Xúc động giây phút chồng sản phụ ung thư giai đoạn cuối lặng nhìn con qua lồng kính: 'Tôi bật khóc vì biết con đã chào đời an toàn'

Anh Đỗ Văn Hùng cho biết, khi vợ sinh con trong cơn thập tử nhất sinh, anh liên tục ngồi ngoài thấp thỏm, chờ đợi vì sức khỏe chị Liên không biết có vượt qua được không. Đến khi nghe tiếng con khóc, anh đã òa lên, chạy theo rồi lên xe ngắm nhìn con được vài giây.

“Lần đầu nhìn thấy con, tôi bật khóc vì biết rằng con đã chào đời an toàn”

Mới đây, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Liên (1991, ở xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vừa trải qua ca mổ đặc biệt chào đón bé trai Đỗ Bình An nặng 1,5kg khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Vừa mới 28 tuổi, chị Liên chưa kịp vui mừng khi biết tin mình có thai thì bệnh tật bất ngờ ập tới, khiến suốt thời gian mang bầu của Liên chủ yếu phải sống trong bệnh viện. Hằng ngày chị ngủ ngồi suốt 4 tháng trời, chịu bao đau đớn vì căn bệnh đã di căn vào nhiều bộ phận cơ thể,… chỉ bằng ý chí chờ tới ngày con được chào đời. Thế nên dù đau đớn thế nào chị vẫn quyết tâm giữ đứa con trong bụng của mình, chỉ mong đứa trẻ được tận hưởng cuộc sống, được nhìn thấy ánh sáng bên người thân dù tính mạng chị có thể bị đánh đổi…

Cái tên mẹ đặt để cuộc đời sau này con được bình an.

Cái tên mẹ đặt để cuộc đời sau này con được bình an.

Ngày 22/4, sau bao cố gắng nhưng do sức khỏe chị Liên quá yếu nên các bác sĩ đã quyết định mổ bắt thai khi con trai chị vừa tròn 31 tuần. Dù phải ngồi để mổ đẻ, không đủ sức gây mê nhưng người mẹ này vẫn kiên cường để con được chào đời.

Trước khi vào ca phẫu thuật, chị Liên nhắn nhủ: “Em chỉ cần được nhìn con 1 lần cũng mãn nguyện rồi. Đỗ Bình An là tên em đặt cho con, mong con một đời bình an”. Với người chồng của mình, chị Liên cũng không quên nhắn nhủ: “Nếu em có mệnh hệ gì, anh ở lại cố gắng thay em yêu thương, chăm sóc và nuôi các con nên người”. Những lời nói đó khiến các bác sĩ và người thân vô cùng cảm động.

Sau những nỗ lực của ê kíp bác sĩ, con trai chị Liên đã cất tiếng khóc chào đời. Khi đó chị Liên chỉ kịp hỏi: “Em bé nặng mấy cân?” rồi lịm đi. Đến trưa ngày 23/5, sau khi hồi tỉnh chị Liên được chuyển về Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện K để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Anh Hùng luôn túc trực bên vợ.

Chăm sóc vợ trong cơn bạo bệnh.

Còn bé Đỗ Bình An chào đời nặng 1,5kg đã được các bác sĩ chuyển sang Bệnh viện phụ sản Trung ương để được nuôi trong lồng ấp vì bị sinh non. Suốt hai ngày qua, anh Đỗ Văn Hùng luôn tất tả ngược xuôi sang Bệnh viện phụ sản Trung ương thăm con vài phút rồi lại chạy về Bệnh viện K chăm vợ.

“Khi vợ sinh con tôi ngồi ngoài và thấp thỏm chờ đợi vì sức khỏe vợ yếu không biết có vượt qua được không. Lúc đó tôi như ngồi trên đống lửa, đến khi nghe tiếng con khóc, rồi khi bác sĩ bế con ra xe, tôi bật khóc, vừa chạy theo rồi lên xe ngắm nhìn con được vài giây. Sau đó người thân lên xe cùng với bác sĩ còn tôi quay lại phòng mổ ngóng tin vợ. Lần đầu nhìn thấy con tôi òa khóc vì hạnh phúc khi con được chào đời an toàn”, anh Hùng rưng rưng.

Bên cạnh đó, lòng anh Hũng vô cùng rối bời, lo lắng vì vợ yếu, con sinh non. Anh lo lắng tột độ chỉ biết cầu nguyện mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với vợ và con mình.

