Xúc động khoảnh khắc cậu bé tíu tít vui mừng khi được gặp anh trai và câu chuyện phía sau khiến nhiều người rơi nước mắt

Nhìn thấy anh trai từ xa, cậu bé đã không giấu nổi vui mừng, tíu tít gọi anh. Và câu chuyện phía sau những khoảnh khắc xúc động ấy khiến nhiều người cay mắt.

Mới đây MXH chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 1 bé trai khoảng 2-3 tuổi vui mừng tíu tít khi nhìn thấy anh trai khiến nhiều người không khỏi xúc động. Tuy nhiên câu chuyện phía sau cuộc hội ngộ càng khiến nhiều người xót xa.

Theo như người đăng tải clip chia sẻ, vì hoàn cảnh gia đình, bố mẹ ly hôn mà 2 anh em phải chia xa, thi thoảng mới được gặp mặt. Đoạn clip được đăng tải là lần mới nhất 2 anh em gặp lại sau 1 tuần xa cách.

Nguyên văn lời chia sẻ của người đăng tải khiến nhiều người không khỏi cay mắt:

"Bố mẹ chia tay mỗi người 1 nơi. Mỗi con 1 người cứ cuối tuần mẹ lại đi đón anh về với em. Anh có mấy viên bi cất để cuối tuần mang cho em. Em cũng có quà cho anh".

Cậu em vui mừng khoe với anh trai món quà mình tặng. Nguồn: Ngân Tây.

Trong clip được đăng tải, từ ngoài cổng khi nhìn thấy xe máy mẹ chở anh trai, cậu bé đã không giấu nổi vui mừng. Từ trong nhà liên tục gọi "anh ơi", "anh ơi"...

Khi xe máy mẹ vừa vào đến sân, cậu bé vui mừng chạy từ trong nhà ra đón anh trai. Nhưng rồi sực nhớ mình có quà cho anh lại vội vàng đi lấy để đưa cho anh.

Cậu bé đưa cho anh mình 1 viên bi rồi nói: "Anh ơi em có viên bi này, em cho anh 1 viên".

Người anh trai cũng không lớn hơn cậu bé bao nhiêu, tầm 4-5 tuổi khi vừa xuống xe đã chạy đến chỗ em trai đang chờ, còn không quên mang theo quà cho em trai. Cậu anh trai vội vàng lấy những viên bi được chuẩn bị sẵn để chia cho em.

Ở 1 đoạn clip khác, khi vào nhà, người anh trai mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng đã tự tay cẩn thận thay dép mới cho em trai. Đây có lẽ là một món quà nữa mà người anh tặng cho em trai.

Người anh trai cẩn thận thay dép mới cho em. Nguồn: Ngân Tây.

Khoảnh khắc 2 đứa trẻ hạnh phúc, vui vẻ vô tư chơi đùa khi được gặp nhau khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nhưng cũng rất nghẹn ngào, xót xa khi 2 bé không thường xuyên được gặp nhau do hoàn cảnh gia đình.

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dẫu biết rằng, mỗi gia đình 1 hoàn cảnh, nhưng khi nhìn thấy cuộc hội ngộ của 2 anh em như vậy cũng không tránh khỏi đau lòng. Nhưng dẫu không ở cùng nhau, nhưng có thể thấy được cả bố và mẹ đều tạo điều kiện tốt nhất để 2 anh em được gặp nhau, để 2 đứa trẻ có thể luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Đồng thời, cộng đồng mạng cũng dành lời chúc cho 2 đứa trẻ hãy luôn yêu thương và đùm bọc nhau như vậy.

Ly hôn không chỉ là chuyện giữa 2 vợ chồng mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Đặc biệt khi giữa 2 người đã có con cái. Có thể người lớn đã chọn cách giải quyết tốt nhất nhưng thiệt thòi và tổn thương nhất vẫn có lẽ là con trẻ. Gia đình trọn vẹn luôn là môi trường tốt nhất để con trẻ có thể phát triển.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ trên MXH.

HẠ VŨ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xuc-dong-khoanh-khac-cau-be-tiu-tit-vui-mung-khi-duoc-gap-anh-trai-va-cau-chuyen-phia-sau-khien-nhieu-nguoi-roi-nuoc-mat-2220202511175741909.htm