Xúc động những cuộc đoàn tụ trong ngày trở lại của 'Như chưa hề có cuộc chia ly'

Tối qua (2/11), chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' đã chính thức lên sóng quay trở lại với khán giả sau nhiều tháng vắng bóng vì thiếu kinh phí hoạt động. Trong hơn 1 tiếng phát sóng, chương trình đã mang đến hai cuộc đoàn tụ với những cuộc trùng phùng sau hàng chục năm tìm kiếm.

Đây cũng là chương trình đầu tiên "Như chưa hề có cuộc chia ly" thực hiện mà không có quảng cáo, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, nghệ sĩ và các khán giả.

Nhà báo Thu Uyên xúc động chia sẻ ngày trở lại: "Thời gian qua, dịch bệnh và thiên tai đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động tìm kiếm của chúng tôi. Nhìn thấy đồng bào mình đang khó khăn như vậy, chúng tôi không thể cầm lòng được nhưng chúng tôi biết rằng khát khao tìm kiếm người thân vẫn không bao giờ vơi khi tổng đài tiếp nhận thông tin vẫn liên tục đổ chuông. Chương trình bây giờ là của chung, của tất cả khán giả".

Chương trình đã quay trở lại sau nhiều mong chờ, hy vọng của khán giả.

Chương trình đã quay trở lại sau nhiều mong chờ, hy vọng của khán giả.

Nghệ sĩ Việt Hương, ca sĩ Hà Anh Tuấn và nhiều người đồng hành, kết nối của chương trình cũng đã có mặt tại trường quay. Nghệ sĩ Việt Hương trải lòng: "Khi nghe chương trình ngừng phát sóng, chúng tôi rất buồn. Điều quan trọng nhất là mong quý vị khán giả sẽ liên tục ủng hộ một cách đều đặn để chương trình có thể tiếp nối đưa đến sự hạnh phúc cho nhiều gia đình hơn nữa".

Trong số trở lại đặc biệt này, câu chuyện 9 anh em với tên gọi đặc biệt Nam, Bắc, Trung, Hiếu, Thuận, Thảo, Nga, Hòa, Bình được sinh ra trong một gia đình rồi thất lạc nhau trong thời chiến đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Họ đều là những người bơ vơ, mất mát và chưa có nổi một phút bình yên gia đình. Đây là một trường hợp đã đăng ký tìm kiếm 10 năm. Chương trình ròng rã tìm kiếm hồ sơ của mấy chị em anh Trung. Từ năm 2013 đến 2017 đều có các cuộc tiến hành đi tìm, tra cứu tên bố của anh sau đó tiếp tục đến tìm ở các nơi như Cam Ranh, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phan Thiết nhưng kỳ lạ đều không có hồi đáp.

Phút xúc động của người đàn ông gặp lại gia đình sau 45 năm ly tán.

Một điều kỳ diệu từ sự chia sẻ của cộng đồng mạng đã diễn ra. Và chỉ trong một giờ đồng hồ đăng tải, đã có hơn chục ngàn lượt share đã giúp anh Trung đoàn tụ với những anh chị em của mình. Chưa bao giờ câu chuyện lại được lan tỏa nhanh chóng như thế. Chị Phan Thị Thanh Hiền, hiện đang sống ở Trảng Bom, Đồng Nai, chị tình nguyện viên trực tiếp lan tỏa thông tin tìm kiếm này. Cuộc đoàn tụ đã diễn ra sau đúng 45 năm.

Cuộc đoàn tụ thứ hai trong chương trình có thời gian ly tán đến 81 năm giữa bà Hoàng Thị Hương và bà Hoàng Thị Duyên. Tuy bà Duyên đã mất do tuổi già nhưng các con cháu của hai bà cũng đã có cơ hội gặp gỡ nhau. Họ là những thế hệ sau của một cuộc chia ly gần 1 thế kỷ.

Người phụ nữ ôm chầm lấy anh trai dù anh chưa kịp nhớ tên chị.

Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" tuy không còn phát sóng trên truyền hình VTV nhưng vẫn thu hút sự theo dõi đông đảo của công chúng với hàng chục lượt xem trên các ứng dụng nền tảng số như Youtube, Fanpage, App di động. Trước đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã đóng góp 3 tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện này.

Đại tá Lê Minh Hiếu - cục phó Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, người đã giúp chương trình tìm kiếm hàng nghìn hồ sơ cho biết: "Đây là chương trình nhân văn, mang đậm tính thiện nguyện. Cục sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian tới". Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" sẽ phát sóng số tiếp theo vào ngày 7-12 và liên tục vào các thứ 2 đầu tuần của tháng.

Huy Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xuc-dong-nhung-cuoc-doan-tu-trong-ngay-tro-lai-cua-nhu-chua-he-co-cuoc-chia-ly-20201103165154019.htm