Xúc động chuyến tàu cuối cùng của năm Canh Tý

Đêm giao thừa, chuyến tàu SE1 khởi hành đưa theo những hành khách cuối cùng trở về nhà để đón năm mới Tân Sửu.

Đêm giao thừa, sân ga Hà Nội vắng vẻ, chỉ còn lại những hành khách chờ chuyến tàu cuối cùng để trở về bên gia đình.

Đêm giao thừa, sân ga Hà Nội vắng vẻ, chỉ còn lại những hành khách chờ chuyến tàu cuối cùng để trở về bên gia đình.

Những băng ghế trống trải chỉ còn lác đác vài hành khách.

Một hành khách kịp thời làm thủ tục để chuẩn bị lên chuyến tàu cuối cùng.

Hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào khoang tàu.

22g20 tàu SE1 khởi hành từ ga Hà Nội đi Sài Gòn mang theo nhiều tâm tư của hành khách.

Đây là chuyến tàu cuối cùng của năm Canh Tý.

Không gian của khoang tàu được bày trí đúng tinh thần của ngày Tết truyền thống đón năm mới Tân Sửu.

Tổ tàu chuẩn bị những khâu cuối cùng trước khi khởi hành.

Anh Nguyễn Bắc Hà - lái chính chia sẻ: "Phải rời xa gia đình vào đêm 30 là điều không ai muốn nhưng vì công việc, quan trọng hơn là mang đem lại hạnh phúc cho nhiều người nên đây là niềm tự hào của tổ tàu nói chung".

Theo ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội, các toa tàu tương đối kín chỗ.

Chủ tịch Đường sắt Việt Nam - ông Vũ Anh Minh đã trực tiếp trao những bao lì xì chúc mừng năm mới sớm hành khách.

Chuyến tàu khởi hành đưa theo những hành khách kịp thời trở về với gia đình để đón một cái tết đầm ấm, an yên.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xuc-dong-chuyen-tau-cuoi-cung-cua-nam-canh-ty-227936.html