Xúc động hình ảnh nhóm thợ lặn sửa ống nước trong thời tiết lạnh giá

Để khắc phục sự cố đường ống nước cho người dân, một nhóm công nhân đã lặn xuống nước trong thời tiết giá rét. Hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội đã gây xúc động cư dân mạng tại Hà Tĩnh.

Bất chấp thời tiết mưa lớn và nhiệt độ xuống 16 độ C, một nhóm thợ vẫn dầm mình trong mưa rét sửa đường ống, kịp thời cấp nước cho người dân.Trong đó, 1 người thợ đã phải ngụp lặn toàn bộ cơ thể dưới làn nước sâu gần 1,8 m, chỉ có 2 bàn chân nổi trên bề mặt.

Toàn bộ hình ảnh này đã được một công nhân trong nhóm thợ ghi lại. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động và cám ơn đến việc làm của họ.

Qua tìm hiểu của PV, đoạn clip và hình ảnh được ghi lại vào ngày 19/12 tại khu vực phường Đại Nài. Tốp thợ có 5 công nhân gồm: Lê Công Bằng (Sn 1979), Nguyễn Văn Hùng (Sn 1967), Nguyễn Tiến Mạnh (Sn 1980), Lê Doãn Hùng (Sn 1985), Võ Tá Được (Sn 1978). Họ là công nhân của chi nhánh cấp nước TP Hà Tĩnh (thuộc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh).

“Khoảng 8h sáng ngày 19/12, anh em chúng tôi được cấp trên phân công đi sửa chữa sự cố đường ống tại khu vực phường Đại Nài. Tại đây, chúng tôi phát hiện nước bị rò rỉ rất nhiều. Mấy anh em đã phải đào hố sâu khoảng 1,8m, sau đó tiếp tục dùng gàu múc nước để tiếp cận vị trí bị rò rỉ”, anh Doãn Hùng kể lại.

Tuy nhiên do lượng nước rò lớn, nước vừa múc lại đầy hố trở lại không thể nhìn thấy đường ống để xác định vị trí sự cố. Lúc này, anh Lê Công Bằng quyết định lặn xuống hố sâu để dò tìm chỗ rò ngăn nước chảy ra ngoài. Sau gần 30 phút ngâm mình trong nước lạnh, anh Bằng mới tìm hoàn thành bịt được chỗ bị rò.

Ngay khi lên bờ, công nhân này chỉ kịp chạy vài vòng cho ấm người rồi lại tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở cùng đồng nghiệp.

Đến 19h cùng ngày, nhóm thợ mới hoàn tất công việc, đường ống đã được khắc phục sự cố.

“Ngày hôm đó nhiệt độ xuống khoảng 16 độ. Đây là ngày rét nhất trong đợt mưa rét vừa qua. Lúc lên bờ thân mình, chân tay đều tê cóng hết. Nhưng chúng tôi cũng phải tiếp tục công việc vì nếu chậm trễ, trời tối còn vất vả hơn nữa. Có thể nhiều người thấy lạ lẫm nhưng đây là việc làm thường xuyên của những công nhân sửa ống nước”, anh Bằng cho hay.

VP đại diện báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ tặng quà động viên cho nhóm công nhân nhà máy nước Hà Tĩnh

Chia sẻ với vất vả của nhóm công nhân, ngày 24/12, VP đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ đã tặng quà động viên đến họ. Mỗi phần quà là một nồi cơm điện trị giá hơn 500.000 đồng.

Đón nhận món quá bất ngờ, nhiều công nhân vô cùng xúc động. Thay mặt nhóm công nhân, anh Lê Công Bằng chia sẻ: “Món quà có ý nghĩa vô cùng to lớn với chúng tôi về mặt tinh thần. Sau hơn 10 làm việc trong nghề, có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được nhiều sự động viên từ bên ngoài như vậy. Chúng tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của mọi người”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/xuc-dong-hinh-anh-nhom-tho-lan-sua-ong-nuoc-trong-thoi-tiet-lanh-gia-IarFJtbMg.html