Xúc động chuyến bay của người bố mong kịp về nhìn con gái lần cuối ở Nghệ An

Nhiều năm làm việc ở miền Nam, nhưng anh Hải chưa một lần dám đi máy bay vì sợ tốn tiền. Anh không bao giờ ngờ tới, chuyến bay đầu tiên của anh là để về dự đám tang con.

Ngày 20/4, không khí tang thương vẫn bao trùm lấy căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Trần Văn Hải (47 tuổi, xóm 8, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc). Anh Hải là nhân vật chính trong câu chuyện cảm động về người bố mất con lần đầu đi máy bay được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội 2 ngày qua.

"Tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên, chia sẻ. Nhiều người xin số tài khoản để gửi lễ thắp hương cho cháu và chữa trị cho cháu song sinh còn lại. Thật lòng, tôi biết ơn lắm, sự quan tâm của tất cả mọi người", người bố xúc động nói và cho hay, anh chưa từng đi máy bay vì vé máy bay cao hơn vé xe khách rất nhiều, nhưng để kịp về nhìn mặt con lần cuối, hôm đó, anh quyết định bay về. Ra đại lý thì được hướng dẫn phải ra hãng mua mới có thể đi nhanh được, mua qua đại lý phải chờ. Dù trong túi lúc đó chỉ có hơn 2 triệu đồng nhưng vì hết vé thường, anh đành phải mua một vé thương gia với giá 2.050.000 đồng để về.

Anh Hải nhận được nhiều cuộc gọi chia sẻ, động viên từ những người chưa một lần gặp mặt. Ảnh: TH

Anh Hải nhận được nhiều cuộc gọi chia sẻ, động viên từ những người chưa một lần gặp mặt. Ảnh: TH

Vợ chồng anh Hải sinh được 3 cô con gái, Trần Thị Thảo và Trần Thị Huyền là chị em sinh đôi, sau còn một cháu mới 9 tuổi. Năm 2006, vì cuộc sống khó khăn nên khi 2 đứa con gái sinh đôi của anh Hải tròn 4 tuổi thì anh bàn với vợ vào Bình Dương làm công nhân. Còn người vợ bám đồng ruộng và bốc gạch thuê phụ thêm vào cho các con ăn học. Năm 2012, gia đình có thêm 1 thành viên mới. Để 3 mẹ con ở nhà đỡ vất vả thì anh Hải xin công ty làm thêm cả thứ 7, Chủ nhật để có thêm tiền gửi về cho vợ con.

Gia đình dự tính sau khi học xong lớp 12 thì cho hai đứa con gái đầu đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng vụ tai nạn vào chiều ngày 17/4 khiến con gái thứ 2 của anh Hải tử nạn. Thời điểm đó, 2 chị em đang đi bộ trên đoạn đường N5 thuộc địa phận Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc thì bất ngờ bị chiếc xe tải chở gas mất lái tông vào. Vụ tai nạn khiến người con thứ 2 của anh Hải tử vong. Người con gái đầu bị chấn thương sọ não, gãy xương bánh chè nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau vụ tai nạn, người nhà tài xế rất cầu thị, đến thăm hỏi, động viên gia đình và lo cho bé gái đang điều trị tại bệnh viện. Riêng, tài xế gây ra vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ.

Khi anh Hải đang làm việc tại công ty ở thị xã Thuận An, Bình Dương thì nhận được điện thoại từ người anh vợ thông báo hai người con gái sinh đôi của anh bị tai nạn, một cháu đã không qua khỏi. Nghe tin, anh bỏ dở công việc xin công ty về ngay để gặp mặt con lần cuối.

“Đi xe khách thì không kịp mất. Tôi cố vay mượn được hơn 2 triệu đồng để mua vé may bay về cho kịp. 20h30 máy bay mới cất cánh nhưng 17h tôi đã ở sảnh chờ. Thương nó quá. Nó là đứa tình cảm, thương tôi nhất. Tuần trước nó mới tâm sự học xong 12 sẽ vào với tôi để học nấu ăn. Sẽ được gần bố, được nấu cho bố ăn. Thế mà…”, anh Hải nghẹn giọng.

