Xúc động lễ khai giảng ở ngôi trường được xây bằng… lòng thơm thảo

Sáng nay, ngày 5/9 hàng trăm học sinh dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun… ở Chiềng Sơ đã nô nức khai giảng tại ngôi trường được xây dựng bằng tấm lòng thơm thảo.

Cả gia đình học sinh ở Chiềng Sơ sống trong căn nhà xơ xác, ọp ẹp

Chiềng Sơ là xã khó khăn bậc nhất của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Dải đất thượng nguồn sông Mã này là nơi sinh sống của người Thái, Mông và số đông là người Xinh Mun, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam.

Người Xinh Mun sống trong những ngôi nhà tạm bợ, làm bằng tranh tre. Sống dựa vào tự nhiên nên vài năm gần đây, đời sống của người Xinh Mun gặp vô vàn khó khăn bởi tài nguyên rừng, sông suối cạn kiệt.

Lớp học được quây bằng những tấm ván tạm bợ, trống hoác

Mưu sinh khốn khó nên người Xinh Mun ít quan tâm tới việc học hành của con cái. Việc học hành của trẻ em nơi đây chủ yếu do các thầy cô giáo "cắm bản" gánh vác. Theo thầy giáo Lò Văn Dẫn, hiện đang công tác tại điểm trường Huổi Hu, một điểm trường tập trung nhiều học sinh Xinh Mun thì vận động các em đến trường đầy đủ là việc làm khó khăn bởi các em "thích" ở nhà để "tìm cái ăn" hơn là "học cái chữ".

Hiểu được khó khăn đó, các thầy cô giáo ở Chiềng Sơ và cả những thầy cô đang công tác tại Phòng GD-ĐT Điện Biên Đông mong ước có một ngôi trường gần trung tâm xã để đưa trẻ em người Xinh Mun trên bản cao xuống theo học cái chữ.

Với những đứa trẻ Xinh Mun chỉ có nẹp cơm khô khốc thì mì tôm là món ngon hảo hạng

"Xuống đó học chúng tôi sẽ vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện lo bữa ăn cho các em. Có ấm cái bụng thì các em mới yên tâm học hành được", thầy Nguyễn Đức Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chiềng Sơ từng trao đổi như vậy.

Mong ước của các thầy cô giáo và hàng trăm học sinh ở Chiềng Sơ đã dần thành sự thật khi được sự ủng hộ nhiệt thành của những nhà hảo tâm, của những phóng viên, nhà báo tâm huyết.

Hình ảnh ngôi trường đang được xây dựng từ nguồn ủng hộ của các nhà hảo tâm

Từ nguồn ủng hộ, sẻ chia này, đầu tháng 5/2018 những lớp học kiên cố đã nhanh chóng mọc lên. Đến thời điểm này, theo ông Nguyễn Tiến Thắng, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Điện Biên Đông thì trường tiểu học Chiềng Sơ mới đã có 10 phòng học khang trang với kinh phí đầu tư 500 triệu đồng, đón 300 học sinh từ các bản làng xa xôi tới lớp.

Xuống học ở trường mới, các em được các thầy cô giáo lo cho chỗ ăn, chỗ ở.

Thầy cô giáo và các em học sinh hân hoan khai giảng năm học mới tại ngôi trường vừa xây dựng

Cũng theo ông Thắng, các thầy cô giáo ở đây đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm trên cả nước chia sẻ để có kinh phí xây dựng thêm 6 phòng học nữa.

Trò chuyện với PV, thầy Nguyễn Đức Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sơ chia sẻ: "Đây là năm học vô cùng đặc biệt đối với thầy trò chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ, ngay trong năm học mới 2018 này, chúng tôi lại có được ngôi trường khang trang như thế này.

Từ nay, con em vùng đồng bào nơi đây sẽ được học ở những lớp học kiên cố, không lo bị dột nữa. Thay mặt nhà trường, chúng tôi cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm đã đóng góp xây dựng trường".

Xem thêm: Rơi nước mắt clip học sinh vùng cao ăn bốc cơm trắng và mì tôm

Tuệ Linh - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/xuc-dong-le-khai-giang-o-ngoi-truong-duoc-xay-bang-long-thom-thao-51095-13.html