Xúc động chuyện người bố nghèo sang Nhật đưa tro cốt con trai về nước

Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, sau gần nửa tháng con trai ra đi nơi xứ người, gia đình ông Ngô Văn Oanh ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn) đã đưa được tro cốt của con về nước trong nỗi đau thương tiếc nhớ.

Nỗi đau mất con ở xứ người

Những ngày qua, người dân xã Khánh Sơn không khỏi bàng hoàng, thương xót khi biết tin anh Ngô Văn Thiện (SN 1999), con ông Ngô Văn Oanh, trú ở xóm 4, xã Khánh Sơn qua đời đột ngột tại Nhật Bản.

Anh Ngô Văn Thiện trước lúc đi Nhật đã từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự: Ảnh: FBNV

Anh Ngô Văn Thiện trước lúc đi Nhật đã từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự: Ảnh: FBNV

Anh Thiện là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh lên đường nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh đã đi làm ăn nhiều nơi, mong muốn kiếm thêm thu nhập để về giúp đỡ gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn, giữa năm 2022, bố mẹ anh quyết định mang sổ đỏ cầm cố để vay tiền cho anh đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản.

Sang Nhật làm công nhân trang trí nội thất cho 1 nghiệp đoàn tại tỉnh Saitama, anh Thiện nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, cố gắng lao động, hy vọng sẽ làm ăn thuận lợi, sớm gửi được tiền về cho gia đình trả nợ.

Tuy nhiên, làm việc ở Nhật chưa được bao lâu, đêm 31/3, tại chỗ ở thuộc Toda, Warabi, Saitama, anh Thiện đã bị đột tử qua đời khi đang ngủ, không kịp nhắn gửi gì với anh em, bạn bè, người thân và gia đình. Buổi sáng hôm đó, bạn bè cùng phòng thức anh dậy đi làm thì anh đã không còn nữa.

Anh em đồng hương Nam Đàn lập bàn thờ anh Thiện tại nơi ở. Ảnh: Trọng Khánh

Đặt tất cả niềm tin vào con khi đi xuất khẩu, lúc nhận được tin con trai qua đời ở Nhật, gia đình ông Oanh vô cùng đau xót như đứt từng khúc ruột. Bà Phạm Thị Ngân thương con khóc hết nước mắt, ngất lên, ngất xuống. Người thân, anh em, bà con xóm làng cũng đau lòng khôn xiết. Ai cũng tiếc thương cho Thiện ra đi khi còn quá trẻ, phải khép lại những ước mơ hoài bão ở tuổi thanh niên.

Chia sẻ với nỗi đau của gia đình ông Oanh, ngay khi mới nghe tin anh Thiện tử nạn tại Nhật, người dân, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các hội, nhóm đồng hương trong và ngoài nước, các nhóm thiện nguyện đã phát động kêu gọi quyên góp, tổ chức đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình ông Oanh lúc đau thương.

Nhiều cá nhân, tổ chức, hội, nhóm thiện nguyện đã thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình ông Oanh. Ảnh: An Nam

Việc đưa thi thể, tro cốt của Thiện về quê cần nhiều kinh phí, trong khi điều kiện gia đình lại rất khó khăn là nỗi trăn trở của người thân. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội…, ông Oanh quyết định sẽ sang Nhật để đưa con về nước.

Đêm 8/4, sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết, nén nỗi đau vào lòng, ông ra Hà Nội, một mình đáp máy bay đi Nhật.

Đồng hành cùng người bố nghèo đưa tro cốt con trai về quê

Thông tin từ đồng hương Nam Đàn tại Nhật Bản, sau khi anh Thiện qua đời, thi hài được chuyển lên Sở Cảnh sát Saitama. Tại nơi ở của anh Thiện, anh em, bạn bè đồng hương đã lập bàn thờ, thắp hương theo tục lệ của người Việt Nam.