Ngồi ở sảnh chờ vì nhớ, thương con nên anh Hải cứ khóc. Lúc đó, một người đàn ông lại hỏi thì biết chuyện và hỗ trợ anh 1 triệu đồng. Anh Hải thẫn thờ nói: “Tôi chỉ muốn về với con. Con gái tôi mất rồi. Nó chỉ mới 19 tuổi”.

Nghe chuyện, một nữ hành khách ở sảnh chờ hỗ trợ anh hơn 3 triệu đồng để mua vé hạng thương gia để bay về Vinh sớm hơn 2 giờ đồng hồ so với chuyến bay của của anh để kịp về nhìn mặt con gái lần cuối.

“May có hai cô nhân viên ở sân bay giúp tôi mua kịp vé. Trước khi lên máy bay hai cô cũng hỗ trợ gia đình tôi 1,5 triệu đồng. Vì quá vội nên tôi quên xin số điện thoại để cảm ơn mọi người. Tôi rất biết ơn mọi người giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn”, anh Hải nói.

Anh Hải không kịp nhìn mặt con lần cuối. Ảnh: TH

Câu chuyện cảm động sau đó được một nhân viên phòng chờ của sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. “Anh nói với chúng tôi đây là lần đầu đi máy bay, nhờ các cô hỗ trợ giúp. Đến 17h anh lại ra lễ tân phòng chờ nhờ chúng tôi chỉ lối lên máy bay, tôi nói chuyến của anh tận 20h hơn nên anh cứ chờ. Mắt anh rưng rưng: “con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với”, người nhân viên này viết.

“Nghe anh nói, tôi và cả cô đồng nghiệp lặng người trong phút chốc. Anh lại òa khóc... mọi người xung quanh phòng chờ ngỡ ngàng, tôi và cả cô đồng nghiệp bối rối rồi cố bình tĩnh tìm mọi cách hỗ trợ chuyến bay cho anh nhưng vé này chỉ có thể dời chứ không thể hoàn tiền hay đổi hãng. Muốn bay sớm hơn phải mua bay hãng khác. Ngay lúc ấy, có 1 chị khách trong phòng chờ đến và hỗ trợ toàn bộ tiền vé mới để anh có thể bay sớm nhất…”

Lúc đó, cô nhân viên và một đồng nghiệp ở quầy lễ tân khẩn trương chia nhau 1 người xuống hãng hàng không Bamboo mua ngay vé mới vì chuẩn bị đóng quầy. Người còn lại chạy đi bảo lưu vé còn lại cũng chuẩn bị đóng quầy. Hai người phải làm thật nhanh vì nếu chậm hơn sẽ không thể làm gì được nữa theo nguyên tắc của hãng.

Vợ chồng anh Hải nhiều lần ngất lịm sau cái chết của con gái. Ảnh: TH

Đến gần 22h ngày 17/4, anh Hải về đến nhà. Thời điểm đó thi thể em Huyền cũng đã được khâm liệm. Vụ tai nạn khiến cơ thể con gái anh Hải bị biến dạng. Vì thế, gia đình không dám để anh Hải nhìn thấy con trong cảnh như thế. "Hai chị em nó như hai giọt nước, quấn quýt líu lo với nhau cả ngày. Giờ một đứa chết rồi, một đứa đang nằm trong viện, căn phòng vắng lạnh quá. Mỗi lần bước vào phòng con, nhìn chiếc giường trống hoác lại đau, đau không thở được", người cha bật khóc.

Hai hôm nay lo tổ chức tang lễ cho con và chăm người vợ ốm yếu ngất lên ngất xuống, mọi việc chăm sóc, cứu chữa cho bé Thảo anh Hải đành nhờ cậy bác sỹ và các cậu, mợ. Bác sỹ cho biết, cháu đã qua cơn nguy kịch, vết thương ở não ngoài đã được xử lý ổn. Phần bánh chè bị vỡ hiện đang được theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, các bác sỹ cũng lo lắng vụ tai nạn cướp mất người em ngay trước mắt sẽ để lại di chứng về tâm lý lâu dài cho cháu.

Tiến Hùng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/xuc-dong-chuyen-bay-cua-nguoi-bo-mong-kip-ve-nhin-con-gai-lan-cuoi-o-nghe-an-285415.html