Xúc động hình ảnh công nhân xây bệnh viện ở Vũ Hán vạ vật, nằm trên đất nghỉ ngơi trong chốc lát

Để hoàn thành bệnh viện trong thời gian ngắn, các công nhân chỉ được nghỉ ngơi 7-8 tiếng/ngày, thậm chí một số người còn phải cắt xén thời gian ăn để ngủ ở bất cứ nơi nào có thể ngả lưng được.

Sau 10 ngày xây dựng, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn ở Vũ Hán, Trung Quốc đã hoàn thành và bắt đầu hoạt động vào ngày 3/2. Có được thành quả nhanh chóng như vậy một phần là nhờ vào công sức to lớn của hơn 4.000 công nhân đã làm việc không ngừng nghỉ tại công trường. Đối với họ, công trường này cũng là chiến trường và họ phải chạy đua, chiến đấu với thời gian, với bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

“Màn trời chiếu đất” câu nói này quá đúng với bức ảnh này. Dù vất vả là vậy nhưng đối với những người công nhân tại Vũ Hán, giấc ngủ tạm bợ như thế lại quý hơn vàng trong thời điểm này.

Làm việc với công suất tối đa, thời gian ngủ nghỉ của họ cũng bị rút ngắn lại, khiến một vài công nhân phải tranh thủ ngủ trong thời gian ăn. Chẳng cần chăn ấm đệm êm, đối với các công nhân, chỉ cần được ngả lưng một lúc, chợp mắt trong vài giây cũng đủ mãn nguyện rồi.

Anh Shen Yan, người phụ trách nhóm kỹ thuật dự án của Bệnh viện Thần Hỏa Sơn chia sẻ: “Một bệnh viện quy mô lớn như vậy thường phải mất ít nhất 1 tháng để xây dựng nhưng bây giờ chỉ có 10 ngày. Công nhân của chúng tôi được chia thành 2 ca và họ chỉ được nghỉ ngơi 7-8 giờ mỗi ngày, nhân viên quản lý chỉ được nghỉ khoảng 4-5 tiếng/ngày, nhà thiết kế thậm chí chỉ được ngủ 2 giờ/ngày“.

Công nhân này tranh thủ ngủ ngay trên một chiếc thùng kim loại. Tuy nhiên, có lẽ với anh, đây là “chiếc giường” mà cả đời anh không thể nào quên được.

Chỉ cần được ngủ một lúc thì đâu cũng là giường, đâu cũng ấm áp.

Thậm chí, một số công nhân còn nghỉ ngơi ngay trên mái nhà.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/xuc-dong-hinh-anh-cong-nhan-xay-benh-vien-o-vu-han-nam-nghi-tren-dat-6921501.html