Từ khi con trai chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc, anh Hùng mới 1 lần được vào thăm con vào trưa ngày 23/5. “Nhớ con con quá nên tôi bắt xe từ Bệnh viện K Tân Triều sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm con. Đợi từ sáng đến trưa tôi mới được gặp con, nhưng tôi chỉ được ngắm nhìn con qua lồng kính chứ không được ôm ấp, nắm tay con. Nhìn con trai bé nhỏ nằm cô đơn trong lồng kính tôi thương con lắm. Vừa chào đời con đã không được gần bố mẹ, không được bố mẹ bồng bế và chưa biết đến giọt sữa mẹ là gì”, anh Hùng nghẹn ngào.

Anh luôn túc trực bên vợ, đếm từng phút giây hai mẹ con tranh giành sự sống.

Mẹ nữ sản phụ Liên: “Nhìn thấy con gái vật lộn trong những cơn đau tôi chỉ biết khóc”

Ngồi bên ngoài hành lang Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều (Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân (57 tuổi, mẹ chị Liên) cho biết, bản thân bà dù hiện tại vẫn rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của con gái và cháu ngoại nhưng phần nào tư tưởng bớt áp lực hơn.

Theo bà Ngân, suốt những tháng ngày qua bà cùng chồng chị Liên là anh Đỗ Văn Hùng luôn bên cạnh chăm lo cho con gái. Có nhiều lúc chị Liên suy kiệt nhưng vẫn gắng gượng vì đứa con trong bụng.

Những tháng ngày qua bà Ngân luôn bên cạnh chăm sóc cho con gái.

“Suốt cả đêm Liên đau nhức chân tay, con kêu ‘mẹ ơi con đau lắm’. Nhìn thấy con gái vật lộn trong những cơn đau tôi chỉ biết khóc. Xót con lắm nhưng bản thân không biết làm thế nào chỉ động viên con cố gắng. Nhiều cơn ho của con gái kéo dài hàng chục phút, cả ngày không được nằm”, bà Ngân buồn rầu chia sẻ.

Bà Ngân cũng cho biết, thời điểm chị Liên lên bàn mổ, bà ở ngoài chỉ biết chấp tay cầu nguyện, may sao ông trời cho mẹ tròn con vuông. Khi các bác sĩ đưa bé Bình An ra ngoài bà vội cùng các bác sĩ đưa cháu về Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ban đầu nhìn thấy mặt mũi cháu tím tái bà Ngân cũng lo lắng nhưng sau thấy bé thở oxy, mặt hồng hào trở lại khiến bà cũng phần nào bớt căng thẳng.

May mắn 2 mẹ con đã vượt qua cơn nguy kịch.

“Trưa 23/5, các bác sĩ đưa Liên về Phòng hồi sức cấp cứu, nhìn thấy con gái vẫn phải khí thở là tôi mừng rồi. Liên bảo được nhìn thấy tiếng con trai khóc lúc chào đời. Hiện tại vẫn thở oxy nên con mệt không thể nói được nhiều. Lúc con rể vào viện thăm cháu, Liên còn bảo sao không chụp ảnh con để được ngắm nhìn nhưng do bé Bình An còn yếu nên vẫn nằm lồng ấp”, bà Ngân kể lại.

Mong muốn lớn nhất của bà Ngân cùng toàn thể người thân đó là sớm được thấy chị Liên cùng con trai khỏe mạnh, bình an để được trở về nhà. Hiện tại con gái lớn 2,5 tuổi của vợ chồng chị Liên cũng đang được người thân ở quê chăm sóc. Bé rất ngoan và hay hỏi thăm mẹ. Những lần thăm mẹ bé hỏi 'mẹ ơi mẹ đau không?' khiến bà không cầm được lòng.

TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, hiện bé Bình An đang bị phù nhẹ do bị sinh non tháng với cân nặng chỉ 1,5kg. Hiện cháu đang được chăm sóc với chế độ đặc biệt nhất, tuy nhiên chưa thể đánh giá được điều gì, cần phải chờ thêm khoảng 2 tuần nữa.

Định Nguyễn - Tuấn Lê

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/san-phu-ung-thu-giai-doan-cuoi-quyet-hy-sinh-de-sinh-con-5261119.html