Xúc động khoảnh khắc hai con trai nạn nhân vụ cháy ở Đê La Thành được gặp nhau

'Điều ước thứ 7' số gần đây phát sóng cuộc gặp gỡ của hai con trai nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Đê La Thành đã khiến người xem vô cùng cảm động. Thậm chí ngay cả những người thực hiện chương trình cũng không kìm nén được cảm xúc.

Trong vụ hỏa hoạn từ khu nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp sát Bệnh viện Nhi Trung ương cách đây không lâu, cái chết của cặp vợ chồng anh Tạ Văn Tĩnh và Hà Thị Lành khiến nhiều người thương cảm. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, bấp bênh, không dư giả về kinh tế, nay họ lại ra đi để lại hai đứa con thơ. Nhiều người lo lắng cho cuộc sống và tương lai của hai đứa bé.

Cả hai đều còn rất nhỏ nhưng đã phải xa rời vòng tay quan tâm của bố mẹ. Tạ Thành Công là cậu con trai lớn, năm nay mới 14 tuổi đang học cấp 2, còn em trai Tạ Công Minh chỉ vừa tròn hai tháng tuổi, phải nằm trường kỳ trong bệnh viện vật lộn với bệnh viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết do hậu quả của đẻ non.

Từ lúc em trai điều trị ở Bệnh viện nhi Trung ương, Công chưa hề được gặp em mình. Em trai nhỏ tuổi chưa được bố mẹ chăm sóc nhiều thì đã không còn cơ hội được gặp lại họ một lần nào nữa. Công là anh ruột, chỉ mong được gặp em mình. Nhưng ước mơ tưởng như đơn giản với nhiều người ấy lại trở thành điều xa vời với cậu bé.

Điều ước thứ 7- câu chuyện về hai đứa trẻ khiến ai nấy đều rơi nước mắt.

“Điều ước thứ 7” quyết định thực hiện cuộc gặp gỡ này cho hai anh em và phát sóng đúng vào ngày 20-10 nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Khoảnh khắc Công đến gần em trai, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em và dỗ dành: “Anh đây anh đây! Không khóc không khóc!” “Em cố gắng lên nhé, về với anh, về với gia đình” khiến nhiều người không thể kìm nén nổi những giọt nước mắt.

Khoảnh khắc Công gặp em trai trong bệnh viện.

MC Diệp Chi - đạo diễn của chương trình cũng không thể giấu nổi những cảm xúc của mình. Cô để lại những tâm sự đầy xúc động trên trang cá nhân: “Nhiều khán giả chia sẻ họ đã khóc hết nước mắt với chương trình Điều ước thứ 7 - Hai đứa trẻ, được lên sóng hôm qua. Kìm lòng sao được khi nhìn thấy những khoảnh khắc này, khi bàn tay bé xíu kia cứ cố vươn ra, nắm thật chặt tay của anh trai, của ông nội, chẳng muốn rời xa… Khi em bé 3 tháng tuổi khóc ré lên khi nhìn thấy anh trai rồi lại nhoẻn miệng cười tươi khi được anh dỗ dành - một nụ cười hiếm hoi trong gần một tháng nằm viện của em”.

Là người gắn bó với chương trình, Diệp Chi thấy rõ hơn ai hết những cảm nhận chân thực của cậu bé trong quá trình ghi hình. Câu chuyện về gia đình của cậu bé được cô kể lại với sự nghẹn ngào lắng đọng trong từng câu chữ:

“Bao nhiêu đêm ngồi trước bàn dựng điều ước là chừng ấy đêm nước mắt chảy dài không sao ngăn được. Xót lòng với gia cảnh mồ côi của hai anh em, với hoàn cảnh gia đình khốn khó mà giờ đây những người còn sống chỉ biết nương tựa vào nhau, yêu thương nhau hơn để vượt qua nỗi đau quá lớn này.

Bố ruột của anh Tính kể, trước khi con trai và con gái lên Hà Nội chăm em bé sinh non, biết là sẽ phải đi dài ngày, anh Tính biếu bố 50 ngàn đồng, ông không nhận, bảo con giữ số tiền đó mà đi đường. 50 ngàn chắc phải là số tiền giá trị với gia đình, họ mới đùn đẩy và nhường nhau như thế. Chào tạm biệt con trai và con dâu, ông bà đâu thể ngờ, chỉ ít ngày sau, hai mái đầu bạc phải đón hai mái đầu xanh trở về mà thân thể chỉ còn là những nắm tro tàn.

Ngày 17/10, bé Tạ Công Minh đã được xuất viện, được ông bà, anh trai và các chú đón về nhà chăm sóc. Bà nội hiện là người giám hộ hợp pháp của cả hai anh em”.

“Điều ước thứ 7” vẫn sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ cho cuộc sống của hai em. Chương trình cũng kêu gọi những sự hỗ trợ từ nhiều phía, từ những khán giả đã theo dõi và xúc động trước hoàn cảnh cuộc sống của hai đứa trẻ đáng thương, để các em có một tương lai bớt khó khăn hơn.

Hà Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/roi-nuoc-mat-khoanh-khac-hai-con-trai-nan-nhan-vu-chay-o-de-la-thanh-duoc-gap-nhau-3909184.html