Xúc động khi về thăm các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế ở Nghệ An

Những ngày qua, thân nhân các gia đình liệt sĩ, du khách và đông đảo nhân dân cả nước đã hành hương về các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế tỉnh Nghệ An với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương, đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn) là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào. Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) là nơi yên nghỉ của gần 2.400 liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế trong tỉnh đều được chỉnh trang, chăm sóc chu đáo. Ảnh: Huy Thư

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn) là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào. Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) là nơi yên nghỉ của gần 2.400 liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), các nghĩa trang liệt sĩ quốc tế trong tỉnh đều được chỉnh trang, chăm sóc chu đáo. Ảnh: Huy Thư

Về với nghĩa trang liệt sĩ quốc tế, các thân nhân liệt sĩ, cán bộ, nhân dân và du khách đều đến nhà tưởng niệm thành kính dâng lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ nén tâm hương thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, trên phần mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang quốc tế, cờ Tổ quốc và hoa đã được ban quản trang thay mới. Ảnh: Huy Thư

Bà Đậu Thị Hùng (71 tuổi) ở thị trấn Nam Đàn có mặt tại Nghĩa trang quốc tế Đô Lương xúc động đến rơi nước mắt bên phần mộ liệt sĩ Võ Hồng Sơn (quê xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, hy sinh năm 1967). Liệt sĩ là anh con bác của chồng bà Hùng. Ảnh: Huy Thư

Theo Ban quản lý các nghĩa trang, dịp này, mỗi ngày các nghĩa trang quốc tế đón từ hàng chục đến hàng trăm đoàn khách đến từ khắp nơi trên cả nước. Bà Hoàng Thị Băng (70 tuổi) đến từ quận Đống Đa, Thủ đô Hà Nội cho biết: Bà vô cùng xúc động khi về thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương. Mấy năm nay, nghĩa trang không ngừng được tôn tạo, mỗi ngày một quy củ, chúng tôi đến thắp hương cho liệt sĩ cũng cảm thấy ấm lòng. Ảnh: Huy Thư

Không gian linh thiêng, hương trầm thơm ngát, cờ, hoa tươi thắm và lời bài hát "Mùa hoa đỏ" của nhạc sĩ Thuận Yến vang mãi điệp khúc "Việt Nam ơi Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa..." tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương càng làm mọi người xúc động. Trong ảnh: Một gia đình đến từ TP Vinh đang thắp hương trên phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư

.

Những ngày này, mọi người không khó để bắt gặp hình ảnh những cựu chiến binh, thương binh, những cụ già, em bé đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế thắp hương cho các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư

Bà Nguyễn Thị Nhung (66 tuổi) quê ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương chia sẻ: Hôm nay bà đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương thắp hương cho chồng là liệt sĩ Bùi Đức Dũng quê xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, hy sinh năm 1977 tại Camphuchia. Hai vợ chồng bà cưới nhau được 1 năm thì chồng bà hy sinh. Sau này bà đi bước nữa, nhưng mỗi dịp tháng 7 về, bà luôn có mặt tại đây để thắp hương cho chồng. Ảnh: Huy Thư

Chiều về trên các nghĩa trang quốc tế Đô Lương, nghĩa trang quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn), không khí vô cùng xúc động. Trong ảnh: Đoàn thân nhân liệt sĩ đến từ huyện Diễn Châu đang dâng hương cho liệt sĩ Nguyễn Văn Tam, hy sinh năm 1965 tại chiến trường Lào. Sau gần 30 năm từ ngày liệt sĩ ngã xuống, thân nhân liệt sĩ mới biết liệt sĩ Tam đang yên nghỉ tại đây. Ảnh: Huy Thư

Các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Sự cống hiến đó, Tổ quốc, nhân dân sẽ mãi khắc ghi. Trong ảnh: Một gia đình thân nhân liệt sĩ thắp hương cho liệt sĩ vào buổi tối tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn). Ảnh: Huy Thư

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xuc-dong-khi-ve-tham-cac-nghia-trang-liet-si-quoc-te-o-nghe-an-271509.html