Xúc động hình ảnh 2 bé bị trao nhầm ở Ba Vì trở về với cha mẹ đẻ

Sáng nay (19/7), Bệnh viện đa khoa Ba Vì (Hà Nội) tổ chức buổi gặp mặt và trao nhận 2 cháu về với cha, mẹ đẻ của mình.

Sáng nay 19/7, Bệnh viện đa khoa Ba Vì (Hà Nội) tổ chức buổi gặp mặt và trao nhận 2 cháu bé bị trao nhầm 6 năm trước về với cha, mẹ đẻ của mình. Buổi gặp mặt có sự tham dự của bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đại diện cơ quan tư pháp Hà Nội, huyện Ba Vì và đại diện hai bên gia đình cháu bé.

Họ hàng cùng nhiều người dân cũng đến thăm hỏi, chia sẻ về câu chuyện của 2 gia đình.

Họ hàng cùng nhiều người dân cũng đến thăm hỏi, chia sẻ về câu chuyện của 2 gia đình.

Cháu Phùng Thanh Hải được bà nội nuôi bế.

Ngay từ sáng sớm, gia đình anh Phùng Giang Sơn đã có mặt đông đủ để chứng kiến thủ tục nhận con cháu ruột của mình.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại buổi gặp mặt.

Hai nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm con tại Bệnh viện Đa khoa năm 2012 cũng có mặt tại buổi gặp mặt.

Gia đình anh Sơn, chị Hiền và chị Hương tại buổi trao nhận con.

Chị Vũ Thị Hương chia sẻ:"Đ

ể xa cháu luôn, tôi cũng vô cùng đau khổ, buồn và mong muốn các ban ngành tạo điều kiện giúp đỡ gia đình trong việc sau này cho cháu về quận Cầu Giấy học tập".

Đại diện Bệnh viện và 2 gia đình ký biên bản trao nhận con.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện trao quà và tiền bồi thường cho chị Vũ Thị Hương.

Ông Nguyễn Quốc Hùng trao quà và tiền bồi thường cho gia đình anh Phùng Giang Sơn.

Hai bên gia đình cũng cam kết không thắc mắc, khiếu kiện Bệnh viện Ba Vì về những gì liên quan đến vụ trao nhầm con tại Bệnh viện năm 2012.

Hai bên gia đình vui vẻ nhận lại con, cháu ruột của mình.

Ông Phùng Văn Phương (bố của anh Phùng Giang Sơn) cho biết, rất vui mừng vì đã nhận lại được cháu nội của mình. Gia đình vẫn coi cháu Phùng Thanh Hải như cháu ruột của mình và chị Vũ Thị Hương như 1 thành viên trong gia đình.

Thy Hạt/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/xuc-dong-hinh-anh-2-be-bi-trao-nham-o-ba-vi-tro-ve-voi-cha-me-de-789376.vov