công, mỹ thuật, âm nhạc, tin học,…

Năm học vừa rồi, trường có 5 học sinh lớp 12 học hòa nhập cùng học sinh sáng mắt thì đã có 4 em được tuyển thẳng vào trường đại học tại TP.HCM.

Yến Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/xuc-dong-nu-cuoi-hoc-sinh-khiem-thi-trong-ngay-khai-truong-1320493.tpo