Xúc động khoảnh khắc bước đi đầu tiên của cậu bé 4 tuổi bại não

Người mẹ vỡ òa hạnh phúc khi cậu con trai 4 tuổi Louie George Wood tập bước những bước đi đầu tiên trong đời.

Vợ chồng Tom Wood và Jodie Morgan cùng hai con trai Jake 8 tuổi và Louie 4 tuổi

Vợ chồng Tom Wood và Jodie Morgan cùng hai con trai Jake 8 tuổi và Louie 4 tuổi

Với những đứa trẻ bình thường, bước đi đầu tiên đánh dấu mốc phát triển quan trọng. Bố mẹ nào cũng vui mừng, hạnh phúc khi chứng kiến con chập chững biết đi.

Thế nên, câu chuyện bước đi đầu dù chưa trọn vẹn của cậu bé bại não khiến nhiều bậc phụ huynh xúc động và vô cùng cảm phục.

Vợ chồng Tom Wood và Jodie Morgan có 2 cậu con trai là Jake 8 tuổi và Louie 4 tuổi. Gia đình sinh sống ở Barnsley, Nam Yorkshire, Anh.

Cậu bé Louie George Wood sinh sớm ở tuần thứ 28, bị di chứng bại não liệt tứ chi. Cậu bé lớn lên trong sự chăm sóc vất vả bất kể đêm ngày của bố mẹ.

Khoảnh khắc Louie George Wood thực hiện những bước đi đầu tiên lúc 4 tuổi khiến cha mẹ Tom Wood và Jodie Morgan vỡ òa vì hạnh phúc.

Sinh thiếu tháng, cậu bé Louie chịu nhiều thiệt thòi.

4 năm là cả một chặng đường nhiều gập gềnh của vợ chồng Tom Wood và Jodie Morgan cùng bé Louie George Wood làm nên kỳ tích.

Cô Jodie Morgan, 33 tuổi, đã ghi lại khoảnh khắc xúc động của cuộc đời cô khi con trai bước đi và chia sẻ trên mạng xã hội kèm dòng chữ 'cố kìm nén để nước mắt không tuôn trào'.

Louie nỗ lực kiên trì tập luyện cùng những thiết bị hỗ trợ.

Theo tờ Metro, sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tập luyện chăm chỉ, cậu bé Louie George Wood đã có thể nói được từ 'mẹ' vào năm ngoái, trong khi trước đó nhiều bác sĩ cho rằng bé không thể nói được. Năm nay, cậu bé 4 tuổi này đã bước đi lần đầu tiên nhờ vào thiết bị hỗ trợ đặc biệt và nỗ lực phi thường từ cả gia đình.

Tom Wood, 34 tuổi, người bố luôn bên cạnh dìu dắt cậu bé tập đứng, tập đi chia sẻ: "Tôi vỡ òa trong niềm vui sướng, tự hào khi thấy Louie bước đi. Trái tim tôi khi đó như bay khỏi lồng ngực".

Người cha xúc động tâm sự rằng đáng ra bằng tuổi này, cậu bé đã có thể chạy nhảy khắp nơi nhưng vì bệnh tật Louie không có tuổi thơ bình thường. Bước đi đầu là một thay đổi lớn trong cuộc đời cậu bé và gia đình Tom Wood.

Với bản thân Louie, cậu bé cũng vô cùng phấn khích, khuôn mặt tươi tắn nói lên tất cả.

Louie hạnh phúc khi thực hiện những bước đi đầu trên đôi chân với sự trợ giúp của bố.

Cô Jodie nói: "Louie cười tươi toe toét giống như con mèo Cheshire. Cậu bé là một em bé cá tính, giàu lòng yêu thương. Bé hiểu bản thân thích gì và sẵn lòng thể hiện điều đó cho chúng tôi. Bé thích được chơi bóng đá giống anh trai".

Những bước đi đầu tiên của cậu bé 4 tuổi.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/xuc-dong-khoanh-khac-buoc-di-dau-tien-cua-cau-be-4-tuoi-bai-nao-254645.html