Đồng hương Nam Đàn ở Nhật Bản trao tiền kêu gọi quyên góp được cho ông Oanh. Ảnh: Hồ Quyết

Anh Nguyễn Trọng Khánh (28 tuổi), quê ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn) đang làm việc tại Saitama (Nhật Bản) cho biết: Những ngày qua, anh và một số đồng hương Nam Đàn ở đây đã lo thu xếp mọi việc để đón ông Oanh sang. Khi ông Oanh có mặt tại Nhật, anh đã xin nghỉ làm tại công ty để cùng ông giải quyết công việc.

Cùng đó, anh em đồng hương đã bố trí nơi ăn, chốn ở, lo việc đưa đón ông Oanh đến Sở Cảnh sát nhận giấy tờ, nhận thi thể anh Thiện, đến Đại sứ quán Việt Nam làm thủ tục, tổ chức cầu siêu cho anh Thiện trước lúc hỏa thiêu…

Trước bàn thờ của anh Thiện ở Saitama, sau nhiều ngày kêu gọi, anh em đồng hương Nam Đàn (Nghệ An) đã trao số tiền kêu gọi quyên góp được cho ông Oanh, nhằm hỗ trợ gia đình trong lúc hoạn nạn.

Đội Xe không đồng - Trái tim xứ Nghệ chờ đón ông Oanh tại Sân bay Nội Bài. Ảnh: Minh Tâm

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, hỏa thiêu xong thi thể anh Thiện, đóng gói tro cốt cẩn thận, được sự giúp đỡ của anh em đồng hương, 16h30' ngày 12/4, tro cốt người con xứ Nghệ xấu số đã được chính người bố của anh mang trên lưng đưa về quê hương. Nhìn ông lặng lẽ mang ba lô đi trong sân bay, những người đồng hương đưa tiễn không khỏi nhói lòng.

Với tinh thần tương thân, tương ái, tại Nghệ An, sau khi nhận được thông tin hoàn cảnh gia đình anh Thiện, đặc biệt là việc bố anh đang sang Nhật để đưa tro cốt con trai về nước, Đội Xe không đồng - Trái tim xứ Nghệ đã quyết định giúp đỡ ông Oanh và người thân di chuyển từ Hà Nội về Nam Đàn.

Ông Oanh và người thân trong chuyến xe miễn phí di chuyển từ Hà Nội về quê. Ảnh: Minh Tâm

Cùng lúc ông Oanh lên máy bay ở Nhật, chiều 12/4, đội Xe không đồng - Trái tim xứ Nghệ cùng 2 người thân trong gia đình anh Thiện cũng khởi hành ra Hà Nội. Một thành viên của đội xe thiện nguyện cho biết, anh em đội xe có mặt tại Sân bay Nội Bài lúc 19h, chờ đợi đến 22h mới đón được ông Oanh. Sau khi sắp xếp ổn định, đội xe thiện nguyện đã di chuyển cả đêm để đưa người thân và tro cốt anh Thiện về quê.

4h15 sáng 13/4, đội Xe không đồng - Trái tim xứ Nghệ đã về đến xóm 4, xã Khánh Sơn. Hộp tro cốt của anh Thiện được di chuyển vào nhà trong tiếng khóc ngất của người thân. Anh em Đội Xe không đồng đã thắp hương chia buồn trước lúc rời gia quyến.

Không khí tang gia tại nhà ông Oanh ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: An Nam

Khoảng 2 ngày nữa, tức ngày 15/4, gia đình, người thân và bà con làng xóm sẽ tổ chức lễ tang tiễn đưa anh Thiện về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những ngày qua, với gia đình ông Oanh là những ngày đau thương nhất, nhưng cũng ấm tình người nhất. Những lúc này, tình cảm người thân, anh em đồng hương cũng như sự chia sẻ của cộng đồng xã hội là nguồn động viên to lớn sẽ giúp gia đình ông vượt lên đau thương, hoạn nạn./.

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/xuc-dong-chuyen-nguoi-bo-ngheo-sang-nhat-dua-tro-cot-con-trai-ve-nuoc-post268012.html