Xúc động lời bố mẹ chồng dặn dò con dâu mới trong ngày về chung nhà của mỹ nhân Việt

Bố mẹ chồng của ĐặngThu Thảo, Tú Anh... đều có lời dặn dò ý nghĩa, xúc động dành con dâu mới trong đám cưới.

Đám cưới của sao Việt luôn được công chúng quan tâm bởi những hình ảnh lộng lẫy, hoành tráng và những khoảnh khắc xúc động khi hai bên gia đình dặn dò các con.

Những lời dặn dò đầy chân tình của bố mẹ chồng sẽ khiến cho các cô dâu mới bớt bỡ ngỡ, lo sợ khi phải xa bố mẹ ruột để bước vào một hành trang khác.

Bố chồng Á hậu Tú Anh

Đám cưới của Á hậu Tú Anh và chồng Phạm Gia Lộc vừa diễn ra tối 21/7. Bên cạnh lễ cưới được tổ chức lộng lẫy và sang trọng thì những khoảnh khắc từ hai bên gia đình lại gây nhiều cảm xúc. Trong khi bố mẹ Tú Anh xúc động, rơi nước mắt lúc gả con gái thì bố chồng cô lại có những lời ngọt ngào dành cho con dâu và con trai trên lễ đường.

Đám cưới của Tú Anh diễn ra vào tối 21/7.

Bố của chú rể Gia Lộc đã có một bài phát biểu xúc động dành cho hai con: "Cún à! Tôi gọi con tôi là cún dù nó có 100 tuổi đi nữa. Hôm nay, nó đã là 1 chàng trai trưởng thành đã cưới vợ. Cha muốn con trở thành người đàn ông thực sự, hãy biết yêu thương vợ, kính trọng cha mẹ và những chú bác đã giúp đỡ mình.

Với Tú Anh con đã trở thành 1 người đẹp ta mong con... Chính ta cầu mong con trai ta được hạnh phúc và điều này đã thấu thượng đế, trao cho con ta một cô gái rất đẹp, hiền thục.

Các con cố gắng giữ những điều ta nói hôm nay là lòng kính yêu, kính trọng để khi vắng ta hay ta không còn trên cuộc đời này nữa. Ta tin rằng, khi các con gục ngã thì các bác, các chú ngồi đây sẽ dang tay giúp đỡ để các con trưởng thành hơn".

Bố chồng của Á hậu Tú Anh đã có lời nhắn nhủ đầy xúc động đến con dâu.

Mẹ chồng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Trong ngày vui của Hoa hậu Thu Thảo và ông xã Trung Tín, mẹ chồng quyền lực của cô là nữ doanh nhân Dương Thanh Thủy đã đích thân đi đón con dâu. Khi đón con dâu về tới nhà mình, bà còn ôm chặt lấy Thu Thảo và dặn dò. Lời dặn của mẹ chồng đã khiến nàng Hoa hậu Việt Nam 2012 bật khóc.

Bà Thanh Thủy nói rằng, bà nội của chồng Thu Thảo thương yêu con dâu như con ruột. Nhờ vậy bà đã có những ngày tháng làm dâu rất hạnh phúc. Bà Thủy cũng sẽ yêu thương Thu Thảo và mong con dâu nối gót mình, làm gia đình càng tự hào hơn. Mẹ chồng Thu Thảo nói với con: "Mẹ chỉ mong con xem mẹ như mẹ ruột".

Mẹ chồng Đặng Thu Thảo mong con dâu coi mình như mẹ ruột.

Bên cạnh đó, lễ cưới Thu Thảo còn trở nên đặc biệt khi hiếm có đám cưới nào mà em trai chú rể lại phát biểu về chị dâu. Em chồng Thu Thảo là Trung Nghĩa đã xin lỗi mẹ vì không biết có tìm được người vợ như chị dâu hay không: "Con xin lỗi mẹ vì con nghĩ rằng con sẽ không tìm được ai làm con dâu mà tốt hơn chị Thảo".

Cậu cũng cảm ơn Thu Thảo vì cô đối xử như một người chị gái: "Càng tiếp xúc nhiều với chị Thảo em càng thấy gần gũi, những chuyện vui buồn đều có thể kể được cho chị Thảo. Từ chuyện bạn gái, tóc tai, thời trang. Sau 25 năm em đã có thể tìm được người chị gái của mình. Em cảm ơn chị đã đến với anh Tín và sát cánh với anh Tín trong những năm vừa qua".

Mẹ chồng của Mai Hồ

Mặc dù chưa tổ chức đám cưới nhưng Mai Hồ và ông xã Việt Kiều tên là Nam Bùi đã tổ chức một lễ đính hôn bí mật tại nhà riêng.

Không chỉ có chồng tài giỏi, đẹp trai mà Mai Hồ còn tự hào khi có người mẹ chồng tuyệt vời. Mai Hồ tiết lộ về mẹ chồng: "Thú thật khi chưa hiểu nhiều về mẹ chồng vì khoảng cách hai nơi quá xa tôi cũng có chút lo sợ và hồi hộp. Nhưng ngày sau hôm đám hỏi tôi nhớ mãi khoảnh khắc ba mẹ chồng tiến tới và nói rằng. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi ba mẹ giao Nam cho con. Mong hai đứa cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc!. Điều đó thật sự khiến tôi cảm động". Sau lễ đính hôn, Mai Hồ đã cùng ông xã sang Đức để bắt đầu cuộc sống mới.

Bố mẹ chồng Mai Hồ giao con trai của họ cho cô và mong các con sống hạnh phúc.

Bố mẹ chồng Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi may mắn hơn những cô gái chuyển giới khác khi có một người chồng điển trai và đặc biệt là gia đình chồng tâm lý, yêu thương con dâu.

Khi biết con trai yêu người chuyển giới, bố chồng của Khánh Chi khá bình tĩnh. "Ông chỉ bảo, không biết nó yêu Khánh Chi có yêu thật không? Hay lại non đời, trẻ dại rồi lại… bỏ con gái người ta giữa đường? Tôi giao lại cho bà chuyện này. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà dạy dỗ nó, yêu Khánh Chi thì yêu làm sao. Tôi chỉ đi cưới có một lần thôi, không có cưới thêm lần thứ 2. Nó yêu ai tôi chỉ cưới một lần thôi".

Trong khi mẹ chồng Khánh Chi thương con, lo lắng chuyện có cháu nối dõi thì bố chồng Khánh Chi lại có quan niệm cởi mở: "Thời đại này đi tới đâu rồi, bà cổ hủ quá vậy? Cứ coi như con trai lấy người phụ nữ bình thường nhưng… vô sinh thì sẵn sàng có những phương pháp khác để sinh con. Đừng quá bi quan".

Bố mẹ chồng của Lâm Khánh Chi.

Lúc hai con xác định đến với nhau, bố chồng Lâm Khánh Chi đến từng nhà hàng xóm để mời cưới, mong mọi người tham dự để con trai và con dâu đỡ tủi thân. Mẹ chồng Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Trước người ta mời vợ chồng tôi đi đám cưới thì chỉ cần cú điện thoại. Còn vợ chồng tôi đích thân đến từng nhà mời, chia sẻ bằng cả tấm lòng của mình. Mong mọi người đến dự đám cưới. Rất may mắn là đám cưới của con mình, số người đến đông hơn dự định, không kỳ thị gì. Nhưng cũng có những người không được mời, họ lại kỳ thị. Họ nói: “Vợ chồng bà có thằng con trai, nghĩ sao mà gả cho người chuyển giới? Chồng tôi trả lời: “Chuyển giới là có tội à? Chuyển giới cũng là con người chứ”… Chồng tôi là người cương trực, ông nói thẳng rằng con tôi lấy vợ đâu có liên quan gì mấy người. Mấy người đâu có nuôi tôi, nuôi con tôi?".

Không những thế, Lâm Khánh Chi tiết lộ, bố chồng từng nói những lời khiến cô vô cùng xúc động: "Bố mẹ nói rằng chưa bao giờ xem Khánh Chi như người chuyển giới. Khánh Chi xứng đáng có được hạnh phúc! Bố còn nói rằng có rất nhiều người phụ nữ không sinh được con và Khánh Chi là một trong những người phụ nữ đó. Khánh Chi có thể xin con nuôi từ bà con dòng họ - những người gặp khó khăn, không có điều kiện nuôi con. Câu nói của bố chồng làm Khánh Chi rớt nước mắt. Khánh Chi vô cùng xúc động vì câu nói đó”.

Mẹ chồng của ca nương Kiều Anh

Mẹ chồng ca nương Kiều Anh và con dâu lại dành nhiều lời có cánh cho nhau từ trước khi về chung nhà lẫn sau khi đám cưới được tổ chức. Sau lễ đón dâu và lễ hằng thuận tại chùa, mẹ chồng Kiều Anh đã viết một bài thơ xúc động dành cho con dâu.

Trong đó, bà gửi lời nhắn vợ chồng con trai, chúc phúc ngọt ngào cho các con, đồng thời căn dặn các con bắt đầu cuộc sống vợ chồng phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau hết mực và xây dựng hạnh phúc mãi bền lâu.

Mẹ chồng xinh đẹp của ca nương Kiều Anh.

Bài thơ của bà như sau:

"Viết cho con dâu!

Ngày đón con về mẹ cắm những bình hoa...

Suốt con đường mà con sẽ bước những bước đi hạnh phúc.

Cổng chùa mở cho những điều các con ao ước,

Đạo làm người con cúi mặt lắng nghe.

Ngày đón con về mẹ gửi những say mê

Gửi con tất cả những gì mà mẹ yêu thương nhất.

Bằng trái tim yêu thương mẹ nguyện sẽ làm những điều để các con hạnh phúc,

Cúi đầu trước Người mẹ hứa sẽ tịnh tâm.

Mẹ gửi con yêu cả một đời trần.

Gửi con những thương yêu, những điều phải làm để vẹn toàn cho gia tộc...

Ngày đón con về bầu trời đầy nắng,

Báo hiệu cuộc đời các con sẽ mãi mãi tươi xanh.

Những áng mây hồng (từ vân) bay lượn ở không trung,

Đón ánh sáng diệu kỳ (diệu ánh) trên những rừng cây phúc (phúc lâm).

Tiếng chim hót (họa mi) trong không gian bất tận,

Hạnh phúc là muôn đời khi ta hòa hợp, yêu thương.

Đón con về trong một rừng hương

Một rừng yêu thương và một rừng hạnh phúc.

Một rừng thiện tâm dõi theo các con, chúc các con trăm năm hạnh phúc,

Một rừng thiện tâm mang tặng an lành.

Hãy sống cùng nhau với những yêu tin,

Cuộc đời sẽ đẹp khi ta biết tin vào những điều kỳ diệu.

Hóa giải hận thù thành yêu thương, cho nhận,

Và... Không bao giờ làm ác cho ai.

Đón con về với đầy đủ yêu thương,

Đầy đủ xót xa dành cho chúng ta, những người phụ nữ.

Hãy đón nhận yêu thương để luôn nghĩ về những điều đẹp đẽ.

Hạnh phúc sẽ đến với các con tròn trịa, đủ đầy!".

Thu Trang (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/xuc-dong-loi-bo-me-chong-dan-do-con-dau-moi-trong-ngay-ve-chung-nha-cua-my-nhan-viet-245667.